Suốt hơn một tháng qua, ông Trần Văn Lợi (SN 1978, quê Hưng Yên) luôn sống trong sợ hãi, lo âu. Con trai ông – Trần Văn Minh (SN 2007) – bị tai nạn giao thông nguy kịch. May mắn thoát khỏi cơn hiểm nghèo, nhưng Minh để lại cho cha mình một khoản nợ hàng trăm triệu đồng. Giờ đây, để có tiền tiếp tục điều trị cho con, ông Lợi nghĩ đến phương án bán nhà vì không còn ai để vay mượn nữa.

Ông Lợi chia sẻ, Minh cùng em trai sinh ra đã sớm chịu nhiều thiệt thòi. Khoảng 10 năm trước, khi Minh mới vào cấp 2, vợ chồng ông ly hôn. Từ đó, anh em Minh sống thiếu vắng tình mẹ, một mình ông gồng gánh cảnh “gà trống nuôi con”.
Vì các con, ông Lợi luôn đầu tắt mặt tối làm lụng, cố gắng cho con ăn học. Thế nhưng, cuộc sống ba bố con luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau vì công việc lao động tự do bấp bênh, lúc có lúc không.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến Minh phải nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp bố nuôi em ăn học. Thế nhưng, chưa làm được bao lâu thì ngày 21/4, Minh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng.

Minh được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Bác sĩ chẩn đoán em bị chấn thương sọ não, máu tụ dưới màng cứng bán cầu não trái, chỉ số hôn mê ở mức báo động với nguy cơ tử vong cao.
Nhận tin con gặp nạn, ông Lợi bủn rủn chân tay. Vì vết thương quá nặng, Minh được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức và lập tức phẫu thuật cấp cứu.
Đó là những ngày tháng khủng hoảng với ông Lợi. Đứng ngoài phòng mổ, ông luôn bất an, lo sợ.
“Tôi sợ bác sĩ bất ngờ báo ‘tin dữ’. Lúc nhập viện, tình trạng con rất xấu, nguy cơ tử vong cao. May mắn thay, các bác sĩ đã nỗ lực cứu sống con tôi. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn run sợ”, ông Lợi kể lại.
Nhưng chưa kịp nguôi nỗi lo về tính mạng con trai, ông Lợi lại phải đối mặt với gánh nặng chi phí điều trị. Sau khi Minh qua cơn nguy kịch, gia đình phải lo tiền thuốc men, phẫu thuật, viện phí và các chi phí sinh hoạt trong thời gian con nằm viện, tổng cộng hơn 300 triệu đồng.
Để có khoản tiền này, ông phải chạy vạy khắp nơi vay mượn họ hàng, bạn bè. Chỉ trong vòng một tháng, Minh đã trải qua bốn lần phẫu thuật.

“Gia đình tôi vốn đã thiếu thốn, nay con không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị rất lớn, tôi chỉ biết đi vay để cứu con. Giờ bố con tôi ôm một đống nợ, chẳng biết bao giờ mới trả nổi. Nếu cứ thế này chắc tôi phải bán nhà mất”, ông Lợi buồn bã nói.
Theo Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Trần Văn Minh (18 tuổi) bị tai nạn giao thông đa chấn thương: chấn thương sọ não máu tụ dưới màng cứng bán cầu, gãy đầu dưới xương quay. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, không có bảo hiểm y tế, nên chi phí điều trị vô cùng tốn kém. Gia đình hiện đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Ông Trần Văn Lợi (bố em Trần Văn Minh): đội 14, xã Tân Hưng, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại: 098 4955082. 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.156 (em Trần Văn Minh) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet: - Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. - Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081 |