Chị Đinh Hận Bảo Yến (40 tuổi, ngụ khu phố 5, thị trấn Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước), nhân vật trong bài viết: “Bế tắc nợ nần, vợ xin chồng bớt chạy thận để có tiền nuôi con nhỏ”.

W-bảo yến.jpg
Đại diện Báo VietNamNet vừa trao số tiền 69.125.866 đồng tới gia đình, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ chị Đinh Hận Bảo Yến.

Cuối năm 2023, sau những cơn đau nhức dai dẳng, chị Yến ngất xỉu trong lúc đi làm. Chị được đưa lên bệnh viện tỉnh kiểm tra, kết quả là chị mắc suy thận giai đoạn 3. 

Không có tiền, chị chỉ uống thuốc cầm cự tại nhà suốt một năm đến khi bệnh có dấu hiệu trở nặng. Tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM), các bác sĩ chẩn đoán chị Yến bị suy thận mạn đã ở giai đoạn 5 và phải tiến hành chạy thận gấp.

Đằng đẵng 2 năm ròng, số tiền trang trải cho việc chữa bệnh của chị Yến đã vay mượn gần 100 triệu đồng. Để đỡ chi phí, chị Yến đã xin chồng mỗi tuần chỉ chạy thận 2 lần lại để dành tiền nuôi con.

Sau khi hoàn cảnh của chị Bảo Yến được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của cộng đồng. Số tiền 69.125.866 đồng là tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ chị Yến đã được trao đến tận tay anh Minh Hùng (chồng chị Yến). Ngoài ra, chị Yến cũng được bạn đọc ủng hộ trực tiếp thêm 5 triệu đồng thông qua chuyển khoản trực tiếp.

Hiện tại để tiết kiệm chi phí đi lại, vợ tôi chuyển về điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Bác sĩ nói sắp tới tuỳ vào tình hình sức khoẻ của vợ tôi sẽ tiến hành hội chẩn đưa ra phương án ít tốn kém nhất. Được mọi người chung tay giúp đỡ vợ chồng trong lúc khó khăn này tôi vô cùng xúc động và ghi nhớ ân tình”, anh Minh Hùng chia sẻ.