TIN BÀI LIÊN QUAN
Ba tháng đã trôi qua, sau ngày bé Mai Lan được tài trợ phẫu thuật tim miễn phí. Đón chúng tôi với ánh mắt rạng rỡ, anh Nguyễn Bá Vân (bố đẻ bé Lan) mừng rỡ: Cháu khỏe lắm rồi cô ạh! Từ hôm được các cô y tá ở Bệnh viện Đa khoa quốc tế Thu Cúc đưa về nhà, cháu đã đi học lại và hết hẳn tình trạng ngất xỉu tại trường. Trộm vía, cháu ăn khá hơn trước nên tăng được 3 kg.
Tết này, gia đình anh chị tổ chức ăn Tết rất to. Con lợn được gia đình anh Vân nuôi từ vụ hè, để dành đợi con gái phẫu thuật tim thành công trở về nay được mang ra mổ đón Tết. Năm nay, anh chị cũng “bạo tay” chi mấy trăm nghìn đồng để vôi ve lại tường nhà và mua hoa trang hoàng nhà cửa đón Tết. Không vui sao được khi niềm mong mỏi con gái út có được trái tim mạnh khỏe suốt 4 năm qua nay mới thành hiện thực.
![]() |
Bé Mai Lan được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc |
Nhớ ngày nào cả gia đình nước mắt ngắn dài khi các bác sỹ thông báo bé Mai Lan mắc căn bệnh tim hiểm nghèo, thể trạng yếu, hô hấp khó khăn, da xanh xao tím tái. Bố mẹ em không dám cho con chơi đùa quá sức với chúng bạn, vì chỉ quá một chút thôi, bé sẽ bị tím tái, không thở được và có nguy hiểm đến tính mạng.
Thương con, anh chị Vân đã cố gắng gom những đồng tiền cuối cùng trong nhà để đưa con xuống Viện Nhi TW Hà Nội khám bệnh. Theo bệnh án, bé Lan bị mắc bệnh tim, hẹp van động mạch phải. Thế nhưng, ngày chờ mổ, anh Vân gạt nước mắt đưa con trốn viện về quê, vì gia đình anh không đủ sức lo được số tiền trăm triệu đồng để chữa bệnh cho con.
Bà nội bé Lan vui mừng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Bà kể: nhà chúng tôi đông con, nghèo khó, may mà được báo VietNamNet làm cầu nối với các nhà hảo tâm, càng may mắn hơn nữa khi gặp được tấm lòng thiện nguyện của cô Thu Cúc – giám đốc bệnh viện.
Cô Cúc cho xe lên tận nhà đón cháu, cho bố con cháu chỗ ăn nghỉ tiện nghi ở Hà Nội và cho cháu số tiền lớn cả trăm triệu để phẫu thuật tim. Lúc cháu bình phục trở về, cô Cúc lại cho xe đưa cháu về, cho bố con cháu tiền về mua hoa quả hồi phục sức khỏe, lại cả bao nhiêu đồ chơi nữa…
Những chuyện ấy, gia đình chúng tôi cứ ngỡ như một giấc mơ, nhiều lúc tôi cứ phải tự hỏi bố cháu: cái Lan được mổ tim rồi đúng không con?
Giấc mơ của gia đình anh Vân, của bé Mai Lan đã trở thành hiện thực. Và niềm vui, nụ cười của bé Lan khi có được trái tim mạnh khỏe như tiếp thêm sức mạnh cho những người làm công tác thiện nguyện báo VietNamNet chúng tôi trong hành trình phối hợp với Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc xoa dịu nỗi đau bệnh tật cho những trẻ em nghèo.
Anh Ngọc