Cha mất, mẹ bỏ đi, hai bà cháu sống không biết đến ngày mai

Tiễn chúng tôi, ánh mắt sâu thẳm của Tới nhìn chúng tôi như cầu mong một điều kỳ diệu.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 03/2013

Trong 10 ngày giữa tháng 03/2013, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền  93,630,350 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Hơn 20 triệu đến với bé ung thư máu

Chiều ngày 22/3, lần thứ 2 PV Báo VietNamNet đã trao số tiền bạn đọc ủng hộ đến với bé Lê Xuân Hiếu nhân vật trong bài viết: Con ung thư thiếu tiền biết cầu xin ai.

Toa thuốc bác sĩ kê mà chẳng có tiền mua

Cầm toa thuốc 21 viên, bác sĩ kêu ra ngoài mua vì thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế. Chị Phương mang ra tiệm thuốc rồi lại về tay không vì giá mỗi viên là 180 ngàn đồng chị không có đủ tiền.

Người đàn ông tật nguyền bên quan tài vợ con

Tai họa đớn đau bỗng chốc đổ ập vào người đàn ông gầy đen vì nghèo khổ ấy: Cùng lúc mất vợ và 2 con nhỏ...

Lão bà nhặt rác ước được tô bún riêu

Dáng đi xiêu vẹo của bà lão đổ dài trong bóng đêm. Hai tay khệ nệ xách hai túi rác, bà lầm lũi bước đi trên con đường, mắt dõi tìm những mảnh giấy vụn, vỏ bao thuốc lá chai nhựa...

Mẹ khóc ròng vì cả hai đứa con mang bệnh quái ác

Thấy con đau đớn vì bệnh tật, nhưng vì không có tiền nên anh chị đành để các con ở nhà. Bởi với một gia đình thuộc hộ nghèo như chị thì khoản điều trị mỗi tháng hơn 10 triệu đồng là quá sức.

Nhờ thông tin của VietNamNet, bé mắc bệnh Apert đã được phẫu thuật

Sau khi VietNamnet đăng thông tin về bé Hoàng Minh Ngọc ở quận Lê Chân (Hải Phòng) mắc hội chứng Apert vô cùng hiếp gặp, đã có nhiều nhà hảo tâm, các y, bác sỹ nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ chữa trị.

Vô vọng nhìn con ‘sống thêm ngày nào, hay ngày đó’

Suốt 5 năm qua, cậu bé 7 tuổi ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) mắc phải căn bệnh huyết tán. Trong khi cha mẹ là nông dân nghèo, để cứu con đã phải bán hết tài sản, vay mượn khắp nơi.

30 triệu đồng cứu được một mạng người

Nghèo túng và sự thiếu hiểu biết về bệnh nên Như Quỳnh cũng không được đưa đi chữa trị kịp thời. Cha bé chỉ nhớ rằng ngày bé cho tới bây giờ nó là một đứa rất hay ốm vặt.

Không tiền mổ mắt, gia đình 4 khẩu sẽ chết đói

Chồng bỏ đi khi đứa con thứ 2 vừa chào đời, một mình chị Thoa đi làm thuê kiếm tiền nuôi mẹ già và hai con nhỏ. Nhưng thật không may, tháng 01/2013, chị bị mảnh than bay vào mắt, rồi cứ thế mờ dần mờ dần…

Cơm 2.000đ: Ngon – Sạch - No

Quán cơm tương trợ Nụ Cười 2 (46/22, đường Nguyễn Ngọc Nhựt, P Tân Quý, Q Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh) chỉ bán với giá 2.000đ/suất vào các buổi trưa thứ 2, 4, 6. Mỗi ngày quán cơm phục vụ cho 400-500 thực khách.

Đôi mắt lồi thiếu thốn của cậu bé người Dao

Đặng Chiều Sinh ngồi như một ông cụ non. Tay chống ở cằm, mắt nhìn qua khe cửa hẹp. Ngoài cửa không có gì ngoài một chiếc ti vi bị sóng điện thoại làm nhiễu. Thế thôi mà thằng bé cũng cười khúc khích được…

“Con cắn mẹ, con khỏi bệnh thì mẹ cũng đành…”

“Nếu biết cháu bị bệnh nặng thế này, em sẽ không cố nuôi nốt đàn gà để lấy tiền đi viện mà vay tiền cho con đi viện luôn…”

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 3 (Lần 2)

Báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền 154.548.000đồng bạn đọc ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn đã đăng tải trong thời gian qua.

Đáng chú ý

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 3/2013 (Lần 1)

Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền: 175,836,223 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua. 

Điển hình của bước đệm… ngoại tình

Những người đàn ông có gia đình, tâm sự về gia đình hạnh phúc, hoặc không hạnh phúc, để tán tỉnh, chinh phục những cô gái khác. Đàn ông vốn là những kẻ tham lam, thích chinh thục và sưu tập.

Tôi chỉ ước vay được tiền chữa bệnh cho con

Hơn 1 năm trời mang bệnh khiến cơ thể em gầy yếu, da dẻ lúc nào cũng tái mét luôn luôn trong tình trạng thiếu máu. Vì thiếu máu nên em bị sốt liên miên khó có thể dứt cơn.

Giúp hàng xóm lợp nhà, thanh niên trẻ bị bỏng nặng

Trong dịp nghỉ tết ở nhà, Tùng sang nhà hàng xóm giúp lợp mái nhà. Và khi đang làm việc thì Tùng bị bỏng điện, nghiệt ngã bắt đầu từ đây…

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 03/2013

Trong 10 ngày đầu tháng 03/2013, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 89,715,000 đồng  từ bạn đọc gửi đến giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet  của các cá nhân và đơn vị sau.

Mẹ già gần 80 tuổi còng lưng chăm con ốm bệnh

 Ở cái tuổi gần đất xa trời, bà Đoàn Thị Nên còn phải đau đớn chứng kiến những tai họa cứ ập đến gia đình mình.

Vợ chồng người Mông cần 20 triệu mổ tim cho con

Khi chúng tôi đến Lủa đang ngồi chênh vênh, ngại ngùng ở mép giường cho con bú. Tiếng mà Lủa thì thào với con tôi nghe không rõ… Chỉ biết khi em bé cười, Lủa cười. Khi em bé khóc thì mồ hôi trên mặt Lủa túa ra sợ hãi.

‘Ước chi có 100 triệu để cứu vợ’: Người vợ đã rất nguy kịch!

VietNamNet tiếp tục nhận được thư cầu cứu từ người đàn ông nghèo khổ Nguyễn Cảnh Tùng (xóm 6, Nam Sơn, Đô Lương, Nghệ An) khi mà vợ ông tiếp tục phải nhập viện K trong tình trạng khánh kiệt tiền bạc.

Mẹ ơi! Có khi con chết trước mẹ

Thời gian chữa bệnh nhiều hơn ở nhà nên việc học hành của em cũng bị bỏ dở bởi mỗi lần về ít ngày em không thể theo kịp chương trình.

Bao giờ tôi mới được nghe tiếng gọi ‘bà nội ơi’?

Ngày ra đời, cháu nằm im không cựa quậy, không khóc, cũng không cười. Khi cháu được 7 tháng, chúng tôi đưa cháu vào Sài Gòn đo điện não tại Bệnh viện Nhi đồng 1, và có kết quả là cháu bị bệnh bại não