Là quốc gia đa văn hóa, đa sắc tộc với nhiều thế hệ di dân khác nhau, cộng đồng người Việt Nam tại Úc luôn quan tâm, nỗ lực gìn giữ tiếng nói và văn hóa Việt cho thế hệ con em sinh ra tại đất nước này.
Ngoài trường dạy tiếng Việt Vietschool của Tiến sĩ Trần Hồng Vân, ở miền tây Sydney có Trường Tiểu học công lập St Johns Park đã đưa chương trình tiếng Việt vào dạy cho học sinh với các lớp tiếng Việt tự chọn từ lớp vỡ lòng đến lớp 6. Đây là ngôi trường có nhiều thầy cô giáo là người Việt thế hệ thứ nhất, thứ hai và gần một nửa học sinh ở trường là gốc Việt được đánh giá chăm ngoan, lễ phép.
Việc học và dạy tiếng Việt cho học sinh ở Úc khá khác biệt so với dạy cho các học sinh trong môi trường thuần ngôn ngữ Việt. Các thầy cô đứng lớp của trường St Johns Park thường chia sẻ kinh nghiệm giúp các em học tốt tiếng Việt dưới hai góc nhìn: người dạy và người học.

Một ngôi trường khác chuyên về dạy tiếng Việt trực tuyến là Yêu Tiếng Việt ở Brisbane do thầy giáo Lê Thế Dương và Thạc sĩ Hoàng Thị Thu Thủy sáng lập. Trường không chỉ dạy học sinh gốc Việt ở Úc mà còn mở các lớp dành cho trẻ em gốc Việt trên toàn thế giới.
Yêu Tiếng Việt có học sinh đến từ 15 quốc gia trên thế giới trong đó có Úc, Pháp, New Zealand, Đức, Nhật, Mỹ, Canada, Hà Lan, Hàn Quốc.... Ngoài ra, trường tổ chức rất nhiều hoạt động trao đổi văn hóa nhằm quảng bá rộng rãi tiếng Việt trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, cũng như nâng cao vị thế của tiếng Việt trên trường quốc tế.
Năm 2012, chị Thu Thủy sang Úc sinh sống. Nhận thấy tầm quan trọng của việc gìn giữ tiếng Việt và văn hóa dân tộc với cộng đồng người Việt xa xứ, chị cùng các cộng sự lên ý tưởng thành lập câu lạc bộ tiếng Việt và nâng cấp thành Trường Yêu tiếng Việt.
Chị và các thầy cô giáo trở thành cầu nối giúp các em nhỏ hiểu về văn hóa, lịch sử và giữ gìn sự gắn kết với cội nguồn dù sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. “Tôi luôn mong muốn giúp thế hệ trẻ Việt Nam có thể nói tiếng Việt một cách tự tin, hiểu được giá trị của nguồn gốc và cảm thấy tự hào khi nói rằng “Tôi là người Việt Nam”, chị Thủy nói.
Quê ngoại ở Phú Thọ, năm 2025, chị Thủy cùng đoàn kiều bào trở về dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Chị chia sẻ, càng đi xa, bản thân càng thấm thía tầm quan trọng của nguồn cội. Vì vậy, chị thường dạy học trò của mình về các vị Vua Hùng, về truyền thuyết “Con Rồng, cháu Tiên”, giải thích cho các em nghĩa của từ “đồng bào”.
Khi dạy học sinh Yêu Tiếng Việt về truyền thuyết "Con Rồng cháu Tiên", chị Thuỷ luôn mở rộng để học sinh nói lên suy nghĩ của mình. Với câu hỏi mở: "Con có tự hào là người Việt Nam không?", các con được thoải mái thể hiện suy nghĩ, không có đánh giá đúng sai.
Bằng cách này, chị tin rằng khi hiểu về lịch sử và truyền thống dân tộc, các em sẽ không cảm thấy lạc lõng dù đang sống ở đâu trên thế giới. Chị cũng rất mong một ngày có thể đưa học trò về thăm Đền Hùng, để các em tận mắt thấy những dấu ấn của lịch sử và thực sự cảm nhận được linh khí thiêng liêng nơi đất Tổ.
Vào các ngày lễ, chị Thuỷ khuyến khích học trò viết thiệp bằng tiếng Việt gửi cho bố mẹ, người thân. Thông qua các tiết học, hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ đọc sách tiếng Việt... Trường Yêu tiếng Việt nói riêng và các lớp tiếng Việt khác ở Úc đã nhen nhóm lên trong tim các bạn trẻ tình yêu Tổ quốc, nguồn cội. Để mỗi bạn trẻ người Việt dù đang sinh sống ở đâu trên thế giới cũng tự hào và chung tay xây dựng cộng đồng Việt Nam vững mạnh, đoàn kết, phát triển.