
TIN BÀI KHÁC:
Xót xa vợ chồng mù nuôi con bệnh tật
Cha 85 tuổi liệt giường, con tâm thần bơ vơ
Người cha tâm thần nuôi con bị bệnh bại não
Mồ côi, tội lắm ai ơi...!
Nước mắt người vợ nuôi chồng con bệnh tật
Bất hạnh ập lên một gia đình nghèo
Cám cảnh một gia đình tận cùng nghèo khổ!
Cùng đường, chắp tay quỳ lạy bác sĩ cứu con
Vợ chết không có tiền mua quan tài
Cậu bé mồ côi cha mẹ ở với ông ốm liệt giường
Cha 85 tuổi liệt giường, con tâm thần bơ vơ
Người cha tâm thần nuôi con bị bệnh bại não
Mồ côi, tội lắm ai ơi...!
Nước mắt người vợ nuôi chồng con bệnh tật
Bất hạnh ập lên một gia đình nghèo
Cám cảnh một gia đình tận cùng nghèo khổ!
Cùng đường, chắp tay quỳ lạy bác sĩ cứu con
Vợ chết không có tiền mua quan tài
Cậu bé mồ côi cha mẹ ở với ông ốm liệt giường
Đêm định mệnh bất ngờ ập xuống…
Chúng tôi tìm về Thôn Xuân Tây (xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) trong một ngày nắng hạn. Hỏi thăm nhà anh Mai Văn Thân (32 tuổi) thì được chị hàng xóm đon đả chỉ dẫn đến tận nơi, không quên lời nhắn nhủ giúp đỡ. Bởi vùng quê đây còn nghèo lắm, “tình làng nghĩa xóm” bao năm chỉ giúp nhau con cá, bó rau qua ngày. Chúng tôi chưa kịp vào nhà đã nghe tiếng khóc ré lên từng hồi của trẻ con, chứng kiến chị Hà vét vội thìa cháo nhuyễn cho cháu Bình ăn mà tội đến lạ khi cháu ăn lúc đang khóc.
![]() |
Cháu Bình luôn khóc đau đớn vì bệnh ốp xơ não hành hạ |
Sau 9 ngày cháu Bình điều trị, tiền viện phí rồi chăm sóc cứ liên tục tăng, thương cháu ngoại nên cha mẹ anh đã bán toàn bộ tài sản quý giá nhất trong gia đình để lo cho cháu.
Một thời gian sau, cha anh Thân cũng mất đi vì căn bệnh đau tim. Mọi lo lắng, tang thương cứ dồn dập cả lên đôi vai anh. Cuối cùng, vì số tiền nợ nần đã đến quá cao không thể tiếp tục vay mượn được nữa. Không còn chỗ để bấu víu, hai vợ chồng nghẹn ngào nước mắt xin bác sĩ đem con về nhà chăm sóc, cứ mỗi tháng lại chạy vào viện để được kiểm tra rồi mua thuốc uống cầm chừng bệnh lâu dài đến nay.
Gia đình tôi giờ không biết tính sao?
![]() |
Chị Hà ru con ngủ mà lòng đau đớn tột cùng |
Để che nắng che mưa, hai vợ chồng cất tạm cái chái nhỏ gần sát nhà mẹ ruột để ở. Trong cái chái tềnh toành rộng chưa đến 15m2 ấy không có thứ gì quý giá cả. Đơn sơ là chiếc giường tre với chiếc nôi đã cũ để nhờ mẹ chăm con giúp khi làm thuê kiếm tiền chữa bệnh và trả nợ. Anh Thân nghẹn ngào nói: “Gia đình tôi giờ không biết tính sao, chẳng biết phải vay mượn ở đâu để có thể cho con lại được đi chữa bệnh, các bác sĩ phát hiện cháu còn bị bệnh hẹp van tim nữa, 3 chỉ vàng vay mượn lúc đi mổ cho cháu còn chưa trả được nữa là…”
Ông Ngô Công Điểu - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Đại Tân cho biết: “Hoàn cảnh vợ chồng anh Thân thật không gì khổ bằng, là gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã, có con là cháu Bình bị bệnh rất tội nghiệp. Mặc dù, Hội chữ thập đỏ có quan tâm giúp đỡ nhưng chỉ ít nhiều vì nguồn quỹ của Hội có hạn. Chúng tôi rất mong muốn các nhà hảo tâm, các cơ quan đoàn thể cùng góp sức để giúp đỡ gia đình anh chị vượt qua được khó khăn”
Nhìn cháu Bình khóc liên hồi đau đớn vì mỗi lần căn bệnh hành hạ, cơ thể ốm yếu xanh xao vì không có điều kiện được chăm sóc tốt khiến chúng tôi không khỏi cầm lòng mình.
Nguyễn Văn Luận
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp Anh Mai Văn Thân, thôn Xuân Tây, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 2. Hoặc Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia đình anh Mai Văn Thân) Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: - Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 -Bank: - BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX 3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 Email: [email protected] |