Đổ xô mua hoa tươi chiều cuối năm, nhiều người vẫn than đắt

Hàng trăm khách hàng đổ về chợ Quảng An (Hà Nội) mua hoa tươi chiều 29 Tết với mong muốn được hưởng giá rẻ và lâu ngày mới héo. Tuy nhiên, nhiều người than đắt và cho rằng không có lựa chọn khác.

Người đi xe máy ở Hà Nội dừng chờ đèn đỏ nghiêm túc ngày 29 Tết

Người đi đường được chứng kiến cảnh trật tự giao thông ở trung tâm Thủ đô quy củ hơn hẳn các ngày 29, 30 Tết các năm trước khi xe máy dừng đúng vạch quy định để chờ đèn chuyển sang màu xanh.

Đàn ông trổ tài ra phố mua cây cảnh, vui mừng khi được giảm giá sâu

Anh Đỗ Đức Quang vui miệng trả giá một cành đào và giảm được 500.000 đồng so với giá gốc. Anh lập tức trả tiền, vui vẻ bê ngay về nhà.

Khách tấp nập, các chợ hoa ở Hà Nội vẫn treo biển giảm giá, xả hàng

Nhiều mặt hàng hoa, cây cảnh ở các chợ Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) đã được treo biển giảm giá dù khách đổ về tìm mua vẫn rất đông, trưa 27/1.

Đào Nhật Tân nhập gốc vùng cao về trồng lại, kịp ra hàng vụ Tết

Gần 4 tháng kể từ khi cơn bão số 3 đổ bộ gây ngập úng nhiều diện tích cánh đồng, hiện các vườn đào, quất Nhật Tân (Hà Nội) được chủ cho hồi sinh bằng nhiều cách khác nhau, trong đó có cả nhập gốc từ các địa phương khác về trồng.

Biển người tham quan Triển lãm Quốc phòng, ban tổ chức phát nước uống miễn phí

Ngày thứ 2 Triển lãm Quốc phòng mở cửa rộng rãi, hàng chục nghìn người đổ về tham quan. Ban tổ chức đã phát nước uống phục vụ chu đáo khi nắng gắt.

Tiêm kích 'hổ mang chúa' Su30-MK2, trực thăng diễn tập bay trên bầu trời Hà Nội

7 chiếc máy bay Su30-MK2 cùng 7 trực thăng Mi bay lượn trên bầu trời khu vực Gia Lâm, Long Biên (Hà Nội), tập dượt chuẩn bị cho lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Dự án đường hơn 250 tỷ giữa Hà Nội 'đắp chiếu' 4 năm, chưa hẹn ngày về đích

Khởi công từ năm 2020, đường Vũ Quỳnh nối Lê Đức Thọ - Trần Hữu Dực (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) với vốn đầu tư hàng trăm tỷ hiện vẫn "bất động".

10 khoảnh khắc để thấy thêm yêu Hà Nội

Dù trong cái hối hả, xô bồ của cuộc sống hiện đại, Hà Nội vẫn không hề mất vẻ đẹp lãng mạn vốn có từ ngàn xưa. Chỉ có những người đi xa rồi trở về mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp của mảnh đất ngàn năm văn hiến.