Lê Nhung

Lê Nhung

Bạn đọc giúp đỡ em Nguyễn Thị Trà My mắc ung thư xương gần 90 triệu đồng

Nhiều bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay hỗ trợ em Trà My không may mắc ung thư xương số tiền 88.742.187 đồng, giúp em có kinh phí tiếp tục điều trị bệnh.

Mẹ già bệnh tật, con đau không có tiền đi viện, người phụ nữ bất lực bật khóc

Mẹ già bị bệnh nằm liệt giường, một mình chị Trang phải gồng gánh chăm mẹ và nuôi hai con nhỏ. Con ngã nhưng chị không còn tiền để đưa con vào viện khám. Chẳng biết xoay xở thế nào, chị bật khóc trong bất lực.

Ước mơ dang dở của nữ sinh viên nghèo mắc suy thận giai đoạn cuối

Phát hiện con gái mắc suy thận giai đoạn cuối, người mẹ nghèo nhen nhóm hy vọng ghép thận chéo để cứu con. Tuy nhiên, số tiền chạy thận còn không xoay xở được, nói gì đến tiền ghép thận.

Chồng và con nhập viện, mẹ nghèo không có tiền đành xin con về theo dõi tại nhà

Trong lúc đang chật vật lo hàng trăm triệu đồng viện phí cho chồng, chị Phượng bàng hoàng khi người thân báo tin con trai út 11 tuổi của chị cũng phải nhập viện. Chi phí điều trị quá lớn khiến chị lao đao.

Bạn đọc tiếp thêm động lực cho mẹ đơn thân chăm con nhỏ suy tủy xương

Nhận được số tiền 77.838.685 đồng, tấm lòng của bạn đọc Báo VietNamNet gửi tới, chị Trang không khỏi xúc động. Đây chính là nguồn động viên giúp mẹ con chị có thêm động lực, điều kiện để chữa trị cho con trai mắc suy tuỷ xương.

Bế tắc nợ nần, vợ xin chồng bớt chạy thận để có tiền nuôi con nhỏ

Bị suy thận mạn tính, mỗi tuần chị Yến phải vào viện chạy thận 3 lần, mỗi lần tốn khoảng 5–6 triệu đồng. Tuy nhiên, do kinh tế gia đình suy kiệt, tiền lãi vay hằng tháng cũng không thể trả nổi...chị phải xin giảm số lần chạy thận.

Bạn đọc giúp đỡ bé Minh Nhi mắc xơ gan giai đoạn cuối hơn 640 triệu đồng

Sau khi người mẹ trẻ cầu khẩn cộng đồng cứu con gái mắc xơ gan giai đoạn cuối, rất nhiều bạn đọc Báo VietNamNet đã chia sẻ, giúp đỡ với số tiền hơn 640 triệu đồng.

Gia cảnh khốn khó của nữ sinh lớp 12 sau vụ tai nạn giao thông

Kỳ thi tốt nghiệp lớp 12 sắp cận kề thì tai nạn bất ngờ ập đến với Thúy An. Trải qua 12 lần phẫu thuật, đến nay, tính mạng em đã qua cơn nguy kịch. Nhưng gia đình em vốn đã nghèo lại lâm vào cảnh nợ nần.

Bé gái ung thư xương bị mất một chân, mong có tiền để được lắp chân giả

Từ ngày phải cắt bỏ một bên chân do căn bệnh ung thư xương hành hạ, Trà My ước có được một chiếc chân giả. Nhưng khi biết nhà mình nghèo không có tiền, em đành bảo mẹ rằng em không muốn lắp chân giả.

Người phụ nữ đơn thân bệnh nặng, cầu xin bác sĩ cho về nhà chờ phép màu

Bị bệnh động kinh từ hồi còn trẻ, bà Mai sống một mình trong căn nhà 15m2 và mưu sinh bằng nghề bán vé số. Nay bà bị bệnh nguy kịch, không có người chăm sóc, cũng không có tiền điều trị nên xin bác sĩ cho về nhà chờ phép màu.