Xót cảnh bé 13 tuổi sống với mẹ bị điên và bà ngoại bại liệt

 Những người dân ở thôn Thái Hòa, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh có lẽ chẳng ai lạ cảnh một người phụ nữ nhem nhuốc dắt đứa con trai gầy gò đen nhẻm ăn xin khắp khu chợ.

Cháu cười tươi lòng bà vẫn quặn thắt

 Hai bà cháu cứ quấn lấy nhau, cháu quấn quýt bên bà, bà luôn dõi theo cháu. Dù đã gần tám mươi tuổi đầu chân chậm, mắt mờ sức lực cạn kiệt nhưng bà vẫn ở bệnh viện để chăm đứa cháu tội nghiệp.

Cha nghèo, con mong cơ hội sống

Bố con tôi cùng đường rồi chẳng biết làm cách nào để có tiền chữa bệnh nữa. Bác sĩ kêu đóng tiền mấy lần, không có tiền tôi xin về nhưng bác sĩ bảo tình trạng của cháu chưa ổn nên không thể về được…

Lãnh sự Nam Phi tặng quà cho Trung tâm nhân đạo Huyền Trang

 Tại Hà Nội, Đại sứ Cộng hòa Nam Phi Kgomotso Ruth Magau đã gửi lời kêu gọi tới cộng đồng quốc tế đang có mặt tại Việt Nam cùng những người dân Việt Nam hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Vợ chồng mắc bệnh tâm thần làm sao nuôi con, trả nợ

 “Hôm nay em lại để dành được 2 lạng hoa thiên lý để đổi sữa cho con nên nó không lo đói nữa chị ạ”- chị Lân rưng rưng.

Tiếng khóc nghe nhói lòng của bé ruột hẹp

 Một mình chị ôm đứa con bé bỏng lên bệnh viện với vỏn vẹn 3 triệu đồng của người thân giúp đỡ. Chị đưa con đi lần này vì quá xót ruột, khi đứa con gái cứ khóc ngằn ngặt mỗi khi đại tiện. 

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 7/2015 (Lần 2)

 Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền: 112,761,341 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.

Mẹ em đã khỏi bệnh rồi!

 Dù chị không nói được tiếng Việt nhưng qua những cử chỉ, hành động ánh mắt và nụ cười, chúng tôi có thể hiểu được rằng chị đang rất vui.

Mồ côi cha, mẹ cậu bé 10 tuổi nuôi ông tật nguyền

 Sinh ra đã không biết mặt cha, người mẹ nghèo cũng vừa bỏ em ra đi vì bạo bệnh. Giờ đây, gánh nặng cuộc sống đổ dồn lên đôi vai của cậu bé mới 10 tuổi.

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 7/2015 (Lần 1)

 Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền: 94,690,000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.

Cháu như búp măng non gặp bão sao chịu nổi

 “Khi vợ chồng tôi sinh được hai đứa con khỏe mạnh ai cũng mừng. Nhiều người còn động viên, đẻ được hai đứa rồi chỉ việc lo làm ăn, nuôi con. Nào ngờ hôm nay cháu lại lâm cảnh bi đát này...

Nướng bánh kẹp cả đời cũng không cứu nổi con

 “Em nướng bánh kẹp cả đời cũng không đủ tiền cứu nổi con nữa. Bây giờ khó đủ thứ chẳng biết sẽ chữa bệnh cho con được đến khi nào”, chị Lê Thị Thu Phượng than thở.

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 6/2015 (Lần 2)

Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền: 82,670,000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 06/2015

 Trong 10 ngày cuối tháng 06/2015, Ban Bạn đọc Báo VietNamNetđã nhận được số tiền  72,919,481 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Ước muốn của cô bé ung thư cứ xa dần...

Đến giờ tôi cũng chẳng thể tin nổi con tôi lại mang cái căn bệnh quái ác này. Trước đây, cháu hoàn toàn khỏe mạnh không hề có biểu hiện của đứa ốm đau thế mà giờ đây nó lại nặng thế này... 

Đáng chú ý

Hãy giúp đỡ thi sỹ "Ngủ quên trong phiến đá Apsara"

 Đồng Chuông Tử là người Chăm, tên thật là Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1980 tại Plei Pajai (làng Chăm Ma Lâm, Hàm Thuận Bắc), Bình Thuận. Anh làm thơ từ năm 13 tuổi.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 06/2015

 Trong 10 ngày giữa tháng 06/2015, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 131,588,843 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet.

Nghẹn lòng cảnh người mẹ đóng chuồng giam con

Những tiếng hú điên dại của hai anh em sinh đôi Anh và Em khiến những người lạ như chúng tôi nghe vừa sợ nhưng cũng không khỏi động lòng thương.

Con mắc bệnh tim, cha nằm chờ chết vì ung thư

 Để có tiền chữa bệnh tim bẩm sinh cho đứa con gái, ông Phan Đức Hương  dù mắc bệnh ung thư vẫn phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời để đổi lấy sự sống cho con bị bệnh tim bẩm sinh...

Xin giúp đỡ vợ con người lính biển Trường Sa

Người lính biển - trung úy Phạm Mạnh Trường, nhân viên hàng hải tàu VH792, hải đội 511, lữ đoàn 127 vùng 5 hải quân là người chiến sĩ bám trụ đêm ngày trên vùng biển. Nhưng, hôm nay chúng ta chỉ còn có thể tưởng nhớ về Anh

Nụ cười đã nở trên môi em

 Dù không biết trả lời bằng tiếng Việt, nhưng bé đáp lại chúng tôi bằng một nụ cười hồn nhiên. Hình ảnh của cô bé ốm yếu thở khò khè nặng nhọc hôm nào, nay đã không còn...

Thương cảm cô gái dựng bàn thờ mẹ trên đống tro tàn

“Em nhờ người dựng tấm bạt để đặt ảnh và hương khói cho mẹ, giờ em không còn nhà để về nữa. Nhà em cháy hết rồi chị ơi” – Phượng nghẹn ngào chỉ tay vào đống tro tàn còn sót lại sau đám cháy.

Việc làm nhỏ - Ý nghĩa lớn

Tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), nhóm bạn Nguyễn Hữu Khánh, Cao Hoàng Đan, Nguyễn Duy Hải Nam ; Vũ Nam Sơn; Lê Bá Tùng Sơn  đã  Tổ chức bán sách để ủng hộ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Thương bé Ê Đê cần hơn 30 triệu đồng để cứu mình

 “Mẹ con em còn thiếu nhiều tiền để lo cho cháu lắm. Sắp tới ngày mổ rồi mà gia đình em kiếm không ra tiền. Hiện giờ em chỉ còn có 6 triệu đồng, vay mượn đâu ra mấy chục triệu bây giờ…”, chị H Bik Adrơng lo lắng kể.

Mẹ bán vé số, chạy thận một nách 2 con nhỏ

Chị mang trong mình căn bệnh thận mãn tính phải chạy thận nhân tạo 1 tuần 3 lần nhưng vẫn phải bán vé số kiếm tiền nuôi con, nuôi thân...