-  Bố mẹ lần lượt qua đời, ông bà nội nghèo khó không nhận nuôi cháu. Thương cháu, ông bà ngoại dù đã già yếu vẫn phải đi làm thuê để có thêm đồng ra đồng vào cho cháu ăn học.

TIN BÀI KHÁC

Nguyễn Cẩm Bảo Linh là trái ngọt tình yêu của hai vợ chồng chị Bình ở khu 10, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Từ khi sinh ra, vì nghèo khó, cháu đã phải thiếu đi hơi ấm sữa mẹ khi bố mẹ phải đi làm ăn xa. Nhưng Linh rất ngoan, cháu ở nhà với ông bà, mỗi ăn mỗi lớn, khỏe mạnh và rất biết nghe lời.

Khi cháu vừa qua sinh nhật 3 tuổi thì bố cháu đột ngột qua đời sau một tai nạn giao thông đáng tiếc.

Mất đi chỗ dựa, chị Bình đành gạt nước mắt, một mình tần tảo nuôi con những mong con khôn lớn nên người. Thế nhưng, những bất hạnh liên tiếp vẫn giáng xuống gia đình chị. Gần 4 năm sau ngày để tang cha, cháu Linh lại vấn khăn trắng, để tang mẹ. Hồi tháng 5 vừa rồi, chị Bình phát bệnh u não nhưng nhà không có tiền, nghĩ đằng nào cũng chết nên chị nằm nhà.

Bố mẹ lần lượt qua đời, ông bà nội nghèo khó không nhận nuôi cháu. Thương cháu, ông bà ngoại dù đã già yếu vẫn phải đi làm thuê để có thêm đồng ra đồng vào cho cháu ăn học.

{keywords}
Cháu Bảo Linh được ông bà ngoại cưu mang

Bà Đinh Thị Nga, bà ngoại của cháu chia sẻ: tội lắm cô chú ơi, con bé nó ngoan ngoãn, chăm học lắm, chúng tôi không nỡ để cháu nghỉ học. Tôi thì già yếu, chỉ ở nhà cơm nước và chăm đứa con gái út bị thiểu năng, mình ông nhà tôi đi phụ vữa, ngày công được 100 nghìn. Thôi thì giờ vẫn còn sức làm được, chỉ mong trời cho sức khỏe để còn cưu mang cháu nó…

Thương ông bà nên Cẩm Linh rất chịu khó. Hiện, cháu đang là học sinh lớp 2A Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba. Ở trường, Linh luôn là học sinh ngoan, có thành tích học tập tốt. Khi về nhà, Linh lại phụ bà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.

Nhiều ngày lễ tết, thấy các bạn được bố mẹ đưa đi chơi, Linh cũng tủi thân lắm. Có lần, cháu nước mắt ngắn dài chạy về đòi ông bà cho gặp bố mẹ…Lại có cả nhiều đêm Linh ngủ mơ, khóc lóc gọi mẹ. Những lúc như thế, bà Nga chỉ biết ôm cháu vào lòng, dặn cháu phải mạnh mẽ để vượt qua mất mát to lớn này.

Gia đình bà Nga thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương. Hiện nay, cả nhà bà Nga chỉ trông vào 3 sào ruộng, nhiều lúc không có người cấy hái lại phải đi thuê nên thóc thu về cũng chẳng đủ ăn.

Cháu Nguyễn Cẩm Bảo Linh hơn lúc nào hết cần sự cưu mang, giúp đỡ thường xuyên của các nhà hảo tâm gần xa, để cháu có điều kiện đến trường ổn định và có cơ hội khôn lớn phụng dưỡng ông bà.

Nhân Ái

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Đinh Thị Nga, Khu 10, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ bé Cẩm Linh ở Phú Thọ)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: [email protected]