3 địa điểm cắm trại ở ngoại thành Hà Nội dịp 30/4, vừa gần vừa vui

Để tránh cảnh đông đúc, chen chúc vào dịp lễ 30/4-1/5, du khách có thể tham khảo một số địa điểm cắm trại ở ngoại thành Hà Nội, không quá xa khu vực trung tâm.

Rau đặc sản mọc tua tủa ở miền Bắc, ăn giòn ngon như ngọn bí

Ở một số tỉnh thành miền Bắc, quanh những bụi rậm, bờ ao nơi làng quê thường mọc dại cây lạc tiên. Lá và ngọn non của cây này được bà con xem như đặc sản "trời ban", dùng để chế biến nhiều món ngon.

Mẹ đảm ở Yên Bái biến mảnh đất 1ha bỏ trống thành nhà vườn đẹp như tranh vẽ

Trên mảnh đất quê nhà ở Yên Bái được bao phủ bởi núi, suối, cánh đồng và thác nước, chị Kiều tự tay cải tạo, từ cuốc đất, xây bể bơi đến làm vườn, trồng cây…, “hô biến” thành chốn thư giãn xanh mướt, đẹp mắt.

Đặc sản kỳ lạ ở Đà Nẵng trông như bún, ăn thanh mát, giòn ngon giống rau câu

Để thu hoạch thứ đặc sản kỳ lạ được ví như lộc trời này, người dân ở vùng cửa biển Nam Ô (Đà Nẵng) phải đem lưới thả dọc bờ sông hoặc lặn dưới độ sâu chừng 5m.

Quả đặc sản ở miền Nam mọc chi chít, xưa cho không ai lấy, giờ hái không kịp bán

Loại quả này được xem như đặc sản lạ miệng ở miền Nam, mọc chi chít từ cành đến ngọn, khách đặt mua cả cân về làm món ngon.

Đặc sản miền Bắc 'hiếm có khó tìm', vị béo ngậy, thơm ngọt, ăn ngon hơn cua đồng

Cứ đến tháng 3 và tháng 10 âm lịch, đặc sản này lại được người dân ở một số tỉnh thành miền Bắc săn đón, mua về chế biến thành loạt món ăn và hương vị được nhận xét là béo ngậy, ngọt ngon hơn cua đồng.

Quán sứa 3 đời ở Hà Nội có 'báu vật' vừa to vừa lạ, trăm năm vẹn nguyên

Trong không gian ăn uống có phần khiêm tốn ở Hà Nội, chiếc chậu sành cỡ lớn, vừa khoảng 1 người ôm trở nên nổi bật với mẻ sứa ngâm đầy ắp, miếng nào miếng nấy mọng nước, màu đỏ au.

Gợi ý loạt quán cà phê sang, xịn, mịn để xem diễu binh 30/4 ở TPHCM

Để thuận tiện xem diễu binh 30/4 ở TPHCM mà không lo ngại cảnh chen lấn hay thời tiết oi nóng, du khách có thể lựa chọn một số quán cà phê có vị trí lý tưởng.

Đặc sản 'trời cho' ít người biết ở miền Bắc, giòn ngon, vị đăng đắng

Mặc dù có vị đăng đắng khiến không ít thực khách ăn lần đầu cảm thấy "khó nuốt" nhưng loại rau "trời cho" này được xem như đặc sản ở một số nơi thuộc miền Bắc, nhất là Phú Thọ.

Đặc sản Côn Đảo tên 'ngượng đỏ mặt', ăn giòn sần sật, ngon như bào ngư

Đặc sản này ở Côn Đảo được ưa chuộng vì hương vị tươi ngon, giòn ngọt như bào ngư.