- Phiên tòa nóng với những tình tiết ghê rợn từ hành vi tội ác của các bị cáo được công bố. Thế nhưng, tất cả như lịm đi khi nước mắt người mẹ kẻ thủ ác nức nở vì con rơi xuống giữa chốn pháp đình.

Tội ác

Hơn 8 giờ sáng ngày 15/3, phiên tòa xét xử 2 bị cáo Nguyễn Trọng Nhân và Lương Hoài Sang được mở. Trước vành móng ngựa, hai kẻ thủ ác đứng cúi đầu trả lời từng câu hỏi thẩm tra lý lịch của Hội đồng xét xử. Phòng xử đông nghẹt người dự khán.

Ngay từ đầu phiên tòa, Nguyễn Trọng Nhân đã khóc. Trong lúc vị đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng, đôi mắt Nhân nhắm nghiền, hai bàn tay nắm vào nhau hờ hững. Bên cạnh nhân, Lương Hoài Sang có gương mặt non bợt cũng cúi đầu. 

2 bị cáo tại phiên tòa

Hành vi phạm tội của Nhân cùng “đàn em” từng làm xôn xao dư luận, đến nay khi được nhắc lại trước tòa, hành vi ấy vẫn làm những người dự khán không khỏi rùng mình.

Theo cáo trạng, Nhân có vợ là Lê Thị Thu Hiền làm việc tại tại Phòng Tài nguyên - Môi trường quận Phú Nhuận. Đầu năm 2010, nghe vợ kể thường bị "sếp" là bà Bùi Ngô Thị Mỹ khiển trách và không tạo điều kiện làm việc, Nhân đem lòng thù tức.

Đến tháng 7/2010, Nhân rủ Sang (làm nghề giữ xe) đến nhà bà Mỹ đánh dằn mặt rồi cướp tài sản chia nhau tiêu xài.

Đến ngày 17/9/2010, vợ lại than thở vì bị bà Mỹ bắt làm bản tường trình và có thể bị kỷ luật nên Nhân quyết định ba ngày sau sẽ gây án.

Theo đó, sáng ngày 20/10/2010, chờ vợ đi làm, Nhân mang theo roi điện, tuýp sắt, bao tay và hàng loạt hung khí đến gặp bà Mỹ để chờ cơ hội ra tay. Sau khi được bà Mỹ cho vào nhà trò chuyện, hai đối tượng quay sang tấn công bà Mỹ. Vừa đánh, Nhân vừa nói: "Đánh cho bỏ cái tật ức hiếp người khác". Đến khi nạn nhân đổ gục xuống nền nhà, gã đàn ông tiếp tục bóp cổ và tra khảo: "Tiền để ở đâu?".

Ngay lúc đó, con gái bà Mỹ từ trên lầu đi xuống chứng kiến vụ việc liền bị Nhân và Sang tiếp tục tấn công làm bất tỉnh. Trong lúc hai kẻ thủ ác đang lục tìm tài sản thì bà Đặng Thu Hồng (Phó bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận, bạn thân bà Mỹ) mở cửa đi vào nên bị Nhân nấp sau cánh cửa bất ngờ tấn công rồi đâm nhiều nhát làm bà Hồng tử vong tại chỗ.

Tại tòa, bị cáo Nhân cho rằng mình không chủ động giết người và cướp tài sản ,nhưng bị cáo này lại thừa nhận tất cả những hành vi trong bản cáo trạng. Nhân thừa nhận chính mình đã làm mẹ con bà Mỹ bị thương và chính mình vung dao đâm bà Hồng nhiều nhát. Khi chủ tọa hỏi Nhân tại sao không hề quen biết, không có thù oán mà ra tay sát hại bà Hồng tàn nhẫn và quyết liệt đến thế, thì bị cáo này cho rằng “do hoảng loạn”.

“Bị cáo có nhớ đã đâm bà Hồng bao nhiêu nhát không?” – “Không nhớ”. “Bị cáo dùng vợt tấn công nạn nhân là bà Hồng bao nhiêu lần?” – “Khoảng 8 hay 9 lần gì đó”. “Theo kết quả giám định tử thi, trên người bà Hồng có 24 vết thương do vật sắc nhọn ra. Vì lý do gì mà bị cáo tấn công bà Hồng dã man như vậy?”…, chủ tọa hỏi Nhân, cúi đầu ấp úng thừa nhận hành vi tội ác. Nghe những lời khai ấy, em trai nạn nhân chỉ biết bưng mặt khóc.

Được gọi lên thẩm vấn, Lương Hoài Sang cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sang cho biết, từ lâu đã coi Nhân như anh trai của mình nên khi nghe Nhân rủ đi gây án, lúc đầu Sang sợ không dám đi nhưng sau đó đã được “đàn anh” thuyết phục.

Nhân giao cho Sang nhiệm vụ cầm roi điện tấn công và tra khảo bà Mỹ nơi cất giấu tài sản để chiếm đoạt. Nội dung vụ án dần được tái hiện qua từng lời khai của hai bị cáo trước tòa.

Nước mắt người mẹ

Sau phần thẩm vấn bị cáo, mẹ con bà Bùi Ngô Thị Mỹ và đại diện của bà Hồng cũng được mời lên thẩm vấn. Phải nhớ lại giây phút kinh hoàng, không giấu nổi cảm xúc nên bà Mỹ bật khóc, người này cho biết không bao giờ có thể quên được nỗi ám ảnh mà hai kẻ thủ ác đã gây ra trong giây phút sinh tử của đời mình.

Bên cạnh đó, vợ của Nhân cũng được mời lên trả lời câu hỏi trước tòa. Đưa ánh mắt loang loáng nước nhìn chồng, vợ bị cáo thừa nhận giữa mình và bà Mỹ có những khúc mắc trong công việc. Từ ngày quen biết và làm vợ Nhân ở cơ quan, có việc gì chị đều chia sẻ với chồng, nhưng không ngờ hậu quả đau lòng đã xảy ra, bắt nguồn từ những lần tâm sự ấy.

Cả phòng xử chật chội bỗng lặng đi khi mẹ của Nhân được mời lên thẩm vấn. Trước tòa, bà cụ lọm khọm bật khóc. Từ ngày Nhân phạm trọng tội, cuộc đời người đàn bà ấy như chìm trong bong tối. Tình yêu người mẹ và nỗi đau từ tội ác của con khiến bà như chết đứng, chồng bà cũng vừa mất vì không thể vượt qua nỗi đau này.

Bị cáo Nguyễn Trọng Nhân

“Con tôi sai hoàn toàn, con dại cái mang, tôi xin các ông, các bà tha tội…”, trong dòng nước mắt nghẹn ngào, người mẹ già quỳ sụp xuống trước mặt gia đình người bị hại. Bà vừa quỳ lạy vừa cầu xin cho đứa con trai tội lỗi có cơ hội được sống.

Bà thốt lên: “Tôi lạy hai gia đình cho tôi được chết thay cho con tôi”…, nhìn bà cụ vật vã trên tay của những đồng chí công an, người dự khán chẳng thể cầm lòng. Không giấu nổi cảm xúc, vị luật sư khẽ nâng gọng kính đưa tay lau những giọt nước mắt. Đối với xã hội, Nhân là kẻ mang trọng tội, đối với gia đình nạn nhân, Nhân là kẻ giết người không biết ghê tay nhưng với bà, Nhân vẫn là một đứa con lầm lạc mà bà yêu thương.

Vị chủ tọa cho biết trước đó mẹ Nhân đã có rất nhiều đơn xin cứu xét, rất nhiều đơn xin được chết thay con để đền tội, trước ngày xử án bà chạy vạy khắp nơi đưa 50 triệu đồng cho phía bị hại để khắc phục hậu quả một phần…Những lá thư ấy và tình yêu người mẹ đã làm cho những người nắm cán cân công lý không khỏi day dứt.

Trời đã trưa, Hội đồng xét xử tuyên tạm dừng phiên tòa và tiếp tục làm việc vào buổi chiều. Mức án mà Nhân phải trả giá chưa được tuyên, nhưng những giọt nước mắt người mẹ đã làm trĩu lòng người dự khán. Không biết bị cáo nghĩ gì khi chứng kiến người mẹ già quỳ sụp trước bao người, chỉ thấy rằng Nhân cũng cúi đầu bật khóc.

Mai Phượng