Ủng hộ 200 triệu quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Phú Thọ

 Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao ủng hộ 200 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo tỉnh Phú Thọ

Hơn 24 triệu đồng đến với bé Bảo Bảo

 "Nếu không có sự giúp đỡ của bạn đọc trong thời gian qua bé Bảo Bảo biết lấy gì để chữa bệnh? Nhờ sự giúp đỡ này mà gia đình tôi có thêm động lực để cố gắng chữa bệnh cho cháu”

Xót lòng nữ sinh mới mổ tim mà phải nhịn ăn từ sáng đến tối

Có được trái tim khỏe nhưng do nhà em quá nghèo, chẳng có tiền mua thức ăn bồi bổ sức khỏe nên trông em vẫn gầy guộc, nhỏ thó như cô học sinh lớp 7,8

Ước mơ của bé ung thư máu

“Chúng tôi cùng đường rồi, con tôi bệnh nặng thế này biết lấy tiền đâu mà chữa hả chú. Nếu khỏe mạnh mà nghèo thì còn ăn đói nhịn khát được, chứ nghèo mà bệnh thì chỉ có nước chết thôi”,

Thương cậu bé nghèo bị ung thư máu

Nó còn hay bị sụp mí mắt, rồi tê bại chân tay bất thường, da dẻ nổi lác, bệnh tình của nó giờ có thuyên giảm bớt, nhưng hàng tháng vẫn phải đi bệnh viện theo dõi

Thương cậu bé M’ Nông thiếu tiền chữa bệnh

Chiếc súng tự chế để lúc rảnh rỗi anh Điểu Vê, cha Điểu Băn đi săn sóc, chuột về cải thiện bữa ăn, không ngờ lại làm con anh bị sát thương.

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ tháng 1/2014 (lần 1)

Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của Báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền: 64.328.000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.

Bỏng nặng 75% cơ thể, xin hãy cho em cơ hội sống

Viện Bỏng Quốc Gia những giày giáp Tết vẫn còn nhiều lắm những mảnh đời thương tâm, những hoàn cảnh bất hạnh vì một chút sơ sẩy, không đề phòng ngọn lửa mà phải mang thương tật suốt đời…

Cty Supe hỗ trợ 55 triệu đồng cho gia đình công nhân bị hỏa hoạn

Gia đình thắp nến cho con học bài, do sơ suất ngọn lửa bắt cháy vào chăn màn và làm cháy toàn bộ đồ dùng sinh hoạt trong căn nhà cấp 4.

Hơn 30 triệu đến với bé ung thư mắt

Sau khi Báo VietNamNet đăng bài: “Xin hãy giúp cháu bé khỏi mù vĩnh viễn” về hoàn cảnh thương tâm của cháu bé Nguyễn Văn Khang đã có nhiều bạn đọc chia sẻ và ủng hộ.

Xin hãy cho bé cơ hội sống

 Thấy khoảng cách chia lìa âm dương đã cận kề, gia đình vội đưa em về mong muốn em được trút hơi thở cuối cùng tại nhà. Như một phép lạ, khi trở về tới nhà, em hồi tỉnh dần.

Cậu học trò mò cua nuôi bà nội

 Để nuôi bà đã 84 tuổi, sau mỗi giờ học, cậu học trò lớp 5 đó lại lang thang khắp các cánh đồng bắt cua. Cua lớn thì bán lấy tiền đong gạo, cua nhỏ Chiến đem nuôi quanh nhà...

Hai chị em sinh đôi ngồi chờ “thần chết” gọi tên

Hai cô con gái vừa xoa xoa cái chân đau vừa rên nhè nhẹ. Người mẹ khắc khổ nước mắt cứ chảy dài, nói đến đoạn bác sỹ khuyên gia đình nên đưa cháu về, hai cháu thèm gì cứ cho ăn... chị òa khóc nức nở.

Khóc nghẹn cảnh người đàn bà có chồng và 2 con tâm thần

“Hai đứa nó đút gì ăn nấy, vệ sinh tại chỗ, chẳng biết gì hết nhưng khổ nỗi cứ hễ thả ra là lại quậy phá, nhất là thằng út. Vậy nên tui đành phải làm một cái “chuồng” nhốt vào vì sợ chúng nó đi lạc mất…” 

Xót xa cô nữ sinh học giỏi nhà nghèo lại mắc bệnh bạch cầu cấp

Mẹ của Hương như chết điếng khi các bác sỹ giải thích Hương mắc bệnh liên quan đến máu và việc chữa trị vô cùng tốn kém.

Đáng chú ý

Bé 7 tháng “ôm” máy thở chờ cứu trợ

Bé gái Nguyễn Kiều Mi nhỏ thó gầy guộc đang phải “ôm” máy thở mắt ngước lên trần nhà không biểu lộ cảm xúc. Hơi thở nhè nhẹ phập phồng nơi lồng ngực khiến người mẹ không khỏi lo lắng.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2013

Trong 10 ngày cuối tháng 12/2013, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 56,320,000 đồnggiúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet

Thương bé học giỏi, bệnh tật trong ngôi nhà tàn

Học giỏi nhưng bé Phương Vy bị 3 loại bệnh tim, gan, khớp hành hạ nên thường xuyên đau ốm. Nhà Phương Vy nghèo khó nhất làng.

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, bé học giỏi có nguy cơ bỏ học

Bố mẹ lần lượt qua đời, ông bà nội nghèo khó không nhận nuôi cháu. Thương cháu, ông bà ngoại dù đã già yếu vẫn phải đi làm thuê để có thêm đồng ra đồng vào cho cháu ăn học.

Cty CP Supe Lâm Thao xây tặng nhà văn hóa cho khu dân cư

Nhà văn hoá do Công ty tài trợ xây tặng với kinh phí gần 800 triệu đồng, bao gồm nhà kiên cố một tầng, trang thiết bị điện, nước, bàn ghế, trang trí khánh tiết và các công tình phụ trợ...

Xin hãy cứu bé bệnh tật khó ba đời

 Người mẹ ôm con mà hai dòng nước mắt rơi mới thấy được tình mẫu tử lớn như thế nào. Chúng tôi tin rằng sẽ có nhiều bạn đọc chia sẻ với cậu bé dễ thương mà tội nghiệp này.

Xin cưu mang hai bé mồ côi bố, mẹ mất khả năng lao động

 Co ro trong mấy tấm áo mỏng, nằm trong nhà mà gió rít mạnh từng cơn cứ như đứng ngoài đường, chị Hà nước mắt ngắn dài kể về cuộc đời đầy nước mắt của mình…

Cha chết mẹ nhiễm HIV đứa con ung thư cầu cứu

 Con ước mơ sau này lớn lên trở thành cô giáo giống như cô giáo con bây giờ. Nhưng bây giờ con bị bệnh hay phải nghỉ học lắm. Năm lớp 5 con còn được học sinh giỏi năm nay chỉ được học sinh tiên tiến thôi.

Thương bé dân tộc Mạn bệnh tật khát sữa

 “Hai vợ chồng mà không dỗ nổi cháu đây anh này. Nó ốm đau mệt mỏi nên khóc ngày, khóc đêm. Em chăm con mất ăn mất ngủ nên sữa cũng không đủ cho nó bú nó càng khóc dữ".

“Nhiều khi tôi chỉ muốn chết đi cho xong”

Con mắt bên trái giờ chỉ còn cái hốc sâu hoắm, hai hàm răng khít lại với nhau làm bà chỉ húp được cháo loãng. Cứ mỗi khi cơn đau hành hạ, há miệng để nuốt mấy viên thuốc cũng là một cực hình đối với bà.