Một thủy thủ Anh đã nổ súng bắn

Một thủy thủ Anh đã nổ súng bắn chết một đồng nghiệp và làm một người khác bị thương nặng trên tàu ngầm hạt nhân HMS Astute neo tại cảng Southampton hôm qua (8/4). Nghi phạm đã bị chế ngự lập tức và bị bắt với cáo buộc giết người.

Các quan chức quân sự và cảnh sát cho hay, vụ việc không liên quan tới khủng bố song tiết lộ một vài chi tiết về những gì có thể khiến thủy thủ này bóp cò giữa lúc các quan chức địa phương đang thăm tàu, trong đó có thị trưởng Southampton.  

Tàu HMS Astute tới cảng Southampton hôm 5/4. (Ảnh: Mail)

Hãng tin AP đưa tin, người chết và người bị thương đều là sĩ quan còn hung thủ là một lính gác được trang bị một khẩu súng trường SA80.

Thông thường, các thủy thủ tàu ngầm không mang súng đã nạp đạn trên tàu nhưng những người làm nhiệm vụ canh gác được mang vũ khí.

Lãnh đạo hội đồng thành phố Southampton, Royston Smith, kể lại rằng ông đang ở trong phòng điều khiển của tàu HMS Astute thì một người đàn ông tiến vào, nói điều gì đó rồi rút ra hành lang. Hai tiếng súng vang lên trước khi người đó quay trở lại rồi nổ súng.

"Tôi quyết định cách tự vệ tốt nhất lúc đó là tước vũ khí của hắn", ông Smith nói với BBC. 

Smith cho hay, ông và những người khác đã lấy được khẩu súng khỏi tay hung thủ và chế ngự được hắn.
Một thuyền cảnh sát, hai xe tải, một xe cảnh sát và một xe cứu hỏa vội vã tới hiện trường sau vụ nổ súng. (Ảnh: Sky TV)

Bộ Quốc phòng Anh cho biết họ không tiết lộ danh tính của các nạn nhân cho đến khi gia đình họ được thông báo.

Bộ trưởng Liam Fox nói ông rất buồn trước "vụ việc bi thảm". 

HMS Astute, đóng tại Scotland, đang có chuyến thăm 5 ngày tới Southampton. Con tàu trị giá 1,6 tỷ USD này nằm trong hạm đội 11 tàu ngầm hạt nhân của Anh, được trang bị các ngư lôi Spearfish và các tên lửa hành trình Tomahawk. Lò phản ứng của nó được thiết kế để phục vụ tuổi hoạt động 25 năm của tàu, tức là không cần tiếp nhiên liệu.  

Con tàu dài 100m này đã gặp nhiều trục trặc trong sự nghiệp ngắn ngủi. Ban đầu, tàu dự kiến được đưa vào sử dụng năm 2005 nhưng thời hạn bị lùi đến năm 2010, với khoản ngân sách vượt trội hàng triệu đôla,

Hồi tháng 10 năm ngoái, HMS Astute đâm phải đá và bị mắc kẹt gần đảo Skye ngoài khơi bờ biển phía tây của Scotland. Nó mắc kẹt vài giờ trước khi được giải cứu an toàn. Chỉ huy tàu sau đó đã bị cách chức.

Thanh Hảo (Theo AP, Mail)