Con trai bị tai nạn nghiêm trọng, đang đối diện với lằn ranh sinh – tử khiến vợ chồng bà Hoàng Thị Thắm (xóm Châu Sơn, xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình) đứng ngồi không yên. Vừa lo cho tính mạng của con, vừa phải chạy ngược xuôi lo chi phí điều trị khiến ông bà gần như kiệt sức.

Biến cố xảy ra với anh Trần Văn Duy (SN 1998) vào ngày 12/6. Trên đường đi ăn trưa về, anh bị ngã xe máy ở khu vực gần nhà, anh bị đập đầu xuống đường và tổn thương nội tạng.
Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Giao Thủy, anh Duy được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tại đây, qua hình ảnh CT, các bác sĩ phát hiện anh bị tụ máu nhiều ở não, nguy cơ tử vong rất cao nên đã tiến hành mổ cấp cứu để loại bỏ huyết khối trong não, giữ lại tính mạng.
Sau khi mổ não xong, trong thời gian nằm phòng hồi sức tích cực, anh Duy có triệu chứng chảy máu gan. Vì thế, anh tiếp tục được phẫu thuật lần thứ hai. Sau ca mổ này, anh mới thoát khỏi nguy cơ tử vong.
Hai lần mổ liên tiếp khiến sức khỏe anh Duy suy kiệt. Song, chi phí nằm viện mà gia đình phải xoay xở lúc này đã lên tới hơn 53 triệu đồng, một khoản tiền quá lớn với gia đình khó khăn như nhà anh Duy.
Để cứu con trai thoát khỏi lưỡi hái tử thần, bà Thắm phải chạy vạy khắp nơi xoay xở tiền để anh Duy điều trị.
Sau một thời gian, thấy sức khỏe anh Duy có chuyển biến khả quan, các bác sĩ đã chuyển anh về Bệnh viện Đa khoa Nam Định để tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng.
Tuy nhiên, quá trình trị liệu của anh Duy còn kéo dài, kèm theo các khoản viện phí, thuốc men rất tốn kém khiến gia đình bà Thắm kiệt sức vì không xoay xở nổi.

Vợ chồng bà Thắm chỉ có một người con là anh Duy. Bà Thắm sức khỏe yếu, còn ông Trần Văn Đình (bố anh Duy) bị dị tật một mắt bẩm sinh, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, mọi việc đều trông cậy vào bà. Là hộ khó khăn ở địa phương, kinh tế gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng, nên anh Duy phải nghỉ học sớm để đi làm công nhân gần nhà, còn có thời gian phụng dưỡng cha mẹ.
Trước đây, khi chưa gặp tai nạn, anh Duy là lao động chính trong nhà. Nhưng từ ngày anh nằm viện, không còn ai gánh vác, mọi chi tiêu sinh hoạt đều đổ dồn lên đôi vai bà Thắm, khiến bà suy sụp, kiệt sức.
Vì sức khỏe yếu, đi lại khó khăn nên bà phải nhờ cháu ruột là anh Hoàng Văn Hùng đến bệnh viện hỗ trợ chăm sóc anh Duy.
Mỗi lần nhắc đến con trai, biết con vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, bà Thắm nghẹn ngào: “Chẳng biết bao giờ con mới hồi phục được, mà hồi phục rồi chắc cũng không thể lao động nặng được nữa. Xin mọi người hãy cứu con trai tôi, bởi chúng tôi chỉ có mỗi mình nó”.
Ông Vũ Văn Đại, Trưởng xóm Châu Sơn, cho biết: “Anh Trần Văn Duy không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, hiện đang điều trị ở bệnh viện, chưa biết khi nào mới hồi phục hoàn toàn.
Hoàn cảnh gia đình bà Thắm rất khó khăn, ông bà đều làm nông, sức khỏe yếu lại không nhanh nhẹn. Chúng tôi rất mong cộng đồng chung tay chia sẻ, giúp đỡ để anh Duy có điều kiện điều trị, phục hồi sức khỏe, còn phụng dưỡng cha mẹ già yếu”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Anh Hoàng Văn Hùng (anh họ Duy): Xóm Châu Sơn, xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 0979304808. 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.177 (em Trần Văn Duy) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet: - Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. - Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081 |