Xin hãy cứu lấy mạng sống của cô gái hiếu thảo

Tạm gác việc học để phụ mẹ chăm sóc cha và ông nội mang trọng bệnh, cho đến khi hoàn thành ước mơ giảng đường thì cô gái hiếu thảo lại đối diện với căn bệnh ung thư.

Ra trường mà không ở lại Hà Nội, em không đợi anh nữa

Em là con gái cũng không còn trẻ nữa, em không thể đợi mãi anh ấy được…

Đắng lòng cảnh cụ già cô độc bị mù lòa, thần kinh

Ở cái tuổi gần đất xa trời, cụ Trần Thị Thiên lại sống cô độc giữa trần gian, 1 mình chống chọi với 2 căn bệnh: mù lòa và thần kinh.

Cảnh đời cơ cực của bà cụ 80 tuổi nuôi hai cháu mồ côi

Ở tuổi đáng nhẽ ra phải an hưởng tuổi già bên con cháu, thế nhưng cụ Đừng vẫn vất vả lao động kiếm tiền nuôi hai cháu mồ côi là em Phạm Thị Lan (SN 1999) và Phạm Khắc Sơn (SN 2004).

Thương em bé Ê Đê có trái tim yếu ớt

Chị chìa cho chúng tôi xem. Buột miệng chị thốt lên. “Chết rồi! Hai mươi lăm triệu tiền mổ lấy đâu bây giờ”.

Nỗi đau gia đình có hai con thiếu máu

Gặp hai đứa trẻ Nguyễn Thanh Duy và Nguyễn Phan Thùy Duyên con chị Phan Thị Hồng Hương chúng tôi rất bất ngờ vì không hề nghĩ các cháu đang mang trong mình căn bệnh thiếu máu.

Nỗi đau của gia đình bệnh tật

Nhìn cậu bé 8 tuổi chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng vì trông cậu chỉ như đứa trẻ lên 4 cả về cân nặng và sự non nớt. 6 năm nay, cậu bé gần như không thể lớn được vì phải sống trong đớn đau bệnh tật.

Vợ hiền chăm chồng 8 năm chống chọi với suy thận

Anh chị thuê một gian phòng nhỏ với giá 25 nghìn đồng/ngày. Tám năm ròng anh chị ở đây là tám năm anh phải chịu nỗi đau dày vò từ bệnh suy thận.

Cụ già 87 tuổi còng lưng nuôi con tâm thần, cháu dị tật

Dù đã gần 90 tuổi, thế nhưng mấy chục năm qua, tấm thân già vẫn gồng mình nuôi con là chị Võ Thị Lý ( 1967) bị tâm thần và đứa cháu Trần Công Cường ( 1997) bị sứt môi, ngớ ngẩn.

Đi chữa bệnh nữa hay không là tùy bố!

“Bố ơi! Lần này đi chữa bệnh nữa hay không là tùy bố”- câu nói của đứa con tật bệnh khiến người bố không khỏi rơi nước mắt.

Xin hãy giúp gia đình vợ tâm thần, chồng liệt

Không thể tiếp xúc với anh Bảo và chị Nga vì một người thì bị tai biến mạch máu não, một người bị tâm thần, nhưng nhìn vào gia cảnh, chúng tôi cũng hiểu được rằng họ đang gặp khó khăn.

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 02/2014 (Lần 2)

Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền: 217,216,000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Buồn lòng gia đình có 3 trẻ nhỏ bị bại liệt

Ba đứa con trai sinh ra cứ lần lượt mắc phải chứng bệnh lạ, chân tay héo hắt, teo tóp lại từng ngày. Chỉ biết ngồi một nơi, không thể đi lại được, cũng không nói rõ thành lời.

Trao 11 triệu đến cậu học trò nghèo bắt cua nuôi bà nội

Ngày 10/2, Báo VietNamNet cùng đại diện Hội đồng hương Thanh Chương tại CHLB Đức đã trao 11.000.000 đồng đến em Lê Văn Chiến (lớp 5A, Trường Tiểu học Ngọc Sơn)

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 02/2014

Trong 10 ngày đầu tháng 02/2014, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 79,693,375 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn

Đáng chú ý

Con ung thư cha bỏ, mẹ nghèo sao cứu nổi?

 Người cha nhẫn tâm bỏ rơi đứa con rứt ruột đẻ ra khi em đang mang trong mình căn bệnh nguy hiểm. Người mẹ nghèo một mình không đủ sức kiếm tiền chữa bệnh cho con.

Bao giờ em mới có đủ 60 triệu để không bị câm điếc?

Một đứa trẻ có khuôn mặt dễ thương và rất hoạt bát lanh lợi, nhưng khi hỏi tới thì em chỉ ú ớ hoặc ra hiệu. Chỉ vì thiếu 60 triệu đồng mà có thể em sẽ bị câm điếc suốt đời thì rất tội nghiệp.

Tai ương gia đình nghèo, 4 đứa trẻ mồ côi có nguy cơ thất học

Chỉ trong một thời gian ngắn, cả cha mẹ và người anh trai lớn đột ngột ra đi vì tai nạn... 

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 01/2014

Trong 10 ngày cuối tháng 01/2014, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 125,789,570 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Hai cụ già đau đớn nhìn con chết mòn

Hằng ngày hai thân già còm cõi vẫn phải chạy ăn từng bữa và lo cho người con trai đã 39 tuổi bị bệnh nan y.

Xót cảnh mẹ già 80 tuổi nuôi con tàn tật

 Ở cái tuổi gần đất xa trời, cụ Nguyễn Thị Hiệu (80 tuổi), ở thôn Đại Hanh, xã Tam Đại (Phú Ninh, Quảng Nam)  phải nuôi người con trai năm nay đã 56 tuổi bị bại liệt.

Cụ bà cô độc nằm chờ chết trong ‘căn nhà hoang’

Không chồng con, một mình sống trong ngôi nhà tạm bợ nằm đơn độc giữa cánh đồng vắng. Gần một năm qua, bà bị tai biến phải nằm liệt một chỗ, cơ thể ngày một teo tóp lại và giọng nói cũng yếu ớt dần… 

Xin giúp đỡ bé trai bị cụt 2 tay, gãy 2 chân sau vụ nổ mìn

Bom, mìn do còn sót lại sau chiến tranh đã cướp đi của em đôi bàn tay, hai chân thì bị gãy xương đùi.

Tự khúc mùa Xuân

 Những cảm xúc dạt dào còn đọng mãi/ Câu thơ nào anh viết để riêng em?

Cô học trò nghèo mong muốn được cắt bỏ khối u trên mặt

Trong mơ, cô học trò nhỏ Bùi Thị Hậu cũng chỉ ước được cắt bỏ khối u trên mặt, trở thành người bình thường như bao người khác.