Các nhà chức trách Trung Quốc, hôm nay (20/7), đã bắt giữ 6 nhân viên quản lý đô thị liên quan tới một vụ va chạm bạo lực với một người bán dưa hấu ven đường khiến ông này tử vong.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Cái chết của người bán dưa hấu dạo đã làm nóng dư luận ở huyện Linwu mấy ngày qua.
 
Sáu người nói trên hiện đang bị tạm giữ tại thành phố Sâm Châu.

Báo chí Trung Quốc đưa tin, ông Đặng Chính Gia, một nông dân 56 tuổi ở làng Liantang thuộc huyện Linwu, Hồ Nam, đã chết sau một cuộc ẩu đả với các nhân viên quản lý đô thị. Vụ va chạm diễn ra khi ông Đặng cùng vợ cố tình bán dưa hấu ở một điểm bên bờ sông, nơi các hoạt động như vậy bị các nhân viên quản lý đô thị cấm đoán.

Cháu gái của ông Đặng dẫn lời một nhân chứng kể rằng ông Đặng đã bị đánh bằng vật nặng từ cái cân. Cũng theo người cháu thì vợ ông cũng bị thương và đang điều trị trong một bệnh viện địa phương.

Chính quyền huyện Linwu cho biết điều tra ban đầu cho thấy không một nhân viên nào dùng vật nặng bằng sắt đánh ông Đặng.

Thi thể của ông Đặng đã được an táng tối ngày 18/7 theo tục lệ địa phương tiếp sau một cuộc khám nghiệm tử thi vào chiều cùng ngày trước sự chứng kiến của gia đình nạn nhân, các nhân chứng và các quan chức đại diện ở địa phương.

Cảnh sát thành phố đã gửi các mẫu khám nghiệm tới một học viện ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, để điều tra thêm nhằm xác định nguyên nhân gây tử vong. Các nhà chức trách địa phương sẽ thông báo kết quả ngay khi điều tra xong.

Lực lượng quản lý đô thị, còn được gọi là thành quản, ở Trung Quốc lâu nay thường bị chỉ trích vì các biện pháp thi hành luật bạo lực, chủ yếu nhằm vào những người bán hàng rong.

Thanh Hảo (Theo THX, GlobalTimes)