“Bóp mồm bóp miệng” vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho con

"Cơm thì còn có thể xin từ thiện, thuốc biết xin ở đâu, thiếu cơm thì đói thôi, chứ thiếu thuốc thì chết”

‘Tết này mẹ có mua bóng bay cho con không?’

“Tết này ai mua áo ấm cho con hả mẹ? Nhà mình có bánh chưng nữa không? Mẹ nhớ phải mừng tuổi cho con để con mua bóng bay nhé”

Xin hãy cứu con tôi với!

“Xin hãy cứu Anh Thư nhà tôi với! Bây giờ vợ chồng tôi không còn đủ khả năng chữa bệnh cho con nữa rồi. Tiền của có bao nhiêu đã tiêu hết, cái máy may là “cần câu cơm” cũng phải bán cả rồi...

Tận cùng nỗi khổ gia đình bệnh tật

“Lên đây chúng tôi mới hiểu ra rằng, sự thiếu hiểu biết cũng là cái tội. Chúng tôi nghe cha mẹ rồi mọi người mách bảo nên cứ đưa con đi cúng bái khắp nơi. Cuối cùng con mắt phải bị hư”, người cha tội nghiệp kể.

Trò nghèo người Nùng bệnh nặng, gia cảnh nghèo khó

Trong cái lạnh cắt da cắt thịt của Hà Nội, nỗi đau từ những lần truyền thuốc chống lại bệnh viêm gan cấp tính như càng nhân lên gấp bội.

17 năm nuôi chồng bệnh liệt giường

Cái nghèo và bệnh tật đeo bám đã khiến đôi vợ chồng già suốt 17 năm qua không biết đến niềm vui hưởng một cái Tết ấm cúng và đầy đủ là như thế nào.

Xót thương bé ung thư vẫn khôn nguôi ước mơ đến trường

Con không muốn bỏ học, con chỉ ước khỏi bệnh để về học đầy đủ, để được lên lớp như các bạn...

Nguy cơ “đứt gánh” của cô bé mồ côi, chăm chị tâm thần

Giấc mơ trở thành cô giáo của em Hoàng Thị Loan, học sinh lớp 12A2 trường THPT B Phủ Lý, Hà Nam đang có nguy cơ “đứt gánh” giữa chừng.

Bạn đọc đã cho Đức “đôi mắt đẹp”

Vậy là bé Đức sẽ có “đôi mắt đẹp” để ăn Tết rồi! Chị Nguyễn Thị Mai vui mừng chia sẻ với phóng viên như vậy khi nhận được số tiền do bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ.

"Cô đơn, mù lòa, chỉ còn cách bốc đất mà ăn!"

Ông Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1962, xóm Rậm, xã Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) bị mù hai mắt, sống cô đơn không có khả năng lao động.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 01/2013

Trong tháng 01/2013, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được sự giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

“Con ơi! Cha chết biển rồi!”

“Cha ơi, răng cha đi luôn không về để anh em con bơ vơ thế này. Hôm trước cha nói, “mi phải nghỉ học sớm, lớn lên rồi cũng theo cha ra biển thôi con ạ”, giờ cha đi rồi con biết theo ai ra biển cha ơi!..”.

Lá thư cầu cứu một sinh mệnh

Em hiểu được rằng giờ đây, đối với em chỉ có phép màu mới có thể cứu sống nổi mình bởi cha thì đã nằm liệt, đôi vai gầy của mẹ cũng trở nên bất lực…

Em ung thư, giấc mơ đại học của anh lỡ dở

“Cha mẹ không nghề nghiệp, không đất canh tác, nuôi 3 đứa con, một đứa bệnh ung thư máu hai đứa học đại học, bây giờ không còn tiền nữa, bỏ đứa nào, nuôi đứa nào”? Đó là lời tâm sự gan ruột của anh Nguyễn Văn Bé.

Ai giúp cậu bé mồ côi cha mẹ, mù một mắt?

Dình sống trong căn nhà tranh dột nát, với một mắt bị mù lòa nhưng cậu học trò nghèo vẫn nuôi nghị lực, giấc mơ có ngày bước vào giảng đường đại học để trở thành bác sĩ…

Đáng chú ý

Mẹ kế chăm con tật nguyền chất độc da cam

 Mùa đông năm ngoái, cũng vào những ngày rét mướt như thế này, thằng con thứ 3 của ông bà đã ra đi.

Nhà mình nghèo, tiền đâu chữa bệnh, mẹ cho con về đi!

“Nhà mình nghèo quá! Mẹ cho con về nhà đi để mẹ còn có thời gian chăm em. Ở đây hoài, tiền đâu chữa bệnh, rồi họ lại tới nhà đòi, bố không có tiền trả”, đó là lời tâm sự của Triệu Tiến Đạt.

Bạn đọc VietNamNet đã cứu 4 anh em chúng em!

Mẹ mất vì bệnh tật, không ngờ ông trời lại bắt bố đi nốt, 4 anh em hoang mang vì nghèo đói. Không có tấm lòng của bạn đọc báo VietNamNet, gia đình em chẳng biết có sống nổi không

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2012

Trong tháng 12/2012, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được sự giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Bạn đọc giúp đỡ Phát đã khỏe lên rất nhiều

Vợ chồng tôi có lúc tưởng phải ôm con bệnh bỏ về giữa chừng rồi, vì không còn cách nào có thể xoay được tiền nữa. May nhờ có bạn đọc chia sẻ mà cháu Phát vẫn được tiếp tục điều trị.

Bị bố mẹ bỏ rơi, hai chị em không nhà, không nơi nương tựa

“Ước mơ của con bây giờ là hai chị em có một cái giường để ngủ, không phải đi ngủ lang thang ngoài đường, ngoại chợ nữa”.

Câu chuyện cổ tích của người đàn ông tật nguyền

Mọi người biết đến anh với nghị lực phi thường, vượt khó khi 33 năm dù chân tay co quắp nhưng anh vẫn nằm ngửa một chỗ đan lát kiếm thêm tiền nuôi con.

Bị bệnh lạ, bé 14 tuổi như học sinh cấp 1

“Em chỉ mong muốn được chữa bệnh để đi học và không bị bạn bè trêu trọc, đùa giỡn nữa thôi!” - Đó là mong muốn giản dị của em Bùi Văn Hiếu sinh năm 1998 (ở Xóm Thấu, xã Lạc Sỹ, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình).

Bi kịch cuộc đời 3 đứa con tâm thần của ông giáo Vương Mua

 Sau hàng chục năm trời chống chọi với căn bệnh ung thư hành hạ, một mình lão giáo già Vương Mua là điểm tựa cuối cùng của 3 đứa con tâm thần đã về với cát bụi.

Cám cảnh gia đình bà bệnh tim cháu ung thư mắt

Bệnh ủ đã lâu nhưng gia đình bé không hề phát hiện ra căn bệnh này, vì gần như không thấy triệu chứng của bệnh.