4 năm kể từ khi Phú Quang rời xa cõi tạm, đêm nhạc ''Phú Quang - Hà Nội ngày trở về'' giới thiệu các tác phẩm của ông lại được vang lên ở sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội tối 6/6 với 3 giọng ca Tùng Dương, Ngọc Anh 3A và Thanh Lam.
![]() |
![]() |
Âm nhạc Phú Quang, ngẫm kỹ thì tính âm nhiều hơn tính dương. Những vui buồn, những trắc ẩn, những mất mát, những đủ đầy và hao khuyết của đời sống người phụ nữ được nhạc sĩ thấu cảm lựa chọn từ các áng thơ của các tác giả cũng có khi được chính ông viết trong nhiều ca khúc.
Cũng dễ hiểu vì sao công chúng của Phú Quang phần lớn là phụ nữ. Và việc họ thuộc nhiều ca khúc của ông, hát theo khi được các ca sĩ đưa míc trong đêm nhạc mới thấy tình yêu của khán giả dành cho vị nhạc sĩ tài hoa vẫn còn mãi, ngay cả khi ông đã ra đi.

Đêm nhạc được bắt đầu bằng tiếng hát Tùng Dương đi từ hàng ghế với ca khúc Hà Nội ngày trở về đưa người nghe để tìm lại những ký ức cũ khi bồi hồi xao xuyến với ‘’chiều mưa sa giăng kín phố dài’’ và cả ‘’chút bóng đêm trên đường phố quen’’…
Tùng Dương đem đến cảm giác sâu lắng, chứa nhiều kỷ niệm, tình cảm với Nỗi nhớ mùa đông. Anh cho biết lần đầu tiên đứng trên sân khấu chuyên nghiệp ở một chương trình được tổ chức ở Nga cũng lựa chọn thể hiện ca khúc này.
‘’Khi tôi hơn 10 tuổi, bố có gửi bản thu âm giọng hát của tôi ca khúc Nỗi nhớ mùa đông cho nhạc sĩ Phú Quang nghe và lúc đó ông đã dành lời khen và tiên tri sau này tôi sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng’’ - Tùng Dương chia sẻ.

Thanh Lam được giao thể hiện Đâu phải bởi mùa thu và Rock buồn, hai ca khúc đóng đinh với tên tuổi ca sĩ Ngọc Anh 3A nhưng khán giả Hà Nội thích thú với sự rực lửa mà nữ diva mang đến.
Ở bài hát Nỗi nhớ, người nghe như òa vỡ, như muốn cấu cào sự day dứt khi Thanh Lam thể hiện khắc khoải với giọng hát nội lực đặc trưng. Không chỉ dành tràng vỗ tay lớn khán giả còn ‘rì rầm to nhỏ’’ về phong cách ăn mặc ‘cưa sừng’ của Thanh Lam.
![]() |
![]() |
Nếu Thanh Lam gây ngạc nhiên cho khán giả trong đêm nhạc thì ca sĩ Ngọc Anh 3A thêm một lần chứng minh vị trí riêng của mình với dòng nhạc Phú Quang. Cô vẫn chìm đắm với xúc cảm sâu xa như trước nay khi hát nhạc Phú Quang.
Sự sâu lắng trong giọng hát của Ngọc Anh trong Romance 1, Một dại khờ một tôi, Điều giản dị… làm tăng thêm giá trị của âm nhạc Phú Quang hay nói một cách khác, nhờ âm nhạc Phú Quang mà Ngọc Anh 3A định hình trong trái tim khán giả sự ấn tượng đặc biệt.

Sự xuất hiện của nghệ sĩ Anh Tuấn khi đệm đàn piano cho Ngọc Anh thể hiện Chiều không em, Quạnh hiu khiến khán giả thích thú. Dù sống ở bên Nga nhưng trước đây mỗi khi nhạc sĩ Phú Quang làm đêm nhạc, nghệ sĩ Anh Tuấn đều không bao giờ vắng mặt.
Không chỉ được chọn là người mở màn mà Tùng Dương cũng là vedette của chương trình. Nghe Tùng Dương thể hiện Mẹ và Ngọc Anh 3A với Mẹ ơi, nhiều khán giả không khỏi xúc động.
Với Nỗi buồn, Khúc mùa thu, Biển nỗi nhớ và em, nam ca sĩ kết đêm nhạc Phú Quang nhiều mới mẻ bằng những thân thuộc được khán giả yêu thích bấy lâu.
Hát những quen thuộc với khán giả, lại bằng giọng hát trời cho vừa kỹ thuật vừa cảm xúc, Tùng Dương đã thổi bùng cảm xúc của khán giả trước khi khép lại chương trình khi hoà giọng cùng Thanh Lam và Ngọc Anh bài Điều giản dị - Mơ về nơi xa lắm.
Bài, clip: Anh Phương
Ảnh: Mạnh Nguyễn