Ca mổ thành công chị sinh đôi được hai cháu trai (Bùi Đại Thần và Bùi Đại Trưởng) với trọng lượng 1,1kg/cháu (do sinh thiếu tháng).

TIN BÀI KHÁC

Vừa đến cổng nhà đã nghe tiếng khóc the thé của hai đứa bé vì đang khát sữa, người bố loay hoay, cố gắng dỗ dành những đứa con của mình nhưng dường như càng dỗ dành chúng càng khóc lả đi vì khát sữa mẹ.

Nghe có người lạ ghé thăm, anh Phúc lật đật chạy đi bế hai đứa bé sinh đôi giống nhau như hai giọt nước, mở cửa cho khách vào nhà. Vừa bước những bậc cầu thang đầu tiên, một cảm giác buồn đến não ruột. Ngôi nhà sàn mục nát trống trơ, hoang lạnh. Trên vách ngăn nhà sàn đã mục nát, váng nhện chăng chi chít là chiếc bàn thờ chị Bạch Thị Thu - vợ anh Phúc mất vừa tròn 4 tháng.

Bế 2 đứa con trên tay, anh Phúc vỡ òa trong tiếng nấc nghẹn ngào. Anh khóc cho sự bất hạnh của người vợ trẻ bạc mệnh, khóc cho những đứa con ngây thơ chưa biết sẽ sống ra sao.

{keywords}

Hai bé sinh đôi Bùi Đại Thần và Bùi Đại Trưởng

Đã mấy tháng nay, ngôi nhà sàn mục nát, xập xệ của người chồng trẻ Bùi Văn Phúc, người đàn ông bất hạnh ở xóm Vó Mái, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình vẫn u ám đầy tang tóc.

Anh Bùi Văn Phúc sinh năm 1983, là con cả trong gia đình có 4 anh chị em. Chịu thương chịu khó, năm 2009, anh Phúc xây dựng gia đình cùng chị Bạch Thị Thu, sinh năm 1987, xã Sơn Thủy, huyện Kim Bôi. Niềm vui càng nhân đôi khi năm 2010, chị Thu sinh cháu gái đầu lòng là Bùi Thị Thu Uyên. Tưởng chừng cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ sẽ có những ngày tháng êm đẹp trôi đi, nhưng ai biết được chữ ngờ.

Cuối năm 2012, chị Thu mang thai lần 2, trong quá trình mang thai các bác sỹ phát hiện chị mắc chứng bệnh suy thận. Thế nhưng, dù bệnh tình rất nặng vẫn không thể chia lìa tình mẫu tử, cái thai đôi cứ lớn dần cùng căn bệnh của chị. Tuy nhiên đến tháng tháng 8/ 2013, để bảo toàn tính mạng cho ba mẹ con chị, các bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai đã chỉ định mổ đẻ cho chị. Ca mổ thành công chị sinh đôi được hai cháu trai (Bùi Đại Thần và Bùi Đại Trưởng) với trọng lượng 1,1kg/cháu (do sinh thiếu tháng).

Anh phúc ngậm ngùi: Sức khỏe của vợ tôi vốn đã yếu, vừa chịu nỗi đau bệnh tật, vừa phải mổ đẻ nên không có sữa cho hai đứa con bú. Đêm đêm, hai đứa khát sữa khóc thảm thiết tưởng chừng như sắp hết hơi, nhìn con khóc mà cứ như đứt từng khúc ruột. Mỗi khi chúng đói cứ khóc lả đi, tôi mới dám pha ít sữa cho con uống. Những lúc hết sạch tiền không mua được sữa cho con, tôi lấy nước đường cho con uống tạm để xua đi cơn đói của hai đứa nhỏ.

{keywords}
Anh Phúc một tay chăm 3 đứa con thơ dại

Mặc cho những cố gắng không ngừng của hai vợ chồng trẻ, số phận lại cứ run rẩy gia đình vào nỗi ngặt nghèo hơn. Tháng 1/2014, chị Thu lại phải tiếp tục nhập viện Bệnh viện Bạch Mai lần thứ hai để điều trị bệnh tai biến mạch máu não. Sau khi điều trị được 10 ngày, do bệnh quá nặng, chị Thu đã không qua khỏi, bỏ lại 3 đứa con thơ (cháu Uyên 3 tuổi, hai cháu sinh đôi 6 tháng tuổi).

Trong hai lần chị Thu đi điều trị tại bệnh viện, gia đình anh Phúc đã vay anh em, họ hàng, làng xóm 100 triệu đồng để lo viện phí cho chị Thu. Hiện giờ, gia đình đã trả được 30 triệu nhưng số tiền còn lại thì không biết bao giờ mới có thể trả được bởi vì trong nhà những gì có thể bán đã bán hết sạch để trả nợ.

Anh Bùi Thanh Bứng – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đú Sáng cho biết: Hoàn cảnh gia đình anh Phúc rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo của xã. Chỉ mong sao các nhà hảo tâm chia sẻ khó khăn với gia đình lúc này, chí ít là cho mấy đứa nhỏ được đủ sữa, no bụng để đảm bảo sức khỏe…

Chia tay gia đình anh Phúc, nhìn 3 đứa con ngây ngô, bé bỏng, đôi mắt buồn vời vợi của người bố trẻ sao mà sót xa đến vậy. Những ngày tháng tới đây người cha ấy sẽ phải sống và làm việc ra sao để có thể trả hết số nợ còn lại và nuôi ba đứa con nên người?

Hương Dung

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Anh Bùi Văn Phúc ở xóm Vó Mái, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ anh Bùi Văn Phúc ở Hòa Bình)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: [email protected]