Xót xa gia đình chồng nhiễm chất độc da cam, vợ thần kinh

Đôi vợ chồng tật nguyền này sẽ sống ra sao khi mà người mẹ chăm sóc bao năm đã không còn nữa, hai vợ chồng lúc tỉnh lúc ngớ ngẩn có đủ sức chăm lo cho gia đình?

Vợ mất, cụ ông một mình chăm mẹ già, con dại

Dườngnhư, những khó khăn đang chất chồng từng ngày lên người đàn ông già nuanhưng là trụ cột của cả gia đình nghèo này.

Bóng bay ngày Tết

Tết cũng là dịp để nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa.

Ăn tết ở bệnh viện bằng mì tôm

“Tết này mẹ con em “ăn Tết” bệnh viện rồi, cháu vẫn còn đang nằm trong phòng hồi sức chưa biết khi nào mới được ra. Nhà cũng chẳng còn mà về nữa căn nhà lá thì đã xiêu vẹo từ cơn bão số 9 giờ thì mục nát rồi.

Báo VietNamNet đem Tết đến người nghèo

Nhân dịp Tết Nhâm Thìn Báo VietNamNet đã trích quỹ trao cho mỗi gia đình một triệu đồng nhằm chia sẻ phần nào cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tấm lòng người dưng bao dung những phận đời

Một người mẹ của 4 đứa con nhỏ được kịp thời cứu sống. Một đứa trẻ bị tim đang nằm chờ chết hy vọng được mổ để tiếp tục trở lại trường. Những đứa con da cam đã thôi khóc vì đã được ăn no và có đủ thuốc...

Lời tri ân khi mùa xuân vừa đến…

Hơn 1.000.000.000 đồng là số tiền bạn đọc báo đã chung tay ủng hộ nhiều hoàn cảnh khó khăn trên báo VietNamNet trong năm 2011.

Tiền bạn đọc ủng hộ tôi dành mua thuốc

Cuối năm bận rộn mà bạn đọc vẫn dành thời gian quý báu và tiền bạc tới ủng hộ tôi cảm ơn họ vô cùng.

6 triệu đồng đến với cậu bé bỏ học nuôi mẹ liệt giường

Đón nhận số tiền độc giả báo VietNamNet sẻ chia, giúp đỡ, người phụ nữ nằm liệt giường ở xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh không khỏi xúc động. Không thể cất thành tiếng, những giọt nước mắt tuôn rơi.

Tết ấm VietNamNet đến với trẻ đặc biệt

Để trẻ có hoàn cảnh đặc biệt đón một cái tết ấm, Báo VietNamNet đã quyết định trích từ Quỹ hỗ trợ bạn đọc 10 triệu đồng để trao quà cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Trung tâm Linh Quang

Nhịn ăn sáng để dành tiền cứu người

“Cách đây 4 ngày tôi đọc được bài: “Mẹ ơi… đừng bỏ con” đăng trên Báo VietNamNet thì tôi đã rơi nước mắt.

Con chỉ ước tóc không rụng nữa

“Con chỉ ước tóc không bị rụng để được chải đầu và cột tóc như các bạn thôi. Mỗi lần tóc rụng hết con thấy xấu hổ với bạn bè lắm”.

Bác sĩ cho nghỉ ăn Tết mà không có Tết

Anh Thông Lai buồn rầu cho biết: Hết ngày 25 tháng chạp bác sĩ cho cháu nghỉ về quê ăn Tết. Bác sĩ cho nghỉ thì về thôi chứ còn tiền đâu nữa mà ăn Tết. Lo được tiền đi tàu xe về đến nhà là mừng rồi.

"Tết này cha con tui đã có được bữa no"

Chưa phải là nhiều, chưa phải là đủ nhưng giữa những ngày giá rét này, những tấm lòng nhân hậu đã đến với lão nhà giáo nghèo Vương Mua.

Kêu gì cho nỗi tuyệt vọng của gia đình Trần Trung Sơn…

“Cháu truyền được 8 đợt rồi cô ạ. Những đợt đầu bảo cháu đi viện là cháu nghe ngay, lên viện cháu còn tự nguyện đưa tay cho bác sĩ để lấy ven. Nhưng bây giờ phải lừa cháu là “vào viện mua đồ chơi” cháu mới chịu vào

Đáng chú ý

Bạn đọc chia sẻ: Tôi mang ơn họ suốt đời

Con gái tôi – bé Phạm Kim Yến đã không còn, bé không vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo – tim bẩm sinh trong lần phẫu thuật, nhưng những tấm lòng hảo tâm của độc giả tôi vẫn khắc ghi trong lòng. Tôi mang ơn họ suốt đời.

Xót xa chồng bại não, vợ thất nghiệp nuôi 2 con thơ

Tai nạn lao động bất ngờ khiến người chồng trở thành tàn phế, hiện giờ chỉ nằm một chỗ, thêm vào đó là số tiền nợ khổng lồ đeo bám người vợ…

Đi mót tấm gạo bị lột da đầu

Chỉ vì quá khó nghèo, để có thêm cái ăn, hàng ngày chị phải đi mót thêm cám tấm tại máy xay xát và bị tai nạn trượt chân ngã vào dây cu-roa máy xát gạo cuốn lột toàn bộ da đầu...

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn tháng 01/2012

Trong tháng 01/2011, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được sự giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Người đàn bà khốn khổ nhưng ham sống…

Mọi người đã chuẩn bị kèn trống và dựng rạp cho một đám ma vào những ngày rét mướt nhất của miền Bắc thì cô Thìn chợt tỉnh lại. Như muốn chứng minh, mình còn rất thèm sống cô bắt đầu nói nheo nhéo…

Mẹ ơi…đừng bỏ con đi!

Tiếng kêu thất thanh của bé Nguyễn Đỗ Yến Trinh mới học lớp 5 bên giường mẹ làm chúng tôi trào nước mắt. Chị Đỗ Thị Hường (mẹ bé Trinh) đang nằm chờ chết trong những ngày cuối của căn bệnh ung thư vú.

Xót xa cụ già mất 1 con, hỏng 2 mắt, liệt 2 chân!

Một mảnh áo mưa rách, mấy chiếc chăn cũ nát...Đó là tất cả "vũ khí" mà cụ già 72 tuổi Nguyễn Thị Thanh, bị hỏng 2 mắt, hỏng 2 chân và đau ốm dùng để chống lại buốt lạnh, khắc nghiệt của cái rét run người của miền Bắc.

Bạn đọc ủng hộ: “Em như chết đuối vớ được cọc”

Ngày 2/1/2012, Báo VietNamNet trao hơn 6 triệu đồng cho bé Lê Thị Ngọc Duyên bị bệnh tim bẩm sinh sau bài viết: Bé 2 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh ở viện nhiều hơn ở nhà.

Thầy giáo 80 tuổi và 4 người con tâm thần mơ một bữa no

Đã hơn 20 năm nay, trong căn nhà toang hoác nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Huỳnh Thúc Kháng, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam, người thầy giáo già hàng đêm vẫn mơ một bữa no cho đàn con 4 đứa dở dở ương ương...

Trao tiền cho những phận nghèo với nỗi buồn nén lại

Mẹ em Nguyễn Văn Sơn một bệnh nhân nghèo trong bài “Bệnh nặng, mẹ con đơn độc khóc thầm” ở Thanh Hóa gọi điện than thở: “Cô ơi, Sơn bệnh nặng quá cơ thể lại không chịu hấp thụ thuốc nên tôi phải chuyển viện cho con".