
Tối 29/7, trong trận chung kết bóng đá U23 Đông Nam Á 2025, đội tuyển Việt Nam xuất sắc đánh bại đội tuyển Indonesia với tỷ số 1-0, lên ngôi vô địch.
Đây là lần thứ 3 liên tiếp, tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng tại giải đấu này, đem lại cảm xúc vỡ òa, hạnh phúc cho hàng triệu cổ động viên và người hâm mộ.
Ngay khi trận đấu kết thúc, rất đông người dân trên nhiều tỉnh thành đổ ra đường, hò reo, ca hát…, ăn mừng chiến thắng của tuyển nhà.
![]() |
![]() |
![]() |
Cụ bà Đỗ Thị Sen (SN 1934, ở Hải Phòng) cũng không giấu nổi sự phấn khởi. Dù đang cùng con cháu đi du lịch tại TPHCM nhưng cụ vẫn hào hứng, xuống đường “đi bão” ăn mừng kết quả thi đấu ấn tượng của đội tuyển U23 Việt Nam.
Hình ảnh cụ bà với mái tóc bạc màu vui vẻ hò reo, giơ tay chào mọi người được con cháu chụp lại và chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng gây sốt, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác.
Phía dưới bài đăng, nhiều người không khỏi bất ngờ, đồng thời bày tỏ sự thích thú, ngưỡng mộ trước cụ bà tuổi U100 nhưng vẫn khỏe mạnh và có niềm đam mê đặc biệt với môn thể thao vua.

Chị Hoàng An (cháu ngoại của cụ Sen) - chủ nhân những bức ảnh trên cho biết, thời điểm đội tuyển U23 Việt Nam đá trận chung kết, gia đình chị đang đưa bà đi trải nghiệm tòa nhà 81 tầng ở phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM.
“Tối qua cả gia đình mình đi chơi, nên bà không thể xem bóng đá. Lúc về khách sạn, bà dự đoán tuyển U23 Việt Nam sẽ chiến thắng nhưng cũng tiếc nuối vì đã bỏ lỡ trận đấu này.
Khi nghe thấy tiếng hò reo của đoàn người dưới đường, bà liền ngó ra ban công xem. Gia đình mình hiểu ý, đưa bà xuống dưới khách sạn rồi cả nhà cùng ra đường ‘đi bão’, hòa chung không khí cuồng nhiệt của người dân nơi đây”, chị An kể.
![]() |
![]() |
Người phụ nữ này cũng chia sẻ, các thành viên đưa cụ Sen “đi bão” dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ, cách khách sạn nơi họ lưu trú không quá xa.
Suốt buổi tối, cụ luôn thể hiện trạng thái phấn khởi, vui mừng trước bầu không khí sôi động khắp con phố. Tới nửa đêm, cụ cùng con cháu mới trở về khách sạn để nghỉ ngơi dù hôm sau, cả nhà sẽ khởi hành đến miền Tây từ sáng sớm.

Chị An cho biết, bà ngoại chị năm nay bước sang tuổi 91, quê ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (nay là phường Phạm Sư Mạnh, TP Hải Phòng).
Vì rất thích xem bóng đá nên nhiều năm nay, cụ Sen gần như không bỏ sót trận thi đấu nào của đội tuyển Việt Nam. Có lần, cụ còn di chuyển từ quê lên Hà Nội, tới sân vận động Mỹ Đình để trực tiếp theo dõi trận đấu của tuyển nhà.
Dù tuổi cao nhưng hàng ngày, cụ Sen vẫn tập thể dục đều đặn và có thể tự nấu cơm, vệ sinh cá nhân, chưa cần nhờ vả thường xuyên đến con cháu.

Trong chuyến du lịch TPHCM lần này, cụ còn được gia đình đưa đi Tây Ninh, ghé thăm núi Bà Đen và khám phá 1 số tỉnh miền Tây sông nước.
“Dù sáng phải dậy sớm đi miền Tây nhưng bà ngoại mình vẫn rất tỉnh táo và tràn đầy năng lượng. Dọc đường đi, bà liên tục kể về chiến thắng của tuyển U23 Việt Nam và thích thú trước không khí ăn mừng náo nhiệt từ người hâm mộ, cổ động viên.
Mình rất vui và tự hào về bà ngoại. Mình mong bà luôn khỏe mạnh, cùng con cháu du lịch nhiều nơi và xem thêm được nhiều trận bóng đá nữa của đội tuyển”, chị An bày tỏ.
Ảnh: Hoàng An
