
Thông thường, nhiều người sẽ nghĩ rằng nếu một chiếc Toyota Prius cũ va chạm với một chiếc Mercedes-Benz G-Class thì chiếc xe Đức sẽ chiếm lợi thế. Tuy nhiên, không phải lúc nào kẻ "to lớn" cũng chiến thắng người "tí hon".
Sự việc bắt đầu vào tối ngày 9/7 vừa qua, khi Sở Cảnh sát Los Angeles (Mỹ) nhận được tin báo về một chiếc Mercedes G-Class bị đánh cắp. Tài xế chiếc xe không tuân theo hiệu lệnh dừng lại, buộc cảnh sát phải lập tức triển khai truy đuổi.
Nguồn video: KTLA
Hình ảnh từ trực thăng ghi lại cuộc rượt đuổi nghẹt thở giữa xe cảnh sát và chiếc Mercedes-Benz G-Class. Đến một ngã tư, tên trộm đã phớt lờ tín hiệu đèn đỏ, tiếp tục cho xe chạy với tốc độ cao.
Nhưng chỉ vừa chạy đến giữa giao lộ, bất ngờ đã xảy ra, một chiếc xe Toyota Prius đang di chuyển theo đúng đèn tín hiệu giao thông đã đâm mạnh vào sườn của chiếc G-Class. Cú va chạm dữ dội khiến chiếc Prius xoay vòng, trong khi chiếc SUV hạng sang bị lật nhào và quay nhiều vòng trước khi dừng lại. Chiếc Prius tuy hư hại nặng phần đầu, nhưng thiệt hại của G-Class còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Theo kênh truyền hình địa phương KTLA, tài xế G-Class đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau vụ tai nạn. Theo nhận định ban đầu, trọng tâm cao của G-Class có thể là nguyên nhân khiến chiếc xe dễ bị lật khi va chạm mạnh – một điểm yếu của mẫu SUV tưởng chừng "bất khả chiến bại".
(Theo Carscoops)
