Sau ghép thận, gia đình nam sinh cần 100 triệu đồng để tiếp tục điều trị

Suốt 8 năm đưa con trai đi chạy thận, đến nay, sau ca ghép thận, gia đình chị Liên rơi vào cảnh nợ nần cả tỷ đồng, viện phí vẫn chưa thể thanh toán cho bệnh viện.

Bạn đọc giúp đỡ anh Nguyễn Văn Hiền bị tai nạn giao thông hơn 77 triệu đồng

Nghe bác sĩ thông báo cần đóng thêm viện phí để chạy thận cho chồng, chị Nhung oà khóc nói: “Nhà em hết tiền rồi. Chẳng còn tiền đóng viện phí nữa. Có lẽ phải xin cho anh về nhà thôi”.

Chồng tai nạn nằm liệt giường, vợ bất lực đưa về nhà chăm, phó mặc cho số phận

Không may bị tai nạn giao thông, chấn thương nặng khiến anh Đà phải sống cảnh thực vật. Không thể xoay xở tiền bạc ở viện điều trị, vợ anh đành chấp nhận đưa chồng về nhà, phó mặc cho số phận.

Trao hơn 56 triệu đồng đến em Phạm Thị Thắm bị động kinh ngã chấn thương sọ não

Từ lúc mới sinh ra Thắm đã bị bệnh động kinh. Gần đây, một lần lên cơn động kinh nặng, em ngã đập đầu xuống sàn nhà và bị chấn thương sọ não, buộc phải nằm điều trị lâu dài khiến gia đình chạy vạy vay mượn khắp nơi.

Người đàn ông bệnh nặng mất sức lao động, gia đình chìm trong nợ nần

Từng là trụ cột của gia đình, nhưng chỉ sau một thời gian lâm bệnh, anh Thương bị liệt và mất hoàn toàn khả năng lao động. Thời gian nằm viện kéo dài khiến kinh tế gia đình sa sút vì không còn thu nhập, nợ nần đến mức không thể vay mượn thêm.

Trao hơn 52 triệu đồng của bạn đọc ủng hộ gia đình em Bùi Văn Đạo

Chấn thương nặng do tai nạn giao thông, sau một thời gian dài điều trị ở bệnh viện, em Bùi Văn Đạo (SN 2008) đã không qua khỏi. Trong thời gian điều trị gia đình em Đạo đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bạn đọc.

Bạn đọc giúp đỡ em Lò Lực Vũ bị tai nạn giao thông hơn 42 triệu đồng

Em Lò Lực Vũ (tỉnh Hà Giang) bị đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông, bố mẹ em vét hết tài sản trong nhà rồi vay mượn thêm cũng không đủ chi phí điều trị cho em.

"Cháu mất mẹ rồi, đừng bắt cháu phải mồ côi bố nữa"

"Cháu mất mẹ rồi giờ đừng bắt cháu phải mồ côi bố nữa. Cháu xin mọi người cứu lấy bố cháu, nhà cháu giờ chẳng còn tiền để lo chạy chữa cho bố nữa rồi", em Lý Thị Mai khóc nghẹn khẩn cầu mọi người giúp đỡ khiến ai nghe cũng không cầm được nước mắt.

Trao hơn 33 triệu đồng giúp đỡ ông Lường Văn Sinh bị bỏng nặng

Báo VietNamNet cùng Viện bỏng Quốc gia vừa trao số tiền 33.778.208 đồng là tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ ông Lường Văn Sinh bị bỏng nặng.

Bố câm điếc, mẹ tàn tật, ông nội còng lưng chăm cháu bị tan máu bẩm sinh

Cả hai bố mẹ đều bị khiếm khuyết. Từ khi sinh ra, em Hưởng đã mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Vì thế, suốt 9 năm qua, người đồng hành với em trên giường bệnh là ông nội đã tuổi cao, sức yếu.