Thương đứa trẻ mặc áo rách và người mẹ bị điên

Cứ không thấy con là chị Nở lại cuống cuồng đi tìm như thể sợ ai bắt mất con, tìm quanh nhà không thấy chị lại lên trường chửi bới, đập phá đòi đưa con về...

Lá thư cầu cứu đẫm nước mắt của bé ung thư

Đọc lá thư cầu cứu của một cậu bé bị ung thư não mồ côi cha mẹ, chúng tôi cũng không kìm được cảm xúc...

Con khỏi bệnh, gia đình tôi vui như Tết

Sau 9 tháng, trở lại thăm em Phạm Thị Như Quỳnh, chúng tôi đã không nhận ra em. Cô bé ốm yếu hôm nào, nhờ có những tấm lòng hảo tâm của Bạn đọc Báo VietNamNet mà nay em đã khỏe mạnh và ra dáng một thiếu nữ. 

Hạnh phúc khi được làm nhịp cầu nhân ái VietNamNet

Trong đời làm báo,  những chuyến đi làm tôi nhớ nhất, cảm thấy hạnh phúc nhất  là những lần tác nghiệp về những vùng quê nghèo khó, được đưa những hoàn cảnh éo le đến với bạn đọc thông qua cầu nối là báo VietNamNet.

Điều kỳ diệu đến với 6 anh em mồ côi

Trong nỗi đau, mất mát quá lớn đó, nhờ sự sẻ chia, đùm bọc của cộng đồng mà nỗi đau của các em như được vơi dần.

Cậu bé bệnh tật giàu lòng nhân ái

 “ Nhờ Báo VietNamNet gửi lời cảm ơn tới tất cả bạn đọc đã thương cháu Phúc. Khi bài báo đăng có rất nhiều bạn đọc gọi điện động viên…”, chị Võ Thị Diễm mẹ bé Phúc chia sẻ với PV như vậy.

VietNamNet chung tay ‘mang tết đến với người nghèo’

 Đại diện Báo VietNamNet tại Hà Tĩnh đã cùng đồng hành với các tổ chức cùng bạn đọc, đã trao nhiều món quà ý nghĩa đến nhiều hoàn cảnh khó khăn. Cùng chung tay “mang Tết đến với người nghèo”.

Hơn 50 triệu đồng đến với bé Kiều My

 Ngày cận kề Tết chúng tôi trở lại bệnh viện thăm bé Nguyễn Kiều My. Bé Kiều My mới mổ được chuyển ra phòng cấp cứu nên Tết này bé sẽ phải ăn Tết trong bệnh viện.

Xin hãy giúp bé cơ hội chữa bệnh

Nhìn con trai  hiếu động chạy chỗ này chỗ khác chơi đùa, người cha càng xót xa hơn nhiều, bởi anh đang không biết làm cách nào để cứu con. 

Cháu nó được mổ tim rồi, Tết này vui lắm cô ơi!

Giáp Tết, đoàn công tác của báo VietNamNet đến thăm gia đình bé Nguyễn Mai Lan – bé gái mới được Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc mổ tim miễn phí hồi đầu tháng 10/2013.

Tình cảnh đáng thương cháu bệnh tim, bà ung thư

 Khi chúng tôi đến thăm cháu bé Nguyễn Thị Yến Nhi thì mẹ cháu đang ru con  ầu ơ trên chiếc võng. Hỏi tới đứa con, giọng người mẹ cứ nghẹn lại, nước mắt lưng tròng.

Xin giúp đỡ bé trai bị cụt 2 tay, gãy 2 chân sau vụ nổ mìn

 Hằng ngày em vẫn một buổi tới lớp, một buổi đi cắt cỏ, chăn bò phụ giúp ba mẹ. Bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh đã cướp đi của em đôi bàn tay, hai chân thì bị gãy xương đùi.

Về ăn Tết mà chẳng có Tết

 "Ngày 29/1 này, cháu mới được bác sĩ cho về ăn Tết. Con người ta thì mua này sắm nọ con mình thì chẳng có tiền mua cho chúng cũng thấy tủi thân”, đó là chia sẻ của chị Tạ Thị Huệ.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 01/2014

 Trong 10 ngày giữa tháng 01/2014, Ban Bạn đọc BáoVietNamNet đã nhận được số tiền  119,300,000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trênVietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Chồng mất vì bệnh hiểm nghèo, vợ bệnh tật nuôi hai con thơ

Nỗi đau mất con chưa thể nguôi, giờ chị lại mất chồng. Chị thì bệnh tật không lao động nặng được, rồi đây ai sẽ lo cho 2 đứa con nhỏ?

Đáng chú ý

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 01/2014 (Lần 2)

Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNetđã làm thủ tục chuyển số tiền: 188,953,394 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.

VietNamNet trao tiền bạn đọc ủng hộ cho bé suy thận độ 4

Báo VietNamNet đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền ủng hộ cho một số cá nhân và tổ chức.

Cha chưa hết tang, mẹ cũng qua đời, 2 con bơ vơ

Chưa đầy 2 năm, cả bố và mẹ đều lâm trọng bệnh rồi lần lượt qua đời, hai cháu nhỏ, Đinh Thị Tú Anh (5 tuổi) và Đinh Trịnh Minh Quân (3 tuổi) rơi vào cảnh bơ vơ.

34 triệu đồng đến với cậu bé “mồ côi” cha

“Mẹ con tôi vô cùng cảm ơn bạn đọc đã giúp đỡ. Nếu như không có sự giúp đỡ này không biết mẹ con tôi sẽ ra sao nữa”, đó là chia sẻ của chị Lê Thị Rồng. 

Thảm cảnh chồng bị tai biến, vợ và hai con bị thần kinh

Chưa bao giờ họ được hưởng một cái Tết được gọi là ấm no, đoàn tụ vì phải sống trong cảnh chia cắt vì bệnh tật hành hạ, cái nghèo khổ cứ đeo bám.

Nhóm bạn trẻ Hà Nội gói bánh chưng tặng trẻ em nghèo SaPa

Tết đến xuân về, với mong muốn mang một mùa đông ấm hơn và một cái Tết no đủ hơn đến với trẻ em nghèo Sapa, nhóm bạn trẻ Hà Nội đã gói bánh chưng để gửi tặng các em.  

Xin hãy cứu bé 2 tháng tuổi mắc bệnh hiểm nghèo

Vừa lọt lòng mẹ nhưng bé Da Gout Ju Luynh đã mang trong mình nhiều chứng bệnh nguy hiểm, thận bẩm sinh, nhiễm trùng máu, thiếu máu và thoát vị bẹn, khiến tính mạng bé bị đe dọa từng ngày.

Nhói lòng đôi vợ chồng già cô độc co ro trong giá rét

Không một mụn con, ở cái tuổi gần đất xa trời, 2 cụ già ở xã Tiến Lộc huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vẫn phải sống trong cảnh cô độc, đói khổ,  ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm, co ro trong giá rét chống chọi với bệnh tật. 

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 01/2014

 Trong 10 ngày đầu tháng 01/2014, Ban Bạn đọc BáoVietNamNet đã nhận được số tiền  141,266,000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Cụ bà 79 tuổi nuôi chị 83 tuổi liệt giường

Ở cái tuổi 79 cụ Khưu Thị Đắt phải chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho người chị gái 83 tuổi bị mù lòa và bại liệt suốt mấy chục năm nay.