- Gia đình của D. đã hết sức vui mừng đón cô trở về, nhưng ký ức 3 ngày làm gái bán dâm của. sẽ đeo bám cô đến hết cuộc đời.

Gã bất lương

Chiều 8/7, Công an Hà Nội cho biết vừa giải cứu thành công cô gái tên D. (SN 1987, ở Chương Mỹ, Hà Nội).

D. bị hai chú cháu Bàn Hoàng Triều (SN 1984, ở Hà Giang) và Cao Văn Hiến (SN 1992, ở Thái Bình) lừa bán vào ổ mại dâm ở Trung Quốc. Gia đình của D. đã hết sức vui mừng đón cô trở về, nhưng ký ức 3 ngày làm gái bán dâm của D. có lẽ sẽ đeo bám cô đến hết cuộc đời.

Triều lấy cô họ của Hiến và làm nghề cửu vạn ở biên giới Trung Quốc. Tại đây, Triều quen biết với người phụ nữ tên Phương, lấy chồng người Trung Quốc. Phương nhờ Triều về Việt Nam tìm phụ nữ lừa bán cho Phương với lời hứa, mỗi cô gái đưa sang, Triều sẽ được nhận từ Phương số tiền 37 đến 40 triệu đồng.

{keywords}

Triều và Hiến tại cơ quan công an.

Khoảng tháng 2/2013, Triều về Thái Bình gặp đứa cháu họ tên Hiến bàn với Hiến việc tìm gái Việt để lừa bán sang Trung Quốc. Triều hứa với cháu, với mỗi cô gái tìm được, hắn sẽ "thưởng" cho Hiến 3 triệu đồng. Thấy món hời, Hiến đã nhận lời đồng ý.

Đầu tháng 5/2013, trong một lần ghé vào nghỉ chân ở một khách sạn ở Mai Châu, Hòa Bình, Hiến làm quen với D. và xin số điện thoại của cô.

D. quê ở Chương Mỹ, Hà Nội nhưng lên Hòa Bình để trông nom hộ người thân khách sạn ở đó. Cô đã trúng "tiếng sét ái tình" với Hiến sau những lần hai bên nhắn tin, điện thoại trò chuyện. Nhận lời yêu Hiến, D. không ngờ mình bị lừa bán khi lửa tình còn đang mặn nồng.

Về phần Hiến, sau khi thấy "con mồi" đã cắn câu, hắn thông báo cho chú biết mình đã tìm được "hàng" rồi sau đó tìm cách dụ "người yêu" qua bên kia biên giới làm việc cho một khách sạn hạng sang với mức lương 25 triệu đồng/ tháng.

Tin lời người yêu, D. đã gật đầu đồng ý cùng Hiến qua Trung Quốc với hy vọng sẽ được đổi đời.

Sập bẫy

Chiều 26/6, Triều hẹn gặp Hiến và D. ở vườn hoa trung tâm thị trấn Vũ Thư, Thái Bình rồi đưa đôi trai gái đi Lào Cai. Khi lên xe, Triều đưa trước cho Hiến 400.000 đồng.

Sáng hôm sau, cả ba đã có mặt ở Lào Cai, đi theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc đến nhà Phương ở bên kia biên giới. Phương nói với Triều, bà ta đồng ý mua D. với gía 11.500 Nhân dân tệ (tương đương hơn 39 triệu đồng), nhưng 1 tháng sau mới trả tiền.

Chiều ngày 29/6, khi Triều từ Trung Quốc về Việt Nam, Phương đưa cô hắn ta 1.400 Nhân dân tệ (khoảng gần 5 triệu đồng). Số Tiền này Triều cầm và tiêu xài hết.

Sau khi bị bán cho Phương, D. bị đưa sâu vào nội địa Trung Quốc làm gái bán dâm. Hàng ngày cô phải ngoan ngoãn tiếp khách, nếu không sẽ phải nhận đòn roi từ bọn “bảo kê”.

Sau nhiều ngày thấy con gái mất tích, gia đình D. đã đến công an trình báo. Ngay sau đó, Công an Hà Nội đã lần theo dấu hai kẻ buôn người. Đến ngày 5/7, lần lượt Triều và Hiến bị bắt ở Thái Bình rồi sau đó bị di lý về Hà Nội.

Từ lời khai của hai kẻ buôn người, Công an Hà Nội xác định được nơi D. đang phải ngày đêm làm “nô lệ tình dục”. Kế hoạch giải cứu cô gái được vạch ra.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và vất vả, khổ cực, cuối cùng Công an Hà Nội đã giải cứu được D., đưa về Việt Nam trong sự vui mừng của gia đình cô gái.

Trải qua 3 ngày làm gái bán dâm, nếm đủ những tủi cực nơi đất khách quê người, D. vẫn cảm thấy mình may mắn khi được giải cứu. Nhưng những vết nhơ mà 3 ngày cô phải trải qua sẽ còn ám ảnh cô đến hết cuộc đời.

T.Nhung