Nằm vạ vật trên ghế đá, gốc cây, vài người ngủ chung một giường hoặc thuê nhà trọ tạm bợ... là cảnh thường thấy của bệnh nhân và người nhà tại nhiều bệnh viện ở Hà Nội.

{keywords}

Những ngày nóng cao điểm như thế này, tại bệnh viện đông nghẹt người bệnh và thân nhân, không khí ngột ngạt tưởng chừng không thể chịu nổi. Bệnh viện Nhi Trung ương ngày thường vốn đã quá tải, trong đợt nắng nóng này lại càng thêm đông.

{keywords}

Né ánh nắng chói chang ban ngày, nhiều phụ huynh chấp nhận mất thêm chi phí để đưa con đi khám ngoài giờ. Gần 9 giờ tối vẫn còn những người chờ đợi để đăng ký khám bệnh cho con.

{keywords}

Các bệnh nhi khóc quấy, người lớn thì mệt mỏi, khuôn mặt ai cũng căng thẳng. Các bác sỹ, y tá cũng mướt mải mồ hôi, “chóng mặt, ù tai” vì khám bệnh.

{keywords}

Những ngày cao điểm này, mỗi đêm viện Nhi Trung ương đón tiếp 250 - 300 ca đến khám chữa bệnh, tăng cao so với ngày thường, nhất là các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa.

{keywords}

Với những bệnh nhi phải nhập viện, thời tiết khó chịu cũng khiến người nhà vất vả hơn khi chăm sóc.

{keywords}

Trong sân bệnh viện, từ ghế đá, nền nhà, ban công đều được người nhà bệnh nhân biến thành giường, la liệt người ngủ gật.

{keywords}

Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng tất cả có cùng tâm niệm: con cháu mình chóng hồi phục.

{keywords}

Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các bà các chị hầu như quên cái nóng, nơm nớp chờ đợi giây phút người thân của mình mẹ tròn con vuông.

{keywords}

Hai bà mẹ của một sản phụ trải chiếu ăn vội bữa trưa trong khoa Sản Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

{keywords}

Buổi trưa giữa trời nắng nóng trước cổng Bệnh viện K, Hà Nội.

{keywords}

Bất cứ nơi đâu cũng có thể trở thành chỗ nghỉ trưa tạm bợ dù nhiệt độ ngoài trời của Hà Nội lúc này lên đến hơn 40 độ C.

{keywords}

Hành lang của Bệnh viện K đầy người nhà bệnh nhân nằm la liêt. Ảnh chụp lúc 12h trưa

{keywords}

Bữa cơm "đắng ngắt" trước cổng Bệnh viện K của người nhà bệnh nhân.

K. Minh (tổng hợp)

Nguồn ảnh: Afamily, VNE, Infonet.