Bệnh hiểm nghèo

Cập nhập tin tức Bệnh hiểm nghèo

Anh Ngô Văn Tuân bị viêm tủy, liệt 2 chân được nhiều người thương

Bà Dịu lo lắng chưa biết xoay sở tiền ở đâu để đóng viện phí cho con, chẳng kịp để ý Tết đã đến rất gần. May mắn hoàn cảnh gia đình bà được bạn đọc VietNamNet quan tâm, giúp đỡ.

Cả đời cô độc, người phụ nữ bàng hoàng phát hiện mắc bệnh ung thư

Không nhà cửa, không chồng con, bà Hoa sống lủi thủi suốt 60 năm qua. Đến khi nhận kết quả mắc bệnh ung thư vú, bà bàng hoàng, xót xa cho số phận bất hạnh của mình.

Trao hơn 37 triệu đồng đến em Vừ Thị Mơ bị u bạch huyết

Vừa qua, Báo VietNamNet cùng PCTXH Bệnh viện Việt Đức trao số tiền 37.917.502 đồng đến gia đình em Vừ Thị Mơ bị bệnh u bạch huyết dẫn đến biến dạng khuôn mặt.

Trong cơn đau, bé trai ung thư tha thiết xin cha mẹ cho về quê ăn Tết

Dù chưa hết mệt và đau sau những lần hoá trị, Tấn Tài vẫn tha thiết xin bố cho về quê ăn Tết với ông bà. Mong ước của con tuy nhỏ nhoi nhưng rất khó có thể thành hiện thực.

Chàng trai hiếu thảo gác lại giấc mơ kỹ sư, chạy xe ôm chăm mẹ ung thư

Để có thêm tiền và thời gian chăm sóc mẹ ở bệnh viện, Thái đành bỏ học đi làm xe ôm.

Mẹ ung thư hy vọng sống đến ngày con vào đại học

Mặc dù mắc căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối nhưng chị Thùy vẫn không mảy may suy nghĩ đến bản thân. Chị chỉ đau đáu lo sợ các con lâm vào cảnh thất học.

Được cha hiến thận, con trai tuyệt vọng vì không có tiền để ghép

Mang trong mình căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, anh Đặng Ngọc Tuấn cùng gia đình rơi tuyệt vọng khi đã bán hết tài sản mà vẫn không có tiền chữa bệnh.

Trao hơn 45 triệu đồng đến chị Nguyễn Thị Hảo bị ung thư vú

Đứng trước tình cảnh đầy khó khăn, chị Nguyễn Thị Hảo đã may mắn nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Báo VietNamNet.

Vợ chồng nghèo xúc động, cảm ơn báo VietNamNet hỗ trợ tiền cứu con

Báo VietNamNet vừa trao tặng hơn 165 triệu đồng, tấm lòng của bạn đọc gửi đến gia đình anh Duy, giúp anh có điều kiện chữa bệnh cho con gái.

Bất ngờ phát hiện ung thư, mẹ nghèo thẫn thờ lo các con không có Tết

Sau tai nạn ngã giàn giáo, anh Hoà bị chấn thương sọ não dẫn đến tâm thần. Mới đây, chị Lan lại phát hiện mắc bệnh ung thư phổi. Cảnh nhà càng trở nên bi đát.

"Con trai tôi được cứu rồi!"

Chị Nguyễn Thị Trâm Anh xúc động bật khóc khi nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc VietNamNet. Với số tiền hơn 146 triệu đồng, gia đình đã không còn phải lo lắng tiền chữa bệnh cho con trai.

Nụ cười ngây thơ của bé trai 2 tuổi mắc bệnh ung thư gan

Suốt 2 năm qua, chị Hồng cùng con rong ruổi khắp các bệnh viện trong Nam, ngoài Bắc, nuôi hy vọng tìm kiếm sự sống.

Trao hơn 114 triệu đồng đến chị Lê Thị Tâm chữa di chứng bỏng xăng

Cảm thương trước hoàn cảnh của chị Lê Thị Tâm, bạn đọc đã ủng hộ số tiền hơn 114 triệu đồng, giúp chị có điều kiện phẫu thuật.

Mẹ đơn thân chăm con chạy thận được ủng hộ hơn 62 triệu đồng

Có mặt tại văn phòng Báo VietNamNet để nhận tiền do bạn đọc ủng hộ, hai mẹ con chị Phạm Thị Ngọc Bích vỡ òa hạnh phúc. Chị chia sẻ: "Tiền này sẽ để dành cho con chữa bệnh dần".

Cha tai nạn liệt giường, các con thơ nguy cơ thất học

Vốn là trụ cột kinh tế chính trong gia đình nuôi vợ và 3 con nhỏ, anh Tỉnh bất ngờ bị ngã giàn giáo dẫn đến liệt giường.

Em Trần Tiến Đạt bị ung thư xương vui mừng đón nhận 50 triệu đồng

Mắc bệnh ung thư xương, em Trần Tiến Đạt buộc phải cắt bỏ một bên chân để giữ tính mạng. Ước mơ được lắp chân giả của cậu bé nay đã thành hiện thực.

Chồng mắc bệnh hiểm nghèo, vợ bất ngờ gặp nạn liệt nửa người

Người chồng mắc bệnh nan y khiến chị Mơ trở thành trụ cột kinh tế duy nhất trong gia đình hàng chục năm qua. Tai nạn bất ngờ ập đến đẩy chị vào cảnh tàn tật.

Em Trần Bảo Quyên mắc bệnh tim bẩm sinh được ủng hộ gần 90 triệu đồng

Đón nhận tình cảm của bạn đọc, Quyên xúc động: "Cháu cảm ơn các cô chú, các bác, các chị đã giúp cháu tiếp tục chữa bệnh. Cháu xin hứa sẽ học thật giỏi, nghe lời bố mẹ và thầy cô".

Nữ sinh từ bỏ giấc mơ Đại học, mong em trai không khát sữa

Thi đỗ vào trường Đại học Ngoại Thương nhưng Huyền đành ngậm ngùi từ bỏ giấc mơ để ở nhà chăm các em thay mẹ mắc bệnh ung thư.

“Mẹ ơi đừng khóc, con xin lỗi mẹ…”

Bé Đạt giơ đôi tay nhỏ xíu lau nước mắt cho mẹ. Đứa trẻ mới 5 tuổi, phát hiện căn bệnh ung thư máu hồi tháng 9. Dù đau đớn tận xương tủy nhưng con vẫn kìm nén để an ủi mẹ mình.