TIN BÀI KHÁC
Em Đặng Thị Hương (14/12/1998) ở xóm Đò, xã Nga Mi, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên là học sinh giỏi 10 năm liền của trường THPT Điềm Thụy.
Hương là chị gái thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Nhà nghèo nên các chị em Hương đều phải tự lập từ sớm. Ai cũng đảm đang, tháo vát và rất biết việc. Riêng Hương, em luôn được cả nhà cưng chiều vì thành tích học tập xuất sắc. Từ hồi học cấp 2, em đã có ao ước sau này trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Cũng bởi thế nên Hương rất chăm học và học rất giỏi, đặc biệt là thành tích xuất sắc ở môn Tiếng Anh.
Nhưng thật không may, giữa lúc bận rộn với những kì thi cuối học kì thì Hương bất ngờ phát bệnh. Em sốt li bì nhiều ngày không khỏi, người mệt mỏi, ăn cái gì vào cũng nôn, khám ở bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh mà không phát hiện ra bệnh. Đến khi chuyển xuống bệnh viện dưới Hà Nội và được chuyển sang Viện huyết học truyền máu TW, Hương mới được các bác sĩ chẩn đoán chính xác là mắc bệnh viêm bạch cầu cấp.
Quỳ sụp xuống sàn sau khi nghe tin dữ, bác Dương Thị Hiền (SN 1969), mẹ của Hương như chết điếng khi các bác sỹ giải thích Hương mắc bệnh liên quan đến máu và việc chữa trị vô cùng tốn kém.
![]() |
Hai mẹ con Hương trong bệnh viện |
Hiện, bác Hiền đang ở viện chăm con gái. Những đêm Hương đau nhức, kêu khóc không ngủ được, bác phải thức đêm dỗ dành, động viên con. Hai mẹ con, ai nấy cũng đều vất vả, mệt mỏi nhưng không ai dám tẩm bổ gì cả, mỗi bữa cả hai mẹ con chỉ dám ăn một suất cơm khoảng 15 nghìn đồng)
Bác Hiền vừa lần giở túi đựng tiền trong cạp quần, đếm vỏn vẹn chưa đầy 400 nghìn đồng vừa nước mắt ngắn dài: hai mẹ con chỉ còn có từng này đây cô ơi. Ở quê, tiền đóng học cho đứa lớn học lớp 12 và đứa út học lớp 4 còn chưa có. Tôi thì ở đây chăm cháu, mỗi mình bố cháu đi làm thuê, ngày được có 120 nghìn tiền công. Nhà tôi còn có cả mẹ chồng đã già yếu, cụ bị lòa nên cũng không đỡ đần được con cháu, lại cả cô em chồng nay đã ngoài 40 tuổi bị thiểu năng nữa….
Tính cả tiền công đi làm của chồng và tiền trợ cấp, mỗi ngày gia đình 7 miệng ăn chỉ có khoảng 200 nghìn để chi tiêu. Giờ hai mẹ con lại ở viện tận Hà Nội, tiền thuốc thang ngoài bảo hiểm còn chưa biết lấy từ đâu nên phải tằn tiện hết sức.
Mới hôm nhập viện, bác Hiền đã phải vay nóng hàng xóm, người thân 25 triệu đồng để đóng viện phí cho con. Số tiền ấy chưa biết khi nào mới trả được…Mà với tình hình này, Hương còn phải nằm viện dài dài…
Nhớ trường lớp, nhớ các bạn, Hương chỉ mong sao mau khỏe lại để được đi học, được thực hiện ước mơ còn dang dở của mình. Nhưng nhà em nghèo quá, chẳng có tiền chữa bệnh, chẳng có tiền thuốc thang và tẩm bổ…
Lúc này đây, Hương và gia đình cần lắm sự chung tay cứu giúp của những tấm lòng hảo tâm.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Em Đặng Thị Hương (14/12/1998) ở xóm Đò, xã Nga Mi, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. ĐT 0976998058 2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ em Đặng Thị Hương ở Thái Nguyên) - Qua TK ngân hàng Vietcombank: Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: - Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 -Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX - Qua TK ngân hàng Viettinbank: Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet Số tài khoản: 1020.1000.158.2330 Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand - Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Swift code:ICBVVNVX122 3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 Email: [email protected] |