- Báo VietNamNet trao số tiền bạn đọc ủng hộ 8.400.000 đ cho người chồng trong bài viết: “Ước chi tôi có 100 triệu để cứu vợ” tại Bệnh viện K - cơ sở Tam Hiệp (ở Thanh Trì, Hà Nội).

Các tin BÀI KHÁC

Bà lão nghèo chống chọi với bệnh ung thư lưỡi

Chồng mất, vợ bệnh tim nuôi 3 con và cha già 80 tuổi

Xót thương bé 15 tháng mổ 6 lần chưa hết bệnh

“Bố ơi bao giờ con chết!”

Người phụ nữ tật nguyền đói cơm thèm thuốc

Bán rau dại có đủ tiền chữa ung thư cho con?


Thời gian vừa qua báo VietNamNet thông tin tới bạn đọc về hoàn cảnh của ông Nguyễn Cảnh Tùng chăm vợ là bà Bùi Thị Thanh mắc bệnh hiểm nghèo ở xóm 6, Nam Sơn, Đô Lương, Nghệ An.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình ông Tùng, bà Thanh được đưa lên, nhiều bạn đọc gần xa đã hỗ trợ, giúp đỡ cho gia đình. Giúp đỡ về tiền được chuyển trực tiếp đến tay bệnh nhân và qua báo VietNamNet.

{keywords}
Sau đợt phẫu thuật bà Thanh rất mỏi mệt!
Đại diện của Báo VietNamNet đã đến bệnh viện để trao quà cho gia đình. Tại đây chúng tôi gặp ông Tùng và Thanh đang nằm ở hành lang... Tình trạng quá tải tại bệnh viện chữa bệnh ung thư khiến hầu hết các bệnh nhân đã chuyển ra ngoài cửa và nằm trên giường gấp.

Ông Tùng kể chuyện: Đã hơn 2 tháng tôi đưa vợ mình ra Hà Nội chữa bệnh. Hiện nay vợ tôi đã được phẫu thuật lấy đi khối u ở đáy mắt. Tình trạng đang tiến triển tốt, tuy nhiên sau đợt phẫu thuật bà Thanh rất mỏi mệt.

Bà Thanh nằm gọn ở góc hành lang để tránh những va chạm làm ảnh hưởng đến phần mắt đã phẫu thuật. Mọi sinh hoạt ăn uống của bà Thanh do ông Tùng lo. Hằng ngày, ông Tùng gửi gạo ngoài bệnh viện để nấu cơm, mua thêm thức ăn cho vợ.

Nhận được tiền ủng hộ, qua báo VietNamNet ông Tùng nói: Có rất nhiều bạn đọc, có cả những người ở tận miền Nam gửi tiền ra giúp đỡ gia đình tôi. Không chỉ vậy họ còn thường xuyên hỏi thăm động viên…. Qua báo, cho vợ chồng tôi gửi lời cảm ơn sự chia sẻ của bạn đọc với hoàn cảnh gia đình mình.

Tú Anh