Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 8/2015 (Lần 1)

 Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền: 113,796,500 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.

Thương con lắm nhưng hết cách rồi!

 Nhìn cô bé có khuôn mặt trắng trẻo dễ thương đang chơi đùa ở dưới sân bệnh viện khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi. Bé đã phải trải qua nhiều đợt điều trị hóa chất để cứu nguy tính mạng. 

Hãy cứu mẹ con với

 Lời cầu khẩn của cô bé Huỳnh Trần Kiều Oanh 11 tuổi ở khu phố 1 phường Phước Lộc thị xã La Gi ai nghe cũng không khỏi cầm lòng. Gia cảnh nhà em đang rơi vào những ngày đen tối nhất.

Chồng bệnh chia vợ nửa suất cơm

Bác sĩ nói mỗi ngày hết khoảng 1,5 triệu đồng tiền thuốc mà phải nằm viện từ 15-20 ngày nữa. Số tiền này làm sao vợ chồng em có bây giờ..., chị Huỳnh Thị Nương chia sẻ.

Bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 07/2015

 Trong 10 ngày cuối tháng 07/2015, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 112,809,000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Thương cậu bé ung thư, cha mẹ nghèo đưa về trị thuốc nam

 Thằng Tài bố mẹ nó vừa bế xuống sân hay đi đâu đó. Sáng giờ bố mẹ nó đang tính đưa nó về, mọi người khuyên bố mẹ nó ở lại. Nếu đưa về không chữa trị thì chẳng biết thằng bé sống được bao lâu...

Quặn lòng cảnh người mẹ đơn thân nuôi con bại não

 Đứa con thứ 2 mới chào đời được 10 tháng tuổi thì bị bại não nằm một chỗ, còn người cha thì bỏ đi biệt tích. Một nách 2 con nhỏ chị âm thầm ngày đêm đưa con đi bệnh viện chạy chữa...

Nước mắt đau đớn của người mẹ nuôi con ung thư

 Trong câu chuyện thấm đẫm nước mắt của người mẹ, chúng tôi hiểu được nỗi đau chị đang phải gánh chịu. Suốt một năm điều trị không đúng bệnh đến khi phát hiện ra bệnh con chị đã thập tử nhất sinh.

Cháu Vương Gia Bảo đã có tiền chữa bệnh

 Gia đình tôi đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ, động viên của bạn đọc cả trong và ngoài nước gọi điện về. Người thì ủng hộ tiền, người thì mách bảo cách chữa theo đông y...

Đau lòng nhìn đứa con ung thư máu

 Bây giờ vợ chồng tôi một người chăm vòng trong, một người lo chạy giấy tờ, thuốc men vòng ngoài làm gì còn thời gian kiếm tiền lo cho cháu nữa.

Ước mong của tôi đã thành sự thật rồi!

 Đó là câu nói vui mừng của anh Tô Văn Quang khi gặp lại chúng tôi. Trước đó, anh Quang bị tai nạn và bị gãy xương cổ chân. Anh đã trải qua nhiều lần phẫu thuật nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh và chưa thể đi lại được.

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 7/2015 (Lần 4)

 Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyểnsố tiền: 90,280,000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.

Bố hiến thận cứu con nhưng bất lực vì chi phí phẫu thuật quá cao

 Anh vừa làm bố, vừa làm mẹ lúc con gái út mới 13 tuổi. Giờ nhìn con giành giật cuộc sống từng ngày vì bị suy thận độ 4, muốn hiến một quả thận để giữ con lại bên mình nhưng chi phí ca ghép thận trên 200 triệu đồng...

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 7/2015 (Lần 3)

 Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền: 107,676,500 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.

Con mắc bệnh cha mắc nợ chồng chất

 Tình cảnh gia đình tôi bí bách lắm rồi, cháu đang bệnh không có tiền chữa, mẹ cháu lại đang mang bầu đứa thứ 2. Bao năm nay tôi vất vả làm thuê hết tỉnh này tới tỉnh khác nhưng cũng chỉ đủ để nuôi sống nhau qua ngày...

Đáng chú ý

Chờ bán được nhà chắc con tôi chết

 Anh ơi cứu con tôi với. Tôi không còn cách nào nữa, rao bán nhà cũng chưa bán được. Biết bán nhà rồi về chẳng biết chui vào đâu nhưng cũng phải bán để cứu con trước. 

Em sợ không có tiền chữa bệnh cháu sẽ bỏ chúng em mà đi!

Bố cháu ngày bán bánh mì tối đi nướng thịt thuê vẫn không đủ tiền cho cháu chữa bệnh. Nhà cửa ở quê cũng đã bán hết, thậm chí chiếc xe máy là phương tiện đi lại cũng đã bán nốt rồi... 

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 07/2015

 Trong 10 ngày giữa tháng 07/2015, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 77,645,000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 07/2015

 Trong 10 ngày đầu tháng 07/2015, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền     110,484,659 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet.

Cha vẫn còn thiếu ăn, con bệnh nặng

 Ở bệnh viện tuyến trên chuyển cháu xuống đây chỉ cho biết là cháu bị bệnh nặng. Xuống đến đây bác sĩ mới cho biết cháu bị bệnh áp xe thùy trên phổi phải có mủ cần phải phẫu thuật.

Nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không được phẫu thuật tim

 Em biết mình bị bệnh từ năm 2012, thi thoảng thấy mệt, khó thở nhưng không có tiền nên cứ gắng gượng đi làm. 

Mẹ ung thư con học giỏi có nguy cơ bỏ học

 Điều tôi mong mỏi nhất lúc này là làm sao con tôi tiếp tục được học. Cháu học được, mà tôi bệnh ung thư ruột, cha nó đau dạ dày lấy tiền đâu cho cháu học tiếp được.

Cha nghèo hết cách cứu con

Nhắc đến cậu con trai giọng anh chùng xuống. Là trụ cột của gia đình, nhưng đến hiện tại anh cũng không biết quãng đường chữa bệnh con mình đi sẽ dừng ở đâu

Xót cảnh bé 13 tuổi sống với mẹ bị điên và bà ngoại bại liệt

 Những người dân ở thôn Thái Hòa, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh có lẽ chẳng ai lạ cảnh một người phụ nữ nhem nhuốc dắt đứa con trai gầy gò đen nhẻm ăn xin khắp khu chợ.

Cháu cười tươi lòng bà vẫn quặn thắt

 Hai bà cháu cứ quấn lấy nhau, cháu quấn quýt bên bà, bà luôn dõi theo cháu. Dù đã gần tám mươi tuổi đầu chân chậm, mắt mờ sức lực cạn kiệt nhưng bà vẫn ở bệnh viện để chăm đứa cháu tội nghiệp.