Tin tức 24h

“Tôi mất một bé rồi, xin mọi người cứu con tôi với”

Mới 7 tháng tuổi, Minh Nhi chỉ nặng 3kg vì căn bệnh xơ gan hành hạ. Từng mất con một lần, người mẹ nghèo cố gắng chèo chống để chạy chữa cho con, đến nay trở nên bất lực, đành cầu xin mọi người cứu lấy đứa con thơ của chị.

Bạn đọc giúp đỡ em Lò Hữu Phúc bị u não hơn 47 triệu đồng

Chỉ chưa đầy 1 tháng con trai nằm viện, số tiền 30 triệu đồng mà chị Bun vay mượn khắp nơi đã nhanh chóng hết sạch. Người mẹ nghèo khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ cứu con trai.

Bố mẹ nghèo vét từng bơ thóc trong nhà bán cứu con trai bị tai nạn nguy kịch

Nghe tin con trai gặp nạn, đang hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện và cần rất nhiều tiền, bố mẹ anh Toán vội vét những bơ thóc còn lại trong chum bán đi để lấy tiền cứu con. Nhưng số tiền này như muối bỏ bể…

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 4/2025

Trong 10 ngày cuối tháng 4/2025, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 659.192.156 đồng của các cá nhân và đơn vị giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên báo.

Xót xa cảnh bé gái bị ung thư xin ngừng chữa bệnh vì sợ bố mẹ mất nhà

Mỗi lần nghe con gái năn nỉ xin bố mẹ ngừng chữa bệnh vì sợ gia đình mất nhà, chị Hương đau xé lòng. Mong mỏi duy nhất của chị là có tiền để có thể duy trì sự sống cho con.

Bé Nguyễn Tú Uyên đã được xuất viện sau ca phẫu thuật tim

Sau ca phẫu thuật, bé Nguyễn Tú Uyên (7 tuổi) bị bệnh tim bẩm sinh đã được xuất viện về nhà. Đây là niềm vui lớn của gia đình và bạn đọc luôn theo dõi, ủng hộ bé trong suốt thời gian qua.

Bố mất khi mới lọt lòng, mẹ đi lấy chồng, 2 chị em song sinh có nguy cơ thất học

Bố mất khi mới lọt lòng, mẹ đi lấy chồng xa, Zumi và Zuni (Gia Lai) phải ở với ông cố ngoại 91 tuổi. Mặc dù có thành tích học tập khá tốt nhưng vì gia cảnh éo le, hai chị em song sinh có nguy cơ thất học.

Bạn đọc giúp đỡ em Nguyễn Hà Phương bị suy thận hơn 93 triệu đồng

Sau gần 10 năm trời ròng rã chạy chữa cho con gái bị bệnh suy thận, hai vợ chồng nghèo gần như khánh kiệt vì vay nợ khắp nơi.

Hồi âm đơn thư bạn đọc tháng 4/2025

Trong tháng 4/2025, Báo VietNamNet đã nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc gửi phản ánh, khiếu nại liên quan đến nhiều lĩnh vực.

Chồng tai nạn nguy kịch, vợ vay nợ hàng trăm triệu đồng vẫn không đủ trang trải

Từ khi chồng bị tai nạn và phải nằm viện, mỗi ngày chị Nhàn phải lo 3 triệu đồng tiền thuốc và 7 triệu đồng chi phí lọc máu. Đến nay, chị đã vay nợ hàng trăm triệu đồng và không còn đủ khả năng để tiếp tục lo liệu.

Bố nghèo "cắm" nhà để chữa bệnh ung thư máu cho con trai, gánh nợ cả tỷ đồng

Suốt 3 năm ròng rã đưa con đi chữa bệnh hiểm nghèo, gia đình anh Hoàng Minh Tuấn đứng trước số nợ gần 1 tỷ đồng, có nguy cơ mất cả ngôi nhà đang ở.

Chàng trai nghèo khuyết tật bị tai nạn chấn thương sọ não cần giúp đỡ

Dù bị khuyết tật, chàng trai Vừ Mí Sính vẫn cố gắng đi làm để có tiền phụ giúp gia đình. Thật không may, vụ tai nạn xảy ra bất ngờ khiến tính mạng anh nguy kịch, còn gia đình thì lao đao vì không lo nổi chi phí điều trị.

Con trai bị ung thư võng mạc, cha mẹ nghèo bán cả đàn lợn không đủ tiền cứu con

Mới 2 tuổi nhưng bé Hiếu đã mắc bệnh ung thư võng mạc có nguy cơ bị mù 2 mắt. Mặc dù đã vét sạch những tài sản đáng giá trong nhà, nhưng vợ chồng chị Mui vẫn không đủ tiền để tiếp tục chữa bệnh lâu dài cho con.

Bạn đọc giúp đỡ bé Long Thị Ngọc Anh ung thư thận hơn 202 triệu đồng

Bán hết trâu bò và vay ngân hàng cả trăm triệu đồng nhưng chị Mia vẫn không còn tiền để tiếp tục chữa bệnh cho con gái bị ung thư thận.

Vợ nuốt nước mắt bán nhà chạy chữa cho chồng bị tai nạn, con gái mắc bệnh tim

Cả chồng và con đều nhập viện cùng lúc, không còn cách nào khác, chị Hà đành phải bán đi căn nhà lấy tiền cho 2 bố con chữa bệnh. Đến nay, nhà không còn, tiền thì hết, số nợ lên tới hơn nửa tỷ đồng khiến gia đình chị lâm cảnh khốn cùng.

Bạn đọc giúp đỡ hơn 70 triệu đồng đến 2 hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo

Báo VietNamNet vừa trao thêm số tiền 40.948.590 đồng của bạn đọc giúp đỡ em Lò Thị Thìn bị tan máu bẩm sinh và 29.464.867 đồng đến em Nguyễn Thị Hồng Khuyên bị u bao sợi thần kinh.

Bố mẹ bán bò, vay lãi cao vẫn không lo đủ tiền cứu con trai bị tai nạn

Bị thương nặng sau vụ tai nạn, để giữ được tính mạng Thắng, bố mẹ em đã phải bán bò và vay lãi cao bên ngoài. Nay gia đình Thắng lâm vào cảnh nợ nần, không còn lo nổi viện phí cho em điều trị.

Bạn đọc giúp đỡ gia đình có bố tử nạn, 2 con chấn thương nặng hơn 99 triệu đồng

Tai nạn thương tâm khiến người chồng tử vong, hai con nhỏ bị chấn thương nặng. Cảm thương trước hoàn cảnh của gia đình, nhiều bạn đọc chung tay giúp người phụ nữ khốn khổ vượt qua khó khăn

Vợ oà khóc đòi đưa chồng về vì không còn tiền để chạy thận

Nghe bác sĩ thông báo cần đóng thêm viện phí để chạy thận cho chồng, chị Nhung oà khóc nói: “Nhà em hết tiền rồi. Chẳng còn tiền đóng viện phí nữa. Có lẽ phải xin cho anh về nhà thôi ạ!”.

Bạn đọc giúp đỡ em Zơ Râm Bình Minh hơn 214 triệu đồng

Nghe tin con trai bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, bố mẹ gom góp và vay mượn khắp nơi mới được 5 triệu đồng ra bệnh viện nhưng số tiền này không đủ để gia đình đóng viện phí cứu con.

Bố mẹ nghèo cắm cả sổ đỏ vẫn không đủ tiền chữa bệnh hiểm nghèo cho con gái

Mắc bệnh tan máu bẩm sinh từ lúc lọt lòng, gần chục năm nay, vợ chồng chị Trang phải cầm cố nhà cửa, vay mượn để đưa con đi chữa bệnh. Đến nỗi, giờ cần nộp 10 triệu đồng tiền tạm ứng phẫu thuật cho con, nhưng gia đình cũng không lo nổi.

Xót xa cảnh mẹ già vay lãi từng ngày đưa con trai đi chạy thận

Gần 1 năm nay, căn bệnh suy thận của con trai trở nặng khiến bà Nhành kiệt quệ về kinh tế, buộc phải vay lãi ngày để có tiền lọc máu cho con.

Bạn đọc giúp đỡ thêm hơn 31 triệu đồng đến bé Khánh Phương bị khuyết hậu môn

Báo VietNamNet vừa chuyển số tiền 31.675.999 đồng, tấm lòng của bạn đọc tiếp tục giúp đỡ bé Nguyễn Thị Khánh Phương (SN 2024) bị khuyết hậu môn bẩm sinh.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 4/2025

Trong 10 ngày giữa tháng 4/2025, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 568.679.805 đồng của các cá nhân và đơn vị giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên báo.

Xót xa cảnh vợ chồng nghèo vay mượn tiền, nuôi con gái bị tai nạn liệt người

Sau tai nạn giao thông, cô con gái trẻ 27 tuổi rơi vào trạng thái nửa tỉnh, nửa mê, vợ chồng bà Nguyệt vừa phải nuôi cháu ngoại, vừa phải chăm con gái, gia đình lâm vào cảnh khánh kiệt.