Mẹ bỏ, cha đi biền biệt, cậu bé ung thư bơ vơ

 Tội nghiệp thằng cháu tôi, mới sinh ra được hơn 1 tháng mẹ nó đã đưa về giao cho bà nội nuôi. Cha thì đi biển biền biệt cả năm mới về giờ nó bệnh thế này tôi chẳng biết phải làm sao.

Bé Phi Nôm đã có đủ 100 triệu đồng phẫu thuật

 Sau khi Báo VietNamNet đăng bài về trường hợp của bé H Hiền Phi Nôm bị bệnh tim bẩm sinh đã có rất nhiều bạn đọc ủng hộ.

Xin cứu đứa con M Nông mắc bệnh hiểm nghèo

"... Ước muốn của con là làm kỹ sư xây dựng để sau này có thể giúp được cha mẹ”, đó là chia sẻ của cậu bé 10 tuổi người dân tộc M Nông.

Đến với những mảnh đời bất hạnh nạn nhân chất độc da cam

 Bé ngồi trong lòng mẹ giữa hội trường. Nụ cười trên môi bé thật rạng rỡ. Đưa 2 tay đón nhận phần quà của Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential VN cùng Báo điện tử VietNamNet chuyển đến...

Người mẹ nghèo nuôi con khuyết tật, mẹ già trọng bệnh

“Chồng mất sớm, một mình tui nuôi 3 đứa con và mẹ già. Nghèo đói vậy mà trời không thương, đứa con thứ 2 đau ốm nằm một chỗ, chừ đến mẹ già lâm trọng bệnh không biết phải sống thế nào…”

Cô sinh viên nghèo gạt nước mắt rời giảng đường

Hình ảnh cô gái nghèo đã phải gạt nước mắt từ bỏ giảng đường Đại học vì không đủ tiền nhập học đã khiến tôi nhiều đêm thao thức…

Xót mẹ già ngồi xe lăn chăm con tâm thần

“Cho mẹ xin, đừng đánh mẹ con ơi” - Tiếng kêu khản đặc của người đàn bà ngồi trên chiếc xe lăn trong ngôi nhà nhỏ bên vệ đường vọng ra yếu ớt.

Ước mong của cậu bé ung thư máu có thành hiện thực?

“Con chỉ có mơ ước khỏi bệnh, không còn bị rụng tóc nữa. Mỗi lần con trọc đầu các bạn cứ trêu con”

Xin cứu người đàn ông Khơmer khỏi cái chết

Người đàn ông dân tộc Khơmer không còn lối thoát chỉ còn cách cam chịu đầu hàng số phận. Ranh giới giữa sự sống và cái chết của anh giờ rất mong manh. 

Cha già nuôi vợ liệt giường và 2 con tâm thần

“Vợ tui bị tai biến nằm liệt giường, 2 đứa con tui bị tâm thần chỉ biết khóc, biết cười 25 năm nay. Nhiều khi chỉ muốn chết cho đỡ cơ hàn nhưng nhìn mẹ con nó tui thật không nỡ”. Ông Phước xót xa.

Xót lòng bé 3 tuổi bị bệnh tim, bại não và đục thủy tinh thể

Vì bệnh tật nên người cha đã ruồng bỏ 2 mẹ con em đi biền biệt. Cuộc sống đói khổ, bệnh tật cứ mãi bủa vậy 2 mẹ con nghèo…

Nỗi mặc cảm đáng thương của cậu bé ung thư

Thật sự em không muốn mọi người nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi và bệnh tật của mình. Em vẫn đang bế tắc.

Cho tôi xin 15 triệu để đưa ông nhà về quê an táng

Đến khi người chồng mất, người vợ đau đớn đi xin từng đồng tiền để đưa thi thể chồng về quê chôn cất. Đó là trường hợp đáng thương của bà Võ Thị Xuân, sinh năm 1964 ở Quảng Nam.

Hơn 30 triệu đồng đến với bé Hào

Vợ chồng em không biết phải cảm ơn tất cả bạn đọc như thế nào, nhờ có sự giúp đỡ này mà con em có tiền chữa bệnh.

Xin cứu bé gái ung thư xương hàm

“Cứu cháu này trước đã, nhìn nó đau khóc suốt ngày tội nghiệp nó quá. Cha mẹ nó nghèo mà bệnh lại rất nặng”, một người nhà bệnh nhân chỉ tay về hướng cô bé Nguyễn Thị Hồng Trăng.

Đáng chú ý

Lối thoát nào cho bé ung thư

 "Mẹ con em gặp phải con đường cụt rồi, bước tiếp cũng chết, dừng lại cũng chết..." chị Nguyễn Thị Gái nói với chúng tôi như vậy.

Xin cứu nữ sinh ham học thoát bệnh hạch cổ

Hàng tháng trời, hai bố con dắt díu nhau, lúc thì ở viện Nhi, lúc sang viện Phổi, lúc lại ở viện K; đến mức Hương đã thuộc lòng các tuyến xe buýt trên trục đường mình qua lại…

Gia cảnh khốn cùng của 2 anh em đỗ 6 trường Đại học

Hoàn cảnh gia đình cực kỳ khó khăn nhưng Ân và Ẩn đã thi đỗ cùng lúc 6 trường Đại học. Thế nhưng nay việc học của hai em có nguy cơ phải dang dở vì không có tiền nhập học.

Xin hãy cứu em, có 30 triệu đóng viện phí!

Bác sĩ nói chỉ có phẫu thuật lại con tôi mới hồi phục sức khỏe. Nhưng bây giờ tôi chẳng biết làm cách nào để có tiền phẫu thuật nữa. 

Lời khẩn cầu của vợ chồng già ung thư nuôi mẹ liệt giường

Căn bệnh ung thư khiến cho cả gia đình suy sụp, rơi vào cảnh nghèo đói, túng quẫn. Không những thế, 2 vợ chồng còn phải trôm nom mẹ già nằm liệt giường.

Hơn 360 triệu đến với Cao Minh Tuấn

Sau khi Báo VietNamNet đăng bài: “Không có 20 triệu cha “ngậm ngùi” xin con về chờ chết” về hoàn cảnh của bé Cao Minh Tuấn bị mắc bệnh tim bẩm sinh đã có nhiều bạn đọc ủng hộ.

Cha mẹ nghèo con lại bệnh triền miên

Cơn đau bụng triền miên nên cậu bé không chịu ngồi yên lúc nào. Dù đang phải truyền dịch nhưng cậu bé vẫn bắt cha mẹ dẫn đi lòng vòng. 

Cứu con tôi với cháu vẫn có thể phục hồi

Khi chúng tôi vừa gặp chị Trương Thị Kim Chi, chị đã òa khóc nức nở mãi không nói thành lời. Có lẽ chị đã quá đau, quá bất hạnh khi chồng chết chưa ráo mả, con lại bị tai nạn thập tử nhất sinh.

Con cần 100 triệu mổ, mẹ chỉ có vài chục ngàn đồng

Cầm tờ giấy báo chi phí mổ tim cho con, người mẹ của 5 đứa con người dân tộc Mơ Nông thẫn thờ chẳng biết phải làm thế nào. Số tiền 100 triệu đồng quá lớn, cả đời chị cũng không tích góp được số tiền đó.

Lời khẩn cầu cứu mạng sống của bé mắc bệnh u nguyên bào thận

“Con không muốn chết, con muốn được đến trường để học. Mẹ bảo bao giờ tóc con mọc lại mới được đến trường. Biết lúc mô nó mọc lại mà chờ mẹ ơi…"