Vì đó là kết tinh của cả trăm năm làm bóng đá chuyên nghiệp thực sự chứ không phải cách làm “ăn xổi” dựa dẫm vào túi tiền của các ông bầu.

Khi người ta rầm rộ về chuyện Arsenal sẽ sang Việt Nam, tôi cảm thấy mơ hồ âu lo. Đến khi kết thúc trận đấu tại Mỹ Đình, nỗi lo ấy hiện hình lập tức: Xăng đột ngột tăng giá. Liệu cú “nhập khẩu sự kiện” đội bóng luôn trong top 04 Primier League vào Việt Nam có thể tính vào nhập siêu không? Và hậu Arsenal sẽ là gì?

Thấy nhiều cái được

Cái được đầu tiên là sau 17 năm, thời điểm một câu lạc bộ lớn của thế giới- Juventus- sang Việt Nam; thì người hâm mộ lại được chứng kiến một đội bóng lớn khác- Arsenal.

{keywords}

Trận đấu một chiều trên sân Mỹ Đình không chỉ giúp các tuyển thủ Việt Nam nhận thức lại bản thân mình đang ở trình độ nào so với các hảo thủ hàng đầu thế giới. Nó giúp cả “nền bóng đá chuyên nghiệp” mà chúng ta dựng nên bằng giá trị khoảng 1.500 tỉ đồng mỗi năm định hình lại mình chuyên nghiệp đến mức nào so với giải đấu được quan tâm nhất thế giới.

Một chuyến du đấu mang tính chất ngoại giao và du lịch của Arsenal được tính bằng triệu đô. Rất xứng đáng! Vì đó là kết tinh của cả trăm năm làm bóng đá chuyên nghiệp thực sự chứ không phải cách làm “ăn xổi” dựa dẫm vào túi tiền của các ông bầu. Một cách làm rất đáng học hỏi và tôi tin rằng những ông bầu tâm huyết với bóng đá nước nhà có lẽ sẽ nhìn nhận lại vấn đề này một cách nghiêm túc. Vì túi tiền họ có to đến cỡ nào thì vẫn còn đó câu nói “miệng ăn núi lở” mà người xưa để lại.

Có tờ báo đã cho rằng bầu Đức lãi to khi số cổ phiếu của ông này tăng lên 500 tỉ đồng chỉ trong vài hôm. Chi 50 tỉ để lãi 500 tỉ thì đúng là siêu lợi nhuận.

Hình ảnh “running man Vietnam” và hai chữ Việt Nam đã lan khắp thế giới để người ta hiểu rằng Việt Nam cũng phát triển mạnh mẽ chứ không phải chỉ có những chỉ số kém cạnh tranh, kém minh bạch… làm buồn lòng các nhà đầu tư nước ngoài.

Và chí ít, sau trận đấu với Arsenal, nhiều người vẫn say sưa nói về trận đấu, về bàn thắng “rùa” (có người nói thế?) của tuyển thủ Mạnh Dũng, về trình độ của đội bóng hàng đầu nước Anh,.v.v.. mà quên mất xăng âm thầm tăng giá đắt nhất từ trước tới nay.

Lạc quan mà nói, có nhiều cái được từ việc mời Arsenal sang Việt Nam đó chứ!

Và những góc khuất

Đã có người đặt câu hỏi về số tiền 500 tỉ lãi từ cổ phiếu của bầu Đức có thực không nếu giá trị cổ phiếu tăng nhưng không có ai giao dịch. Và đằng sau quảng cáo trên VTV về một Hoàng Anh Group hùng mạnh là một sự thật, rằng Hội đồng Quản trị của tập đoàn này đã quyết định bán toàn bộ các dự án thủy điện và thoái vốn khỏi bất động sản bằng cách bán sỉ các căn hộ.

Sự kiện Arsenal tuy lớn nhưng cũng đâu thể che hết những góc khuất này?

Xăng tăng giá nghĩa là những thứ khác cũng tăng theo. Nghĩa là nên kinh tế đang cố vượt qua khó khăn sẽ gặp thêm một “hòn đá tảng” mang tên tăng giá cản đường. “Hòn đá tảng” ấy có thể to ra hơn nữa nếu giá điện cũng bất ngờ “đánh úp”.

Arsenal rời Việt Nam, những ảnh hưởng của kinh tế từ việc tăng giá xăng sẽ hiện ra ngày một rõ nét hơn…

Dẫu giải đấu cao nhất của nền bóng đá nước nhà từng ở vị thế số một Đông Nam Á về chuyên môn và tiền bạc thì nay không còn vị thế ấy nữa. V.League bây giờ đơn thuần chỉ là một cỗ máy ngốn tiền trong khi những bức xúc về sự công tâm của trọng tài, các nghi vấn về những cuộc “đi đêm” hay cách điều hành quản lý cũ kỹ vẫn không khác gì thời nó chưa thành lập.

Arsenal đi rồi nhưng thông tin về họ nói riêng và Primier League nói chung vẫn được cập nhật. Còn bóng đá Việt Nam khi nào mới cập nhật cách làm bóng đá chuyên nghiệp đây?

“Nhập khẩu sự kiện”

Về mặt nào đó, bóng đá có sức ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều so với K-Pop. Bóng đá có tính đại chúng của nó và tổ chức một sự kiện lớn như Arsenal đến Việt Nam trong một quốc gia yêu bóng đá như nước ta là rất dễ thành công. K-Pop chỉ dành cho một bộ phận yêu âm nhạc và không gây ảnh hưởng bằng.

Nếu so sánh hình ảnh của “running man” chạy 5km với hình ảnh các fan K-Pop khóc ngất đón thần tượng, thậm chí hôn lên chiếc ghế mà thần tượng vừa…. nhấc mông thì tôi thích tính tích cực của hình ảnh đầu tiên hơn.

Nó từa tựa như ta đang so sánh một thương hiệu bền vững hơn trăm năm với những thương hiệu vụt chói sáng và những thương hiệu vụt chói sáng và cũng tắt rất nhanh. Về giá trị, không nói cũng rõ bên nào xứng đáng tôn vinh hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực thì xét về bản chất, sự xuất hiện của Arsenal cũng có những toan tính rất riêng.

Tôi gọi những sự kiện tương tự như Asenal sang Việt Nam là những cuộc “nhập khẩu sự kiện”. Nó được tính toán khá chu đáo để đại bộ phận người dân sẽ bị thu hút đến thương hiệu Arsenal và các thương hiệu khác “ké” theo (Hoàng Anh Group, Eximbank) sẽ hưởng lợi. Trước Arsenal, Nick Vujicic đến Việt Nam cũng là một sự kiện hay (dĩ nhiên nó cũng làm Tôn Hoa Sen được lợi).

Trên bình diện lớn hơn, những sự kiện đủ sức thu hút sẽ làm cho dư luận xã hội tạm quên đi những khó khăn hiện hữu cũng như các bức xúc cơ hữu tích tụ lâu nay. Cú “đánh úp” của giá xăng ngay khi trận đấu của đội tuyển với Arsenal đang diễn ra, đã không gặp những phản ứng quyết liệt của số đông, mà chỉ là những phản ứng của những người còn đủ tỉnh táo để không bị sự kiện chi phối hoàn toàn.

Tỉnh táo mà nói, chúng ta không có nhiều thứ để xuất khẩu giá cao như các đội bóng chuyên “xuất khẩu sự kiện” của Anh quốc với hàng loạt tên tuổi MU, Chelsea, Liverpool, Arsenal,… Thực tế cho thấy cảnh hàng Việt hết đất sống” trên sân nhà như lời than vãn mới đây của bà Vũ Kim Hạnh, chủ nhiệm CLB Hàng Việt Nam chất lượng cao.

Đó là một bài toán không dễ giải một chút nào…

  • Nhất Ngôn