-  Nỗi đau mất con chưa thể nguôi, giờ chị lại mất chồng. Chị thì bệnh tật không lao động nặng được, rồi đây ai sẽ lo cho 2 đứa con nhỏ?

TIN BÀI KHÁC

Những năm gần đây, tai họa cứ liên tiếp ập xuống gia đình chị Trần Thị Nhớ (40 tuổi, trú chung cư 2A, làng cá Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Năm 2006, trong lúc đưa thuyền vào bờ sông Hàn phòng chống cơn bão Chanchu, con trai chị là Nguyễn Ngọc Nam (lúc đó 13 tuổi) không may rớt xuống biển bị sóng cuốn trôi. Chị Nhớ lúc đó quá đau buồn, ngày nào chị cũng khóc thương con nên đã đổ bệnh. Chị mắc chứng rối loạn tiền đình, hay chóng mặt nên không thể lao động nặng được. Gánh nặng mưu sinh cho cả nhà dồn lên vai chồng chị là anh Nguyễn Ngọc Kỳ.

{keywords}

Ba mẹ con chị Nhớ sẽ sống sao trong những ngày tháng sắp tới?

Biển đã cho gia đình anh cuộc sống nhưng cũng đã cướp đi đứa con trai đầu của anh chị. Nó như một nỗi ác cảm, nhưng không đi biển thì anh Kỳ biết làm gì khác nên anh vẫn ngày ngày vượt sóng ra khơi đánh bắt. Và tai họa lại tiếp tục ập xuống gia đình bất hạnh.

Tháng 11/2012, trên đường đi đánh cá, anh Kỳ không may bị tai nạn, phải cưa đi nửa chân phải và điều trị ở bệnh viện gần một năm.

Để có tiền điều trị cho anh, gia đình đã phải bán đi chiếc thuyền trị giá 110 triệu đồng. Những tài sản có giá trị cuối cùng trong nhà như chiếc xe máy, tủ lạnh cũng lần lượt đội nón ra đi. Nhưng căn bệnh ung thư xương quái ác của anh vẫn không thể thuyên giảm mà lại di căn lên phổi. Đầu tháng 11, anh Kỳ đã xuất viện về điều trị tại nhà bằng cách chích thuốc, thở o-xy, mỗi ngày tiêu tốn trên 100 ngàn. Nhưng ngày 12/11 vừa qua, anh đã trút hơi thở cuối cùng vì bệnh tình quá nặng.

Nỗi đau mất con chưa thể nguôi, giờ chị Nhớ lại mất chồng. Chị thì bệnh tật, rồi đây ai sẽ lo cho 2 đứa con nhỏ là cháu Nguyễn Ngọc Thắng (14 tuổi, hiện đang học lớp 8) và cháu Nguyễn Tấn Việt (11 tuổi, hiện đang học lớp 5). Và vẫn còn đó khoản nợ hơn 50 triệu đồng sau hơn 1 năm anh Kỳ điều trị bệnh. Một tương lai u tối đang mở ra trước mắt chị Nhớ và hai đứa con thơ.

Cô Lê Thị Ai, Tổ trưởng tầng 5 và 6, khu chung cư 2A làng cá Nại Hiên Đông cho chúng tôi biết: “Gia đình chị Nhớ thật quá bi đát. Thời gian anh Kỳ còn điều trị bệnh, vì không có tiền, chị Nhớ đã phải cầm sổ hộ nghèo, sổ bệnh án của anh Kỳ đi gõ cửa từng nhà trong khu chung cư xin tiền về cho chồng chữa bệnh.

Trong nhà thì không có một hạt gạo để ăn, chúng tôi thương nên góp mỗi nhà một ít giúp. Đám tang anh Kỳ bữa trước, chị Nhớ cũng phải chạy đi vay hàng xóm mỗi nhà một ít để lo liệu. Thật sự rất xót xa chú à. Mọi người cứu họ với!”

Nguyễn Dương

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp chị Trần Thị Nhớ, trú phòng 609, chung cư 2A làng cá Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng. SĐT: 0914.497.201.

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia đình chị Trần Thị Nhớ ở Đà Nẵng)

- Qua TK ngân hàngVietcombank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản:0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account:VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bankaccount: 0011002643148

-Bank:- BANK FORFOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 TranQuang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vịthụ hưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản:1020.1000.158.2330

Ngân hàng VietinbankHoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint StockCommercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ,Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swiftcode:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ:tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email:[email protected]