- Với bản tính đua đòi ham chơi, gã thanh niên 9X đã lên kế hoạch giết người, cướp tài sản. Tuy nhiên, thú tính nổi dậy nên sau khi sát hại cụ bà 61 tuổi, hắn đã tiếp tục “làm bậy” với tử thi.
 
Ngày 13/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Chí (tức Chí Anh, 22 tuổi, Đồng Tháp) mức án tử hình về các tội “giết người”, “cướp tài sản” và “hiếp dâm”.

Bị cáo Trần Thanh Chí tại tòa 

Theo nội dung vụ án, Trần Thanh Chí làm nghề bốc vác, tạm trú tại xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Chiều tối ngày 21/3/2012, sau khi uống rượu Chí đến nhà người quen ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp chơi.
 
Khoảng 21 giờ cùng ngày, do cần tiền để tiêu xài nên Chí nảy sinh ý định đi cướp. Thực hiện ý định trên, bị cáo chuẩn bị hai con dao Thái Lan đi đến khu chợ Đường Thét (thuộc ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý) tìm người để cướp tài sản.
 
Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 22/3, Chí phát hiện gần phía bờ kè ven chợ có người phụ nữ (SN 1951) giăng màn ngủ say nên bị cáo chui vào, dùng dao đâm nhiều nhát làm nạn nhân tử vong tại chỗ.
 
Sát hại nạn nhân xong, Chí lục tung quần áo, đồ đạc nạn nhân để tìm tài sản nhưng không có gì đáng giá. Thú tính nổi dậy, gã thanh niên tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với tử thi sau đó mới đứng dậy bỏ đi.
 
Sáng hôm sau người dân phát hiện sự việc đã lập tức báo công an. Cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, Chí bị bắt ngay sau đó.
 
Tháng 8/2012, Trần Thanh Chí bị TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt mức án tử hình về tội “giết người”, 3 năm tù về tội “cướp tài sản”, 4 năm tù về tội “hiếp dâm”, tổng hợp hình phạt chung là án tử hình.
 
Sau phiên tòa, Chí kháng cáo lên cấp phúc thẩm xin xem xét, giảm án về tội “giết người”. Nhận định hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, mất hết nhân tính, cùng một lúc liên tiếp phạm nhiều tội nên cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.
 
M.Phượng