Cha mẹ thiếu ăn, con lại mắc bệnh hiểm nghèo

Tôi cố chăm con cho nó kiếm tiền chữa được tới đâu hay tới đó không còn nữa thì cho nó về làm con ma của làng...

Hơn 300 triệu đồng đến với bé văng khỏi bụng mẹ

 "Tôi cũng đã dần bình phục, có thể ít bữa nữa là được xuất viện. Tôi cũng đang mong chờ để được gặp mặt con”, anh Nam bày tỏ.

Dù thế nào, mẹ sẽ theo con đi tới cuối đường!

Mẹ sẽ không bao giở bỏ con cho dù thế nào đi chăng nữa. Dù đôi mắt con có mù, đôi chân con không thể đi được nữa, mẹ cũng sẽ cùng con đi đến cuối con đường…

Hơn 100 triệu đến với người mẹ nghèo và 5 con nhỏ dại

Sau khi VietNamNet phản ánh, những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước đã kịp thời chia sẻ, động viên chị Đậu Thị Thu (Nam Lộc, Nam Đàn, Nghệ An) cùng 5 đứa con nhỏ vượt qua thời khắc khốn khó nhất.

Xin cứu bé mắc bệnh lạ ham học

Cuộc đời đã gán cho em số phận bất hạnh nhưng cô bé ấy vẫn khát khao được đến trường.

Bé người Dao học giỏi mắc bệnh suy thận

Cũng do thời gian ở bệnh viện quá nhiều, Chính đành xin bảo lưu kết quả học tập tại trường

Nhói lòng cảnh hai cụ già bệnh tật nuôi con tâm thần

Ở cái tuổi "gần đất xa trời", lẽ ra phải được hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên con cháu, ấy vậy mà cảnh đời éo le vẫn cứ đeo bám đôi vợ chồng già...

Cậu thanh niên suy tủy khát khao sống

Mắc chứng bệnh suy tủy nhiều năm nay, cậu thanh niên vẫn phải gắng gượng làm việc để duy trì sự sống cho mình. 

Éo le cảnh mẹ đang nằm viện, con lại mổ cấp cứu

Em xem giúp đỡ cho hoàn cảnh hai mẹ con cùng nằm một phòng bệnh, nhà nghèo rất đáng thương. Mẹ nằm viện chưa khỏi, con lên chăm mẹ rồi cũng phải nhập viện mổ cấp cứu luôn… 

Danh sách bạn đọc ủng hộ 10 ngày cuối tháng 10-2014

 Trong 10 ngày cuối tháng 10/2014, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được trên 126 triệu đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn

Cha hà tiện, con vẫn không tiền chữa bệnh

Mọi so sánh đều là khập khiễng, nhưng cảnh hai vợ chồng bán bánh bò, bánh cam thất nghiệp nuôi cậu con ung thư máu sẽ gian nan như thế nào.

Bạn đọc ủng hộ gia đình bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ

 Ngày 25/10, thai phụ Nguyễn Thị Kim Ngọc (27 tuổi), ngụ tại Long Xuyên, tỉnh An Giang đến bệnh viện địa phương để sinh con thì gặp tai nạn giao thông...

Giúp bé bệnh bàng quang không còn tiền chữa bệnh

 Em rất sợ đến một ngày vợ chồng em không còn khả năng để chữa trị cho con. Bây giờ, cứ chuẩn bị đến đợt vô thuốc mới là cháu đã đau rồi. Nhìn con trẻ đau đớn quấy khóc cha mẹ nào mà cầm lòng được...

Đường cùng mẹ nghèo bán tóc chữa bệnh tim cho con

 Không đành lòng nhìn cảnh con bị rút dần sự sống, chị Liên gom bán hết lúa thóc trong nhà và bán luôn cả mái tóc dài của mình. 

Danh sách ủng hộ 10 ngày giữa tháng 10-2014

Trong 10 ngày giữa tháng 10/2014, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được hơn 154 triệu đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Đáng chú ý

Thương cảnh bi đát của cậu bé u não

“Cuộc đời tôi chán lắm chẳng còn gì nói nữa, bao nhiêu năm nay cứ dính với bệnh viện. Cứ ở đây quanh năm suốt tháng thế này thì có ngày chẳng có mà ăn chứ không nói tới chữa bệnh anh ạ”...

Xin giúp đỡ em bé dân tộc Tày chữa bệnh hiểm nghèo

Ngay khi nhập viện, Mạnh đã được bác sĩ chỉ định truyền máu và chọc lách. Số tiền ít ỏi mà anh, chị có được chẳng thấm vào đâu.

Hai con bị điện giật và lời cầu cứu của bố mẹ

Thấy đứa em trai bị điện giật ngất xỉu, đứa chị xông vào cứu em và cả 2 chị em bị điện giật khiến đứa em trai tử vong, còn chị đang thập tử nhất sinh ở bệnh viện…

Thiếu 80 triệu đồng, nguy cơ tử vong treo lơ lửng

Hai lần nhồi máu cơ tim phải nhập viện cấp cứu, bác sĩ yêu cầu nhập viện để phẫu thuật nhưng chi phí lớn đành xin về uống thuốc. Dù được khuyến cáo không được làm việc nặng nhưng anh vẫn phải chạy xe chở gạch thuê...

Xin cho tôi 35 triệu mua đơn thuốc cứu con

 Vì không có tiền tôi đã phải đưa cháu về nhà, nhưng nhìn thấy con kêu đau cổ, đau đầu, ăn uống kém lại phải đưa cháu lên đây chữa cầm chừng. Toa thuốc 35 triệu đồng đối với gia đình tôi bây giờ quá lớn.

Mẹ nghèo thập tử nhất sinh, con bỏ dở đại học?

Cậu con trai duy nhất đang học ĐH Sư phạm TP.HCM năm cuối muốn xin bảo lưu kết quả để chữa bệnh cho mẹ. Thời gian học không còn nhiều nhưng mẹ em bệnh nằm một chỗ liệu rằng em có thể vượt qua...

Mang “Áo ấm cho em” đến với trẻ em biên giới

Báo VietNamNet phối hợp với Công ty du lịch Vietravel đã trao học bổng cùng nhiều thực phẩm, vật dụng thiết yếu cho thầy trò trường THCS Thượng Sơn B, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Thương bé ăn dầm nằm dề bệnh viện

 Anh nhìn cái cảnh ăn dầm nằm dề bệnh viện thế này thì tiền nào cho đủ được. Gặp hoàn cảnh nào phải chịu hoàn cảnh ấy thôi chứ bây giờ đi ngả nào tôi cũng thấy cùng đường. 

Xin cứu người đàn ông có nguy cơ liệt

Không có tiền chữa theo Tây y vợ chồng em phải chuyển qua chữa trị bằng Đông y, hy vọng gặp thầy hay thuốc tốt mà thôi...

Cha mẹ nghèo phận con bị ung thư máu mỏng manh

Thấy chúng tôi đến, cô bé tưởng đó là bác sĩ chuẩn bị truyền thuốc nên khóc toáng lên, nước mắt chảy thành dòng. Có lẽ những đợt truyền thuốc kéo dài đau đớn mệt mỏi khiến bé bị ám ảnh.