Ngày 6/8, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Linh (36 tuổi, quê Hà Tĩnh) tử hình về tội “Giết người”.

Theo cáo buộc, buồng giam số 17 của Nhà tạm giữ Công an TP Thủ Đức, TPHCM (cũ) có 24 người bị tạm giam. Trong đó, bị cáo Linh được những người bị tạm giam cùng buồng phân công làm trưởng buồng và Ngô Hoàng Tú được phân công làm phó buồng.

Khoảng 8h ngày 1/7/2023, Ngô Hoàng Tú phân công 7 người, trong đó có anh Hồ Ngọc Thắng giặt mùng mền, rửa chén và vệ sinh dụng cụ lấy cơm cho cả buồng.

Tới 10h30 cùng ngày, đến thời gian nhận cơm, đồ ăn theo quy định nhưng những người được phân công chưa vệ sinh xong các dụng cụ lấy cơm.

gietnguoi.jpg
Bị cáo Nguyễn Văn Linh. Ảnh: YL

Thấy vậy, Tú lớn tiếng chửi bới và yêu cầu những người này ngồi xếp thành hàng ngang. Linh cũng chửi và dùng chân đá vào ngực của 7 người này. Sau khi bị Linh đá trúng vào ngực, anh Thắng có biểu hiện co giật, sùi bọt mép, khó thở nên được những người bị tạm giam chung buồng đỡ lên bệ bê tông nằm.

Lúc này, cán bộ trực camera của nhà tạm giữ phát hiện sự việc nên báo cho trực ban. Khi cán bộ đến mở cửa buồng giam, anh Thắng đã khó thở, mặt nhợt nhạt, được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trước khi nhập viện.

Theo kết luận giám định, anh Thắng chết do suy tuần hoàn cấp, sốc tim do tổn thương nút nhĩ thất do ngoại lực. 

Xét thấy, hành vi của bị cáo đã xâm phạm tới tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Vì vậy, sau khi xem xét HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo mức án như trên.