Ngày 26/4, TAND TPHCM đã mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tú (24 tuổi, quê Quảng Nam) mức án tử hình về ba tội “giết người”, “cướp tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, năm 2009, Nguyễn Hữu Tú thuê nhà tại phường 5(quận Gò Vấp, TP.HCM) mở tiệm photocopy, in card và in quảng cáo. Trong thời gian Tú mở tiệm, ngày 16/4/2010, chị Trần Lê Hy A (giáo viên tại một trường THCS tại quận 3) đã đến đặt Tú in danh thiếp. Tại đây, Tú hẹn chị Hy A hai ngày sau trở lại tiệm xem mẫu thiết kế.
![]() |
Bị cáo tại phiên tòa lưu động |
Ngày 21/4/2010, chị Hy A đến tiệm in của Tú để xem mẫu. Do thấy người khách đi xe tay ga đắt tiền, xung quanh tiệm lại vắng người nên Tú nảy sinh ý định cướp tài sản. Ngay sau đó, kẻ này ra đóng cửa tiệm để ra tay.
Tại đây, bị cáo đã khống chế chị Hy A lấy toàn bộ tiền, trang sức chị mang theo rồi yêu cầu bị hại đọc cả mã pin thẻ ATM để bị cáo đi rút tiền. Trong lúc nạn nhân bị đánh nằm bất tỉnh, Tú ra ATM gần đó rút toàn bộ số tiền của nạn nhân.
Sau khi đi rút tiền quay lại tiệm, phát hiện nạn nhân đã tỉnh lại, kẻ thủ ác tiếp tục dùng băng keo dán miệng, đánh đập rồi chích điện nạn nhân đến chết. Sau khi gây án, kẻ này bỏ xác nạn nhân vào bao tải cùng gối, bông gòn cột lại như một bao hàng rồi thuê xe ba gác chở đến quận Thủ Đức để phi tang. Sau đó Tú bỏ trốn ra Hà Nội.
Ngày 7/11/2010, thông qua làm quen trên mạng Internet, Nguyễn Hữu Tú tiếp tục làm quen, hẹn một cô gái đi chơi để chiếm đoạt xe gắn máy. Thực hiện kế hoạch, khi đang chở cô gái này đi chơi Tú giả vờ đánh rơi khẩu trang. Khi “bạn gái” vừa xuống xe quay lại lấy khẩu trang, Tú lập tức tăng ga tẩu thoát.
Ngày 17/11/2010, Nguyễn Hữu Tú bị Công an TP Hà Nội bắt khẩn cấp. Từ đó, Tú đã khai nhận vụ giết người, cướp tài sản như trên.
M.Phượng