- Sau khi chuốc thuốc mê đồng nghiệp để cướp xe, tài sản; Đoàn Văn Đại đang trên đường chạy ra Bắc thì bị lực lượng công an truy đuổi, bắt gọn.

Ngày 21/3, thiếu tá Lê Văn Nhiên – đội trưởng đội CSĐT tội phạm về TTXH, công an Q.Thủ Đức, TP.HCM xác nhận, đơn vị này vừa di lý đối tượng Đoàn Văn Đại (SN 1986, ngụ tỉnh Thái Bình, tạm trú P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM) từ Bình Thuận về TP.HCM.

Cùng ngày, cơ quan công an đã ra quyết định bắt giữ Đại để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”. Bước đầu Đại đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Đoàn Văn Đại

Theo thông tin ban đầu, Đại và anh Trịnh Văn Hòa (SN 1984, ngụ tỉnh Thanh Hóa, tạm trú P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức) đều là người làm công cho xưởng Inox V.B ở Quốc lộ 13, KP.5, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức. Cả hai được chủ cơ sở giao ở lại đêm, trông coi tài sản, nhà xưởng.

Khoảng 23h đêm 18/3, nảy sinh ý định cướp tài sản của đồng nghiệp nên Đại ra ngoài mua 2 ly nước mía, trong đó bỏ thuốc ngủ vào một ly và mời anh Hòa uống. Sau khi uống xong, anh Hòa ngủ mê mệt, Đại lấy xe gắn máy của Hòa và 1 dàn máy vi tính, 1 máy hàn nhôm của cơ sở rồi chất lên xe, dự tính đi xe gắn máy về Bắc tẩu thoát.

Sáng 19/3, khi tỉnh dậy phát hiện tài sản bị mất, người đồng nghiệp cũng…bốc hơi, anh Hòa đã trình báo với cơ quan công an địa phương.

Cùng thời điểm này, khoảng 11h30’ trưa 19/3, Đại chạy  xe đến địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Lúc này tổ tuần tra của công an huyện đang tuần tra phát hiện xe gắn máy của Đại đang chạy trên đường có dấu hiệu khả nghi (BKS xe bị che bằng vải, trên xe có chở nhiều tài sản)  

Khi tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe của Đại để kiểm tra hành chính thì đối tượng này tháo chạy. Tổ tuần tra truy đuổi, tuy nhiên chạy được một đoạn thì xe gắn máy của Đại bỗng dưng bốc cháy dữ dội. Đại vứt xe định chạy bộ thoát thân nhưng đã bị bắt giữ.

Đàm Đệ