TIN BÀI KHÁC
Chồng mất vì bệnh hiểm nghèo, vợ bệnh tật nuôi hai con thơ
Sự cố gắng của em đã được đền đáp bằng tấm giấy khen học sinh giỏi. |
Em Trần Võ Minh Phúc (8 tuổi cư ngụ tại 277, ấp An Hòa, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) bị bệnh ung thư máu. Tưởng rằng em đã bước qua cửa tử thần, nhưng như một phép lạ, sau lần bệnh viện trả về em đã hồi tỉnh…
Trần Võ Minh Phúc là đứa con ngoan và rất có nghị lực vươn lên trong học tập, dù bệnh đau nhưng em luôn cố gắng tập đi và không khi nào quên sách vở. Đối với em việc học là rất quan trọng bởi em chỉ mơ ước học thật giỏi để sau này là người có thể giúp đỡ ba mẹ.
Em luôn cố gắng ôn lại bài mỗi khi ở viện, khi được về nhà đi học, em phải nỗ lực rất nhiều để không thua kém bạn bè. Sự cố gắng của em đã được đền đáp bằng tấm giấy khen học sinh giỏi.
Dù bị bệnh, cha mẹ rất nghèo, miếng cơm ăn không đủ no thuốc không có tiền uống nhưng trong em vẫn có một ước mơ và sự khát khao chia sẻ. Bởi chính bản thân em khi gặp hoạn nạn cũng được người khác chia sẻ với mình nên em luôn nghĩ làm một việc gì đó có ích.
Cuối học kỳ I vừa qua bằng số tiền tiết kiệm ít ỏi 500 ngàn của mình em đã trao tặng 10 phần quà cho mười bạn học sinh nghèo học giỏi. Đây là số tiền em tiết kiệm từ những đồng tiền lẻ còn mới mẹ cho hoặc có ai đó cho em.
“Con thấy nên giúp đỡ các bạn vì các bạn cũng nghèo như con mà lại học giỏi. Tiền này con tặng các bạn, con cũng muốn các bạn dù nghèo khó cũng phải vươn lên trong học tập”, em Trần Võ Minh Phúc bộc bạch.
Sự chia sẻ của cậu bé bệnh tật thật sự làm chúng tôi xúc động. Dù chính bản thân em và gia đình vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn không đủ tiền chữa bệnh nhưng khi nhìn thấy người khác khổ em vẫn giang tay giúp đỡ.
Tấm lòng Bạn đọc đến với cháu Phúc |
Số tiền bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ trực tiếp cho gia đình em 10 triệu đồng và ủng hộ qua Báo VietNamNet là 14.956.000đ. Chúng tôi đã trao cho gia đình để tiếp sức cho bé Phúc có cơ hội chữa bệnh và làm nhiều việc có ích.
Khi chúng tôi trao số tiền cho em, em nói sẽ tiếp tục gây quỹ để mỗi năm sẽ có những phần quà nhỏ cho các bạn và chút tiền tiết kiệm cho mình.
Chia tay em hình ảnh cậu bé bệnh tật nhưng giàu lòng nhân ái, với ước mơ trong sáng sẽ học thật giỏi để làm việc có ích và giúp đỡ ba mẹ. Chúng tôi cũng cầu mong và hy vọng rằng em sẽ thực hiện được ước mơ của mình.
Đức Toàn