Tin tức 24h

Thanh Lam dạy con bằng những lỗi lầm

Mặc dù mỗi người mỗi nhà, nhưng Thanh Lam và Quốc Trung đều chia sẻ việc chăm sóc và dạy dỗ con cái một cách tốt nhất. Gánh nặng búa rìu dư luận "đè" lên Thanh Lam không còn nữa, vì thời gian đã chứng tỏ nhiều điều.

Đằng sau sự thật mẹ Hổ làm rung nước Mỹ

Ngòi bút sắc bén của Amy Chua khiến cho các bà mẹ phương Tây bắt đầu tự hỏi: Phải chăng chúng ta chính là kẻ thua cuộc mà bà ấy nhắc tới?

Mẹ Hổ dạy con như thế nào?

Hai cô con gái của Amy Chua là Sophia và Louisa, nay đã 18 và 15 tuổi, lớn lên trong sự dạy dỗ nghiêm khắc hiếm thấy, buộc phải răm rắp tuân theo bản nội quy gia đình do bà mẹ áp đặt gồm 10 điều.

Mẹ Hổ dạy con làm nước Mỹ sửng sốt

Bài viết về cách dạy con này đã lập kỷ lục hơn 1 triệu lượt người truy cập và 7743 lời bình luận. Khi sang Thụy Sĩ dự Diễn đàn kinh tế thế giới, bà mẹ này bị báo giới bám riết.

Mỹ Linh nhìn cuộc đời qua đôi mắt các con

Vợ chồng Mỹ Linh cho con học mức tốt nhất, còn ăn mặc và sinh hoạt thì giản dị khiến Anna có lần hỏi “Nhà mình có cần phải khó đến mức đó không".

Nhật ký 'mót vàng' của cô giáo vùng cao

"Quãng thời gian mình đi làm phu vàng cũng nhận được đầy những ánh mắt dè bỉu, coi thường của các bậc phụ huynh, các em học sinh. Có người còn xăm xỉa, “cô giáo không đi dạy sao đi làm phu vàng?”, cô giáo Đặng Thị D. chia sẻ.

“Tổ ấm ơi, sao giờ xa lạ quá?!”

(VietNamNet)- Việc biết cậu con trai duy nhất là “gay” khiến bố mẹ Minh gần sự sụp đổ hoàn toàn. Đã xa nhà từ khi còn học cấp II, nay gia đình lại càng trở nên xa lạ với chàng sinh viên 20 tuổi này.

Con hôn nhau giữa lớp, cha mẹ làm gì?

Về sâu xa, đó là cách để “thể hiện”, để “chứng tỏ” với người khác – những người chứng kiến nhiều hơn là đối với người mình yêu, bà Nguyễn Thị Chính, cán bộ tham vấn tâm lý phân tích.

Mối tình violet xuyên thế kỷ

Giữa những năm 1930, hằng tuần, cứ chiều thứ bảy, chuyến xe Hà Nội-Sơn Tây chuyển đến dinh Tuần phủ một lẵng hoa violet tím xinh xinh của chàng tân cử nhân luật dành cho thiếu nữ tuổi trăng rằm, con gái út quan Tuần

Có nên dạy con đi thám hiểm từ 9 tuổi?

Sự kiện người châu Á nhỏ tuổi nhất di du lịch Nam Cực cùng cha trong khi các cậu bé cùng tuổi ở nhà đón Tết và thậm chí chưa từng đi quá xa ngôi nhà của mình, đã dấy lên tranh luận giữa các bậc cha mẹ.

Nhật ký Nam Cực cha viết tặng con

Song hành với con trai, anh Phạm Quang Vinh đã chia sẻ những hình ảnh và dòng viết về chuyến đi được cập nhật trong những ngày Tết. Dưới đây là nhật ký hành trình bố con anh.

Những Mão sư độc đáo chốn thâm sơn

(VietNamNet)- Mười hai con giáp, chỉ Mèo theo nghề dạy học.  An nhàn như một triết gia, Mão sư náu mình nơi thâm sơn cùng cố. Làng giáo có những kì nhân tuổi Mão như vậy.

Mùng 2 Tết và lá đơn li hôn của mẹ

- Bây giờ, khi cả gia đình ngồi bên mâm cơm ấm áp, tôi thầm mỉm cười cảm ơn mẹ nhiều lắm. Nếu ngày ấy mẹ quyết định ra đi, chắc giờ này gia đình tôi đâu có những bữa cơm đoàn viên như thế này.

Tết làm bạn với chuột trên trần nhà

Để tránh những trận đòn tới tấp, không thương tiếc của bố, để bố không tìm thấy, chúng tôi “phát hiện” ra nơi ẩn nấu an toàn nhất chính là cái trần nhà bằng đất, chấp nhận ở cùng lũ chuột, gián.

Cái tát đúng giao thừa

VietNamNet nhận được câu chuyện đượm những gam màu buồn trong những ngày vui nhất của năm ở gia đình có "ma men" dẫn lối.

Treo tên con gái trước đêm giao thừa

Đã gần hai tháng sau ngày sinh, chị Mai vẫn chưa “chốt hạ” được tên cho cô con gái đầu lòng. Bà mẹ chồng gia  hạn phải tìm được tên cho cháu nội để đi đăng ký trước Tết còn kịp báo cáo với gia tiên.

"Chỉ đạo" con xài tiền lì xì

Hầu như năm nào, đến Tết cũng có ít nhiều bài viết về chuyện lì xì cho trẻ em, với motip khuyên cha mẹ nên qua việc lì xì này mà dạy con biết cách sử dụng tiền, ý nghĩa của chuyện “mừng tuổi”.

Teen rủ nhau bán đồ lấy tiền "xõa" Tết

(VietNamNet)-Chiều 26 Tết, trong cái ửng nắng bất chợt giữa những ngày giá rét, Chiến vội vã bước ra khỏi cửa hiệu cầm đồ với hơn 2 triệu đồng trong tay.

Clip: Tết buồn của bé 8 tuổi sống đơn thân

Được Trung tâm bảo trợ xã hội 2, Hà Nội nhận về chăm sóc nhưng rồi vì “những chuyện khó hiểu của người lớn” mà Tuấn, cậu bé 8 tuổi có HIV giờ lại phải trở về cuộc sống cô độc như trước kia.

Sư thầy chùa Hương nói chuyện sống "ảo"

Lỗ hổng cả ở học đường, cả ở gia đình và xã hội. Đó là một trào lưu xấu, một xu thế phải tồn tại, tất nhiên sẽ chỉ trong một thời gian ngắn rồi cũng sẽ mất đi.

Lì xì đặc biệt của người ông 95 tuổi

Những chiếc lì xì của ông thưởng, tôi luôn lưu giữ một cách cẩn thận và xem nó giống như những kỷ vật linh thiêng.

Có một phụ huynh tên Châu

Tôi có đề xuất một ý kiến hơi "vĩ mô", anh Châu không phủ quyết đề xuất này mà góp ý nhẹ nhàng: "Mình chỉ nên làm thật tốt việc mà mình có thể làm được, mình không thể làm thay xã hội".

Cấm học sinh khác giới đứng gần nhau 50cm

Các học sinh nam và nữ bị cấm đứng gần nhau ở khoảng cách 50 cm trong nỗ lực ngăn chặn nạn "thân mật" thái quá giữa hai giới ở trường học.

Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ...

Mẹ tôi gọi điện, giọng nghèn nghẹn: “Nếu bận rộn khách khứa, tàu xe khó khăn thì Tết này con không đưa mấy đứa nhỏ về thăm quê cũng được. Để dành tiền lo cho chúng ăn học”.

Độc chiêu quà tặng Tết cho con sếp

"Muốn lấy lòng sếp, ngoài cái phong bì như một sự đương nhiên, chẳng có chiêu nào tuyệt hơn mua quà tặng con sếp", chị Hương tiết lộ.