TIN BÀI KHÁC
Nhìn Nam vui vẻ cười đùa cùng mẹ, chẳng ai nghĩ rằng cậu bé đang mắc bệnh bạch cầu cấp thể L2.
Bảo Nam là con thứ hai của anh Nguyễn Văn Bảo và chị Nguyễn Thị Thanh. Cháu sinh ra mạnh khỏe, kháu khỉnh, nuôi rất dễ và chẳng có biểu hiện gì của bệnh cả. Bất ngờ, đến khi vừa tròn 7 tháng, Bảo Nam lên cơn sốt li bì mấy ngày liền mà không dứt.
![]() |
Bé Bảo Nam và mẹ |
Lo lắng, gia đình đưa Nam xuống bệnh viện Tỉnh thăm khám. Thấy nhiều dấu hiệu lạ, các bác sỹ đã tiến hành chọc tủy nhưng không phát hiện ra bệnh. Điều trị mấy hôm thì Nam dứt sốt, sức khỏe hồi phục và được đưa về nhà.
Thế nhưng, bố mẹ Nam thở phào chưa được lâu thì đúng dịp sinh nhật 1 tuổi, Nam bất ngờ bị chảy máu chân răng rất nhiều...Một lần nữa, gia đình đưa em xuống bệnh viện Tỉnh, nhưng lần này các bác sỹ ở đây đã cẩn thận cho Nam chuyển biện xuống viện Nhi TW.
Tại viện Nhi, chẩn đoán Nam mắc bệnh liên quan đến bạch cầu nên các bác sỹ tiếp tục tiến hành chuyển viện sang Viện huyết học truyền máu TW.
Kết quả xét nghiệm máu cho thấy Nam có bạch cầu tăng quá cao còn tiểu cầu lại thấp bất thường. Tuy nhiên, nếu truyền máu thì với thể trạng của Nam lúc đó rất sợ bị đứt mạch máu.
Sau đó, Nam được các bác sỹ cho truyền hóa chất và dùng kháng sinh. Mỗi đợt điều trị như vậy, ngoài các thuốc trong danh mục bảo hiểm thì chi phí cũng mất 16 triệu, đó là chưa kể sinh hoạt phí cho hai mẹ con ăn ở tại bệnh viện.
Các bác sỹ ở viện cho biết Nam sẽ phải còn ở lại bệnh viện dài dài để điều trị nhiều đợt. Ngặt nỗi, gia đình Nam rất khó khăn. Nhà chỉ có 1 sào ruộng, hai vợ chồng quần quật làm còn chưa đủ ăn. Bình thường còn tăng gia thêm được mớ rau, con cá nhưng từ ngày Nam ốm, cả hai bố mẹ cứ quay cuồng chăm Nam nên cũng chẳng làm thêm được gì.
Hiện nay, gia đình Nam đã vay nợ mấy chục triệu rồi. Giờ cũng chẳng có khả năng vay thêm nữa vì biết Nam bệnh nặng, bố mẹ lại không đi làm nên không có khả năng chi trả. Số nợ ấy, gia đình cũng chưa biết xoay sở ra sao?!
Lúc này, gia đình Bảo Nam cần lắm sự hỗ trợ từ những tấm lòng hảo tâm, để em có thể vượt qua những đợt điều trị hóa chất kéo dài, dần bình phục sức khỏe...
Nhân Ái
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Chị Nguyễn Thị Thanh, thôn Hòa Bình, xã Thịnh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. ĐT 01696063763 2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ bé Bảo Nam ở Thanh Hóa) - Qua TK ngân hàng Vietcombank: Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: - Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 -Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX - Qua TK ngân hàng Viettinbank: Chuyển khoản: Báo VietNamnet Số tài khoản: 1020.1000.158.2330 Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand - Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Swift code:ICBVVNVX122 3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 Email: [email protected] |