- Chia sẻ với nỗi đau mất mát do lũ lụt, trong ngày 23/10, báo VietNamNet đã cùng một số DN, cá nhân đã đến với bà con nhiều vùng bị thiệt hại nặng tại huyện Vũ Quang và Hương Khê (Hà Tĩnh).

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}
VNN cùng các DN trao quà cho bà con vùng lũ

Tổng số tiền và quà đã trao gồm 130 triệu tiền mặt, 2 tấn gạo, 150 thùng mì tôm và 50 chiếc chăn. Người dân vùng lũ đã bày tỏ sự cảm động khi được cứu trợ kịp thời từ báo VietNamNet.

Chung tay cứu trợ

Thấu hiểu nỗi khốn khó của người dân vùng lũ Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua qua cập nhật liên tục trên VietNamNet, một số doanh nghiệp ở miền Nam đã có nhiều phần quả ý nghĩa cứu trợ đến bà con sau khi báo kêu gọi.

{keywords}

{keywords} 

VNN cùng các DN trao quà cho bà con vùng lũ

Trong đó, công ty SVTech (2A, Phan Thúc Duyện, P 4, Q Tân Bình, TP.HCM) ủng hộ 30 triệu đồng. Công ty Cổ phần may Thiên Hà (Q. Gò Vấp, TP. HCM) 25 triệu đồng và 50 cái chăn.

Cty TNHH Sản xuất thương mại Thực phẩm Thanh Ly (Q. Bình Tân, TP.HCM) 15 triệu và 150 thùng mì tôm. Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Oanh (Bến Cát, Bình Dương) 10 triệu đồng và 2 tấn gạo.

Đặc biệt, cá nhân bà Võ Thị Khánh Ly (Việt kiều Úc) đã ủng hộ 40 triệu đồng.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Bà con vui mừng nhận quà

Nhân dịp này, bạn đọc báo VietNamNet cũng ủng hộ cứu trợ đến bà con vùng lũ Hà Tĩnh hơn 10 triệu đồng.

Khi đoàn cứu trợ cùng hàng hóa đến sân bay Vinh đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của ông Lê Tiến Sơn, Chủ tịch HĐQT Cty CP xây lắp & thương mại Hồng Hà (Hà Tĩnh). DN này đã điều 2 xe ô tô chở đoàn cùng hàng hóa, cùng đồng hành đến với bà con vùng lũ.

Trong chuyến đi này, Hãng hàng không Jetsar đã vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ đến bà con vùng lũ. 

Trong chuyến cứu trợ lần này, có 4 địa điểm mà đoàn cứu trợ sẽ đến, gồm thị trấn Vũ Quang, xã Hương Điền, xã Hương Quang (Vũ Quang) và xã Hà Linh (huyện Hương Khê).

Xúc động

50 suất quà cứu trợ cho người dân thị trấn Vũ Quang. Trong đó, mỗi suất gồm 1 cái chăn, 1 thùng mì tôm, 500 ngàn đồng.

{keywords}
Vận chuyển gạo trao cho bà con vùng lũ

Bà Thái Thị Tám (78 tuổi, trú khối phố 5, thị trấn Vũ Quang) đón nhận phần quà cứu trợ trên tay, rưng rưng nói: "Vô cùng biết ơn báo VietNamNet và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ, chia sẻ với chúng tôi trong cơn hoạn nạn này. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên được tình cảm quý báu, ý nghĩa này".

Từ thị trấn Vũ Quang, men theo con đường nhỏ dài gần 30 km nhầy nhụa bùn đất, đoàn cứu trợ tiếp tục đến với bà con vùng lũ ở Khu TĐC xã Hương Điền.

Khi chúng tôi có mặt ở trụ sở UBND xã Hương Điền, rất nhiều bà con đã ngồi chờ sẵn. Thấy chúng tôi, những khuôn mặt khắc khổ, u ám của mọi người như lóe sáng lên.

Có 40 phần quà sẽ trao cho các hộ dân ở đây, trong đó, mỗi hộ được nhận phần quà gồm 20 kg gạo, 1 thùng mì tôm, 500 ngàn đồng.

Khi những phần quà đến tay những người cuối cùng ở Hương Điền, đoàn cứu trợ không phút nghỉ ngơi, quay xe trở lại con đường nhầy nhụa bùn đất tìm đến xã Hương Quang để trao 60 phần quà cứu trợ cho người dân ở đây. Trong đó, mỗi phần quà gồm 20 kg gạo, 1 thùng mì tôm, 500 ngàn đồng.

Cụ Thái Tam (88 tuổi) chống gậy đến nhận quà xúc động nói "Cảm ơn các nhà hảo tâm, trong lúc hoạn nạn, chúng tôi cần lắm sự chia sẻ kịp thời, ý nghĩa này. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn."

Cơn lũ vừa rồi, cụ Tam bị trôi mất 1 con bò, 1 đàn gà, nước ngập lên gần đến nóc. May con cái kịp đưa cụ chạy lũ, nếu không chắc đã trôi theo dòng nước xiết.

{keywords}
Đoàn đến trao quà khi trời đã sẩm tối

Tiếp tục quay xe ra khi trời đã sẩm tối, đoàn chúng tôi lại vượt gần 50km đến được với xã Hà Linh (huyện Hương Khê) thì cũng đã gần 20h tối.

Khác với mọi ngày, biết đoàn cứu trợ đang về, trụ sở UBND xã sáng đèn, người dân được thông báo thuộc diện nhận cứu trợ cũng đã chờ chật kín từ trong sân ra đến ngoài cổng.

Có 80 suất quà được trao cho người dân xã Hà Linh. Trong đó, 1 suất là 500 ngàn đồng tiền mặt.

{keywords}
Em Nguyễn Thanh Lương

Một hình ảnh rất xúc động trong số đại diện các hộ dân đến nhận quà tại đây, có em Nguyễn Thanh Lương 15 tuổi, bị hỏng một mắt, lồi ra ngoài. Cảm thương, nhiều người trong đoàn cứu trợ đã móc thêm tiền túi trao cho em.

Trần Văn - Duy Tuấn - Đức Toàn