-Ngày cận kề Tết chúng tôi trở lại bệnh viện thăm bé Nguyễn Kiều My, nhiều bệnh nhân có sức khỏe ổn định đã được xuất viện về quê ăn Tết, căn phòng vắng chỉ còn lại những bệnh nhân nặng. Căn phòng không còn tấp nập như mọi ngày. Bé Kiều My mới mổ được chuyển ra phòng cấp cứu nên Tết này bé sẽ phải ăn Tết trong bệnh viện.

TIN BÀI KHAC

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 01/2014

{keywords}
Tấm lòng Bạn đọc đến với bé Kiều My trong bệnh viện

Bé Nguyễn Kiều My bị bệnh tim bẩm sinh thông liên thất, viêm phổi nhưng gia đình lại rất nghèo hầu như không có đủ tiền để chữa cho em.

Cha mẹ làm công nhân nên cuộc sống chỉ đắp đổi qua ngày. Kiều My sinh ra ngoài ý muốn của cha mẹ bởi vì kinh tế khó khăn nên anh chị cũng chưa tính tới chuyện sinh con.

Khi Kiều My ra đời lại bị bệnh liên tục đó là một áp lực lớn đối với gia đình anh chị. Thời gian đầu còn được sự trợ giúp của mọi người, sau đó cha mẹ bé hầu như không còn khả năng để tiếp tục chữa bệnh cho con.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, trong tay còn món nợ hàng chục triệu đồng chưa trả nổi. Nghĩ đến 70 triệu đồng chuẩn bị cho ca mổ của con chị Phước không nghĩ gia đình mình có thể kiếm được.

Ca mổ được tiến hành nhờ rất nhiều sự giúp đỡ của bạn đọc ủng hộ. Số tiền bạn đọc đến đóng tiền tạm ứng viện phí và ủng hộ trực tiếp cho gia đình 34 triệu đồng. Số tiền bạn đọc ủng hộ thông qua Báo VietNamNet là 16.900.000. Số tiền này chúng tôi đã chuyển đến gia đình bé Kiều My.

Nhận được sự chia sẻ của bạn đọc Báo VietNamNet chị Hồng Phước nói trong nước mắt: “Bé My mới mổ và được ra phòng hậu phẫu. Hy vọng rằng cháu sẽ mau khỏi để được về nhà. Tết này thì chắc chắn cháu phải ở bệnh viện rồi. 

Nhờ có sự giúp đỡ của bạn đọc, gia đình tôi mới mau có tiền để mổ cho cháu. Nếu không có số tiền này chúng tôi chẳng biết kiếm ở đâu ra.

Gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn, năm hết Tết đến nhờ Báo VietNamNet gửi lời cảm ơn và lời chúc phúc đến những bạn đọc đã giúp đỡ.

Đức Toàn