Chuyện khổ của bé 9 tuổi đi như người nguyên thủy

Đỗ Văn Thắng năm nay mới 9 tuổi, vì bệnh tật nên em có một tuổi thơ thiệt thòi, cô độc. Muốn em vui vầy hòa đồng, tôi rủ em đi chơi. Em tập tễnh được một đoạn rồi bắt đầu bò.

Xót lòng con gái chiến sĩ Trường Sa mắc bệnh hiểm nghèo

“Gắng lên…Hoài ơi!” - Đó là câu nói mà tất cả những đồng đội luôn thầm nói mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình Thượng úy, quân nhân chuyên nghiệp Phan Văn Hoàng, đang công tác tại Cụm chiến đấu 1, đảo Trường Sa.

Mình mẹ làm thuê không đủ chữa bệnh cho con

Ngày cha mất, bé cũng đang phải điều trị tại bệnh viện, tình trạng bệnh của bé rất nặng, không thể bỏ con ở lại bệnh viện cho ai được tôi đành năn nỉ bác sĩ cho về.

Gác lại giấc mơ Đại học trong nước mắt

Bốn tuổi, mẹ mất vì tai nạn giao thông, bố bỏ đi biền biệt không tin tức. Cô bé ở xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) lớn lên nhờ sự cưu mang của bà nội và bà cô không chồng.

Vật vã với bệnh viêm khớp mà vẫn học giỏi đều

Ở nhà những bài không hiểu thì hỏi cha, đến lớp những bài không hiểu hỏi cô. Vừa học vừa chiến đấu với bệnh tật nhưng 4 năm liền em đều đạt học sinh giỏi.

Mẹ thiếu tiền… mạng con khó cứu!

Thân hình gầy yếu, đôi chân đi vẫn còn chưa vững, trên khuôn mặt không thể nở nụ cười vì căn bệnh viêm cột sống dính khớp, viêm đa cơ, viêm da cơ làm em đau đớn...

Xót lòng mẹ đơn thân nuôi con bị tim bẩm sinh

Các bác sĩ cho hay, Tuấn Anh muốn khỏi bệnh thì phải trải qua 3 lần phẫu thuật với số tiền lên đến cả trăm triệu đồng.

Bán cả trâu, cả nhà vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho con

Chúng tôi nghèo quá. Chỉ vì không đủ tiền mà con tôi không nhìn thấy ánh sáng. Là bố là mẹ, chúng tôi xấu hổ lắm!...

Xót xa người phụ nữ nuôi mẹ già, con thơ, chồng tai nạn

Vay rồi biết lấy gì để trả - Đó là nỗi day dứt của chị, lao động duy nhất, chỗ dựa duy nhất cho 9 người (3 người tàn tật, 1 mẹ già, 4 đứa con thơ và người chồng bị tai nạn). 

Nhờ bạn đọc mà con tôi có con mắt… tử tế

 Sau khi Báo VietNamNet đăng bài: Mẹ ơi mắt kia đâu sao con không thấy đường!?, về hoàn cảnh và bệnh tật của bé gái Bùi Thị Tường Vy, đã có nhiều bạn đọc đồng cảm chia sẻ.

Thiên thần ung thư máu kêu cứu

Mới vào học lớp 2 được ít ngày, bé Tấn bị sốt cao liên tục, đau bụng và toàn thân đau nhức bé phải nghỉ học nhiều ngày để điều trị.

Nước mắt người vợ trẻ bán lúa chạy thận cho chồng

“Bây giờ mà ngồi tính tiền nợ thì tui không nhớ hết, chỉ muốn chồng khỏe lại để về với vợ con mà khó quá” – tiếng thở dài của chị Nguyễn Thị Yên.

Bạn đọc giúp cháu Trần Quốc Duy hơn 8 triệu đồng

Chiều 10/10, PV Báo VietNamNet đã trao số tiền 8.400.000đ đến gia đình em Võ Trần Quốc Duy, nhân vật trong bài viết: Nước mắt người đàn ông nuôi con ung thư.

Tiền thuốc còn thiếu nói gì tới cơm ngon!

“Sáng mẹ nói chiều mua cơm gà như các bạn cho con, giờ mẹ mua đi, con không ăn cơm này đâu”, bé Lê Trọng Hữu 3 tuổi nằng nặc đòi mẹ mua suất cơm thịt gà.

Hai đứa được đi học, mẹ chết cũng yên lòng...

Ở cái tuổi lên 3 lên 4, hai đứa trẻ ở xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã phải mồ côi cha vì căn bệnh tai biến. Gần 10 năm sau, chúng lại phải đối diện với nỗi lo mồ côi thêm mẹ vì căn bệnh bại liệt.

Đáng chú ý

Cô giáo gian nan tìm đường cứu con ung thư máu

Ở quê người ta nói, mắc căn bệnh ung thư thì sẽ điều trị hết tiền hết bạc, làm gì có tiền trả nên họ không cho vay. Những người đã cho vay họ thấy bệnh tình như thế họ cũng đòi...

Nỗi trăn trở của cậu học trò nghèo thương mẹ

Nhìn mẹ làm việc vất vả một mình nuôi sống cả nhà, em nhiều lần muốn bỏ học để giúp đỡ mẹ nhưng mẹ bảo phải học để thành người, giúp đỡ mẹ, giúp đỡ cho xã hội, nên ý định của em lại bị dập tắt.

Gia đình nổi tiếng vì bệnh tật

Ở ấp Tham Chu, ai cũng biết nhà anh Lâm Nhượn vì có nhiều người bệnh và nghèo đói.

Báo VietNamNet chia khó với học sinh vùng lũ

“Chúng tôi rất xúc động và chân thành cảm ơn báo VietNamNet đã chia sẻ khó khăn với địa phương. Đặc biệt là quan tâm đến đời sống của các trẻ vùng lũ”

Em sợ mất mẹ, sợ phải nghỉ học lắm!

Nhà nghèo, bố mẹ ly dị khi em còn nhỏ, bản thân lại mang trong mình căn bệnh u máu bẩm sinh, 17 năm qua em phải sống trong mặc cảm và thiếu thốn.

Xót xa cụ bà 60 tuổi bị điếc, cụt tay...

Bà Quê năm nay đã gần 60 tuổi, bị điếc, bị cụt một bên tay phải, không biết chữ, sống cô đơn không nơi nương tựa.

Hơn 30 triệu đồng đến với bé Trần Mộng Thoa

Ngay sau khi Báo VietNamNet đăng bài: Bé ung thư máu cầu cứu sự sống, về trường hợp của bé Trần Mộng Thoa đã có nhiều bạn đọc gửi tiền ủng hộ.

Thương tâm bé 9 tuổi tim bẩm sinh, suy tủy nằm viện 8 năm ròng

Bé đã truyền hơn 300 đơn vị máu, hồng cầu, tiểu cầu, thuốc tăng bạch cầu và thuốc kháng sinh các loại. Chi phí mỗi tháng điều trị ngót nghét gần 30 triệu đồng, chưa kể tiền ăn uống, thăm nuôi của bố mẹ đi theo phục vụ.

Bán nhà chữa bệnh rồi mọi người ở mô?

Ngày đón con trở về mà lòng bà Hạnh quặn thắt. Nhìn đứa con dâu bụng mang dạ chửa, đứa con trai thì nhìn không còn ra hồn người...bà Hạnh như đứt từng khúc ruột.

Cha nghèo bất lực nhìn con đuối sức

Mới 16 tháng tuổi, bé đã bao lần phải truyền hóa chất để trị căn bệnh ung thư máu. Cơ thể còn non yếu, nên mỗi lần truyền thuốc người bé cứ oặt đi như tàu lá héo.