online-safety.jpg

fpt logo.jpg
Tôi có cô bạn thân cạnh nhà, chúng tôi học cùng trường từ lớp mẫu giáo đến hết cấp ba. Chúng tôi chỉ không học cùng nhau nữa khi hai đứa không cùng đỗ một trường đại học. Tôi vào trường Sư phạm, còn Trang đỗ Kinh tế quốc dân.

Trang có người anh trai học rất giỏi. Bố mẹ tôi vẫn thường lấy gương anh để cho tôi phấn đấu học tập. Anh học trường Y. Ra trường anh được mời vào làm tại một bệnh viện danh tiếng. Chuyên môn giỏi, nhiệt tình trong công việc nên anh là cán bộ nguồn để đề bạt ở các vị trí quan trọng trong khoa. Công việc ổn định. Một năm sau anh lấy vợ. Cả khu tập thể trầm trồ khen ngợi cô dâu mới. Trong đám cưới bố mẹ anh nở mày, nở mặt vì anh. Ai cũng bảo: "Đúng là cặp trời sinh". Đúng vậy, vợ anh là tiếp viên hàng không nên rất đẹp, thông minh, tiếng Anh nói như "gió". Một người phụ nữ đẹp đến nỗi "nhìn cả ngày không biết chán".

Hơn một năm sau anh chị có con. Một "chú nhóc" đẹp như thiên thần. Bố mẹ anh mừng vui vì có thằng cháu đích tôn. Nhìn gia đình anh hạnh phúc mà ai cùng thèm.

Một buổi chiều mưa, gia đình tôi chuẩn bị ăn cơm tối chợt thấy Trang mặt tái mét, hốt hoảng chạy sang. "Bác ơi, cho Hạnh đi với cháu một chút. Anh Hải nhà cháu bị tai nạn, phải đang cấp cứu". Tôi vội vàng cùng Trang tới bệnh viện. Trời đất, tôi không nhận ra anh nữa. Khuôn mặt dị dạng, anh nằm bất động trên giường bệnh. Chị ngồi bên, mắt sưng húp vì khóc. Sau thời gian chữa trị tích cực anh được ra viện với đôi chân không thể nhúc nhích, khuôn mặt méo mó đầy những vết sẹo. Cả nhà anh buồn như có đám. Chẳng ai buồn nói cười.

"Xoảng, xoảng...", tiếng ném đồ vật phát ra từ nhà Trang. Tôi chạy sang và thấy anh đang đập phá. Trang tâm sự: "Khổ quá, từ ngày anh ấy bị tai nạn nên tính tình trở nên cáu bẳn như vậy. Chị dâu thì không chịu nổi nên đòi ly dị. Anh khủng hoảng tinh thần hơn và ngày càng đập phá tệ hơn. Nhiều lúc anh bi quan còn đòi tự vẫn.Cứ như thế này thì cả nhà mình bị điện mất, cậu có cách nào giúp anh ấy không". Tôi suy nghĩ và khuyên Trang mua cho anh một chiếc máy tính, nối mạng Internet để anh làm việc. Từ khi có máy tính, anh có phương tiện liên lạc với ngoài xã hội, anh đỡ cáu gắt hơn. Không khí nhà anh vui vẻ trở lại.

Rồi một ngày anh mừng quýnh khi nhìn thấy tôi. Anh khoe, anh liên lạc được với một hiệp hội nước ngoài, họ đồng ý  tài trợ phẫu thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng cho anh, anh chỉ phải chịu kinh phí đi lại. Anh nói trong xúc động: "Cuộc phẫu thuật rất tốn kém, nếu không có hiệp hội này tài trợ thì chắc anh không bao giờ có cơ hội". Những ngày tháng anh sang nước ngoài phẫu thuật tôi và mọi người hồi hộp, chờ mong tin tốt lành. Ngày anh ở nước ngoài, tôi thường giúp bố mẹ anh chát  sang bên đó để biết cụ thể tình hình. Mẹ anh bảo: "Đúng là thời buổi này hiện đại thật, ngồi ở đây gõ gõ mấy cái thế mà ở tận bên Pháp nhận được ngay, tiền lại không mất. Nếu mà gọi điện thì không biết tốn hết bao nhiêu tiền cho kể. Chắc là một tuần mới giám gọi một lần, chứ làm sao giám liên lạc hàng ngày như thế này cháu nhỉ".

Ngày ra sân bay đón anh, mọi người mừng vui khôn tả. Khuôn mặt anh đã trở lại gần như bình thường, anh cố gắng tập luyện nên đôi chân anh đã cử động được, anh đã đi lại được bằng nạng.

Cơ quan anh cũng tạo điều kiện cho anh một phòng ở ngay tại bệnh viện, hàng ngày anh có nhiều thời gian hơn để giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ông trời cũng thương anh, đem đến cho anh một người phụ nữ hiền dịu. Mọi sinh hoạt cá nhân của anh cũng đỡ vất vả hơn vì từ nay có chị quan tâm, chăm sóc.

Câu chuyện đã xảy ra gần chục năm nay. Giờ anh hạnh phúc với công việc, bên vợ con. Anh vẫn thường nói may nhờ có Internet mà anh tìm được cơ hội cải thiện hoàn cảnh của mình. Nhờ có chị yêu thương, có mọi người động viên chăm sóc mà đời anh sang một trang mới. Anh hạnh phúc và ao ước mong sao khỏe mạnh để được cống hiến và sống lâu bên cạnh những người mà anh yêu quý.

Bất cứ bạn là ai, ở đâu, hãy chia sẻ những câu chuyện buồn vui, kinh nghiệm sử dụng liên quan đến các thiết bị, dịch vụ công nghệ thông tin truyền thông của bạn với ICTnews.  

Câu chuyện của bạn phải chưa đăng ở bất cứ đâu, kể cả blog. Tác giả phải chịu trách nhiệm về tính xác thực cũng như bản quyền của bài viết.

Các bài viết gửi về hòm thư [email protected] hoặc có thể gửi ngay tại mục "Bạn đọc viết" trên www.ictnews.vn

Hàng tháng, ICTnews cùng nhà tài trợ chính FPT sẽ trao giải nhất cho bài viết được đọc nhiều nhất và một giải thưởng cao nhất hàng năm cho bài viết chiến thắng chung cuộc có số lượt đọc nhiều nhất trong năm. Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn ngay từ bây giờ cùng ICTnews.