Mẹ ung thư giai đoạn cuối, con mỗi ngày 4 lần lọc thận

Con bị suy thận, chồng bỏ đi, chị Hiến một thân một mình lăn lộn hết nghề này đến nghề kia để kiếm tiền chạy chữa cho con.

Cha mẹ xin cứu con gái "từ cõi chết trở về"

Trải qua 6 lần mổ, có những lúc cơ hội đã trở về con số không, cha mẹ có nguyện vọng xin về. Được bác sĩ tận tình cứu chữa, sức khỏe bé đã khá lên. Tuy nhiên, cha mẹ bé đang bế tắc không có tiền điều trị tiếp.

Ba con nhỏ nguy cơ mồ côi mẹ vì bệnh ung thư quái ác

Mắc căn bệnh hiểm ác trong người, nhưng chị không hề hay biết vì dấu hiệu bệnh rất mập mờ. Khi khối u lớn dần, chị mới đến bệnh viện thì đã phát hiện căn bệnh ung thư vú.

35 triệu đồng giúp bệnh nhân nguy kịch khỏi bệnh

Hiện tại anh Huy đang nợ bệnh viện hơn 30 triệu đòng, nợ ngoài hơn 100 triệu đồng. 2 tuần nằm viện tiếp theo của vợ, anh chưa biết xoay sở đâu ra.

Bị bỏng xăng nặng, thanh niên nghèo giành giật sự sống từng giờ

Nhìn con quấn băng trắng toát, chị Hùy lạnh sống lưng, lo lắng không biết tương lai sẽ ra sao. Trước mắt, gia đình chị cũng đang bối rối không biết lấy đâu ra tiền ra chạy chữa

Vợ chồng nghèo đau đớn nhìn con ung thư không tiền chữa

Trớ trêu thay, khi bé Huy đáp ứng thuốc và có hy vọng chữa khỏi bệnh, thì cha mẹ em lại ngập trong nợ nần, nguy cơ không còn đủ khả năng tiếp tục theo con chữa bệnh

"Mẹ nhớ mua tóc giả cho con được đi học"

Em Nguyễn Thị Hậu, học sinh lớp 8 Trường THCS Đội Cung, thị trấn Đô Lương, (Nghệ An) đang khao khát được đến trường, bởi em mắc phải căn bệnh ung thư máu vô cùng hiểm nghèo mà gia đình không còn khả năng chữa bệnh.

Bán nhà cũng không đủ mua 2 toa thuốc cho con

Chị ví mạng sống của con mình đang bị dồn đến chân tường, không còn lối thoát. Ròng rã nhiều tháng trời, gia đình chị vay vàng, vay tiền lên đến con số "kinh hoàng" đối với chị, mà con vẫn chưa khỏi bệnh

Mẹ nghèo mếu máo xin cứu con trai bị bỏng nặng

"Xin hãy cứu con tôi. Nó bị bỏng nặng rồi hoại tử mà giờ biết nhà không còn tiền, nó không dám nghĩ đến chuyện chữa tiếp", bà Lê Kim Hằng nức nở.

Bé trai người dân tộc Thái cần 50 triệu phẫu thuật tim gấp

Minh Tuấn tròn 8 tháng tuổi, nằm thở thoi thóp, hơi thở khó nhọc. Đã có lịch mổ cho con nhưng đôi vợ chồng trẻ người dân tộc Thái chỉ biết phó mặc cho số phận

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 09/2016

Trong 10 ngày cuối tháng 09/2016, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 198.021.555 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Con suy tim không tiền chữa, cha khóc cạn nước mắt

Mỗi lần con bệnh không thở được, anh Phúc lại bế con khóc ròng suốt chặng đường từ nhà đến bệnh viện. Lần nhập viện gần đây nhất, bác sĩ đã phải gọi điện chia buồn đến hai lần...

Con ung thư, bố mẹ bán hết cả ruộng sắn cũng không có tiền chữa bệnh

Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, bé Huyền Trang đang từng ngày sống cầm cự nhờ hóa chất. Thế nhưng trong khi đó, gia đình Trang quá khó khăn không còn khả năng tiếp tục điều trị.

Con bệnh không tiền chữa, mẹ nghèo sống trong lo sợ

Chị Thu luôn sống trong lo sợ khi căn bệnh ung thư tủy của con ngày càng trầm trọng, trong khi đó tiền chữa bệnh đang dần cạn kiệt

Nhói lòng gia đình nghèo có hai mẹ con đều mắc bệnh ung thư

Tốt nghiệp đại học, Nam hăm hở bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời với hi vọng sẽ kiếm thật nhiều tiền phụ giúp gia đình. Thế nhưng căn bệnh nghiệt ngã ập đến khiến mọi cánh cửa bỗng chốc đóng sập lại trước mắt cậu.

Đáng chú ý

Bạn đọc tiếp sức, anh Bùi Hoài Hận đã khỏe mạnh

Chồng tôi hiện đã khỏe hơn nhiều, nhờ được sự hỗ trợ của bạn đọc Báo VietNamNet để đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn.

Bệnh chồng bệnh, mẹ gõ cửa nhiều nơi không vay được tiền

Bé đang thiếu 25 triệu đồng để mua dụng cụ y tế dùng cho ca phẫu thuật sắp tới. Cha mẹ đã hỏi vay nhiều nơi vẫn chưa được một đồng.

Cậu bé nghèo cần 15 triệu lấy dị vật xuyên hốc mắt

Bé cần được phẫu thuật, lấy dị vật ở hốc mắt ra, chỉ khoảng 15 triệu đồng nữa là tạm ổn. Gia đình họ không còn khả năng nữa.

Mẹ không có 25 triệu đồng làm sao cứu con?

Cậu con trai 13 tuổi, mang trong mình một căn bệnh nan y, giờ lại mắc thêm căn bệnh tắc ruột, sỏi mật. Gia cảnh khó khăn, chị buộc lòng khuyên con học lớp 12 nghỉ học. Cô con gái nước mắt lưng tròng, năn nỉ mẹ cho học tiếp.

Bà già yếu, mẹ thần kinh, tương lai con biết đi về đâu nữa

Ngôi nhà xiêu vẹo, dột nát thỉnh thoảng lại phát ra những âm thanh kì quái, rợn người. Nhưng khi biết được sự thực, người ta không khỏi thương cảm, xót xa cho những mảnh đời bất hạnh bên trong căn nhà đó.

Xót xa vợ chồng già 7 năm ròng cõng con đi chữa bệnh

Mỗi ngày trôi qua là thêm một ngày cậu thanh niên 26 tuổi phải gánh chịu nỗi đau đớn giằng xé. Tai nạn thương tâm khiến một thanh niên khỏe mạnh mất đi không chỉ khả năng lao động mà còn nguy cơ đối mặt với tử thần

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 09/2016

Trong 10 ngày giữa tháng 09/2016, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 164.174.205 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Xin cứu cậu bé qua ngưỡng cửa tử thần

Lúc vợ chồng tôi tưởng đã mất con, thì bác sĩ cho hy vọng. Nhưng giờ đến khi có hy vọng, thì chúng tôi lại không thể nào đi tiếp được nữa. 

Quặn lòng trước bé trai 3 tuổi nguy kịch vì căn bệnh u nguyên bào võng mạc

Sinh ra chưa được bao lâu, bé Phạm Hồng Thái đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Mắt ngày càng lồi ra do biến chứng của bạo bệnh, hiện Thái đang đứng trước ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.

Bố mẹ ốm đau vẫn gồng mình kiếm tiền chữa bệnh cho con

Chồng bị thoái hóa cột sống, vợ đang từng ngày chịu những cơn đau thận giằng xé, trong khi đó con gái lớn lại mắc bệnh Lupus ban đỏ nguy hiểm.