Xót lòng trẻ thơ đòi cha bệnh nặng quay về

“Nếu mẹ điện về bảo sang bà ngoại ở con sẽ không sang đâu. Con chỉ chờ mong bố về, con chỉ thích bố thôi… bai bai bố” cô Phan Thị Đằm chìa lá thư của đứa cháu nội 8 tuổi cho chúng tôi xem.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn tháng 12/2011

Trong tháng 12/2011, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được sự giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị.

Trao tiền bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn

Ngày 8/12, Báo VietNamNet đã làm thủ tục trao 38.189.000đ cho những hoàn cảnh khó khăn được bạn đọc giúp đỡ.

Cậu bé bại liệt tài năng chỉ ước có chiếc xe điều khiển bằng động cơ

Xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, không ai là không biết đến tấm gương vượt lên số phận của em Nguyễn Bá Kỳ. Hơn 10 năm nay, Kỳ bị đau bại liệt, mọi sinh hoạt hằng ngày đều diễn ra trên chiếc giường tre 2m...

Ba con mất rồi, xin hãy cứu lấy mẹ con!

Thú thật tôi đã bật khóc khi nhận được lời khẩn cầu cùng tấm hình một người đàn bà là mẹ của một chàng trai 19 tuổi đang nằm chờ chết ở miền quê khó nghèo Điện Bàn, Quảng Nam do một tai nạn bất ngờ ập xuống.

Bé Kim Yến đã đi về nơi vĩnh hằng

“Anh ơi, bác sĩ kêu em vào gặp con lần cuối rồi đưa cháu về lo hậu sự. Cháu không qua khỏi được rồi”, anh Phạm Thanh Hiền cha của bé Phạm Kim Yến nấc nghẹn từng lời khi thông báo tin xấu với người viết bài.

Nhiều bạn đọc muốn chia sẻ với gia đình "bố muốn bán thận cứu con"

Sau khi VietNamNet đăng bài: “Nỗi lòng người cha cùng đường bán thận cứu con” đã có có rất nhiều bạn đọc gửi email và điện thoại về tòa soạn để chia sẻ với hoàn cảnh của bé Phạm Kim Yến bị bệnh tim bẩm sinh.

Nhức lòng căn nhà người đàn bà điên và ba đứa con nhỏ

Trong ba người con của anh chị, cháu Thủy bị khuyết bộ phận sinh dục, rất khó trong sinh hoạt hằng ngày. Còn cháu Linh bị nổi hạch theo đường day từ khi sinh ra nên cơ thể cứ gầy yếu, quặt quẹo đi.

Nỗi lòng người cha cùng đường bán thận cứu con

“Em đã bàn với hai bên gia đình là sẽ tìm người cần mua thận bán bớt một quả. Bởi, chỉ có như vậy mới nhanh chóng có một số tiền lớn để chạy chữa cho con.

Lời kêu cứu của bé 2 tuổi bệnh tim nặng “ở viện nhiều hơn ở nhà”

Em đưa cháu đi tái khám lần thứ 4 sau một tháng xuất viện, bác sĩ nói cháu bị suy tim nặng phải nhập viện gấp để phẫu thuật sửa chữa hoàn toàn kênh nhĩ thất, gia đình chuẩn bị tiền để mổ tiếp lần 2.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn tháng 11/2011

Trong tháng 11/2011, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được sự giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Những đứa con tật nguyền đêm đêm khản giọng gọi “Mẹ ơi!”

“Con nằm đây cả cơ thể đau nhức, không có ích lợi gì mà chỉ làm ba mẹ thêm gánh nặng. Ba mẹ còn phải lo cho các em con nữa. Nhà con khổ quá chú ơi! Con muốn chết đi sớm ngày nào hay ngày ấy...”.

Nhói lòng bé 4 tuổi kêu trong đau đớn: “Bố ơi cứu con”

“Lúc đau cháu cứ luôn miệng kêu “bố ơi cứu con” nghe câu ấy tôi thấy ghê ghê, bởi nghĩ con mình 4 tuổi thì chẳng ai dạy mà biết kêu như thế!

Xa xót nụ cười em bé mồ côi mắc bệnh lạ

“Bác sĩ dặn cứ cho nó ăn vào, không biết nó còn sống được bao lâu nữa” – đứa bé cứ hồn nhiên nhảy múa mặc cho bà mình đôi mắt đã mọng đỏ từ khi nào không hay.

VietNamNet trao tiền đến các số phận nghèo khổ

Trong tháng 11 vừa qua, huy động tất cả số tiền ủng hộ các cá nhân còn lại trong Quỹ hỗ trợ bạn đọc của Báo VietNamNet, Ban Bạn Đọc của báo đã tiến hành trao tiền đến các cá nhân.

Đáng chú ý

Tài trợ 50 tỷ cho chương trình khám chữa bệnh từ thiện

Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2012, Quỹ Thiện Tâm sẽ tài trợ 50 tỷ đồng để tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...thông qua Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn tháng 11/2011

Trong tháng 11/2011, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được sự giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Được các nhà hảo tâm giúp đỡ tôi thấy ấm lòng hơn

Sau khi Báo VietNamNet đăng bài: “Lời cầu cứu của bé lớp 2 bị chấn thương sọ não” đã có nhiều bạn đọc đồng cảm với hoàn cảnh của hai anh em Phạm Thế Vinh và Phạm Minh Tân đã ủng hộ 5.800.000đ.

Bệnh nặng, mẹ con đơn độc khóc thầm

Phòng bệnh ở cuối hành lang khoa Ung bướu, bệnh nhân vào đó thuộc diện tái đi tái lại và được ưu tiên ở một mình một giường vì bệnh nặng. Trong phòng bệnh ấy có em Nguyễn Văn Sơn đang nằm co quắp.

Không có đôi mắt, cô Hồng chỉ còn cách "bốc đất để ăn"

“Nhà cô ấy không có anh em, họ hàng, sống ở quê cô ấy hiền lành tốt bụng,  xin mọi người giúp cô ấy trong bệnh tật”

Lộng lẫy đám cưới lớn nhất VN đúng ngày đại phát

11 giờ 11 phút ngày 11/11/2011 là ngày đặc biệt trăm năm mới có một lần cũng là ngày trọng đại của 80 cặp đôi đã tổ chức lễ cưới tập thể tại Trung tâm Hội nghị White Palace (quận Phú Nhận, TP.HCM).

Không tiền, chắc mẹ bỏ con thơ dại mà đi ...

Nhà mình nghèo quá, lấy tiền đâu chữa bệnh cho mẹ. Chắc kiểu ni mẹ bỏ 3 cha con mình mà đi thôi con ơi...” Lời than thở của người cha trẻ với hai đứa con nhỏ khi người mẹ nằm chờ chết ở bệnh viện vì không đủ tiền...

Sốc vì chồng lén lút quan hệ với em gái

Tôi vội vàng nhét vài bộ quần áo vào, gửi con cho ông bà nội rồi bắt chuyến tàu vào Nha Trang, tôi muốn được đi một mình và suy nghĩ lại mọi chuyện…

Bi kịch: Không sinh con thì li hôn

Chồng tôi đã thực sự hết kiên nhẫn, anh lo lắng về việc tại sao anh không dùng bao cao su đến gần 2 năm mà chưa có con, anh đưa tôi đi khám, kết quả cả hai đều không có vấn đề gì.

“Mẹ gánh gạch” đã bớt lo tiền chữa bệnh cho con

Cô Hà Thị Minh và anh Mai Văn Thắng nhân vật trong bài viết “Mẹ gánh gạch xin cứu con bị hoại tử nửa người” đăng mới đây trên báo VietNamNet nhận được 15.439.000 đ từ sự hảo tâm của bạn đọc.