Nghi ngờ cô giáo mầm non và chồng mình có quan hệ trăng hoa, bà Nguyễn Thị Lễ, vợ Chủ tịch UBND xã Sơn Nguyên, đã dùng dao chặt thịt lợn xử “người thứ ba” ngay giữa chợ.

Công an huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) đang thụ lý điều tra vụ việc đánh ghen gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa. Nạn nhân trong vụ án này là cô Cao Thị T., Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Sơn Nguyên.

Vào sáng 23/6, cô T. đang mua hàng ở chợ Sơn Nguyên thì bất ngờ bị bà Nguyễn Thị Lễ (vợ ông Lê Hữu Thọ, Chủ tịch UBND xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa) giật dao của một hàng thịt lợn lao tới chém.

Nhiều người xông vào can ngăn, giải cứu cô T. nhưng bà Lễ vẫn hung hăng dùng dao chém cô giáo này tới tấp. Hậu quả là nạn nhân phải hứng chịu nhiều nhát chém ở đầu, mặt, tay, trong đó có một ngón tay bị đứt rời. Ngay trong ngày, cô T. đã được chuyển viện vào TP.HCM điều trị do vết thương quá nặng.

Được biết, nguyên nhân của vụ việc trên xuất phát từ sự ghen tuông. Theo đó, bà Lễ nghi ngờ chồng mình ngoại tình với cô T. nên sinh lòng thù hận. Ngày 23/6 thấy “tình địch” đang mua hàng ở chợ, bà Lễ đã bức xúc nên ra tay.

Theo Công an xã Sơn Nguyên, đây không phải là lần đầu tiên vợ chủ tịch xã Sơn Nguyên gây chuyện với cô T.  Trước đó, bà Lễ đã từng chặn đánh nạn nhân buộc Công an xã phải nhiều lần mời 2 người lên làm việc, hòa giải.

Hiện bà Lễ được gia đình bảo lãnh tại ngoại.

Lê Lan (Tổng hợp)